Hương Tràm giành quán quân Giọng hát Việt 2012: Một kết thúc “có hậu”

14/01/2013 09:24 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm qua 13/1 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) đã diễn ra đêm chung kết chương trình Giọng hát Việt sau gần 10 tháng ròng rã tìm kiếm tài năng. Khác với những đồn đoán rằng Xuân Nghi có thể làm một “cơn địa chấn” nhờ vào fan của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng điều đó đã không diễn ra.

Hương Tràm nghẹn ngào với chiến thắng bên HLV của mình

Đêm 13/1 thí sinh ăn mặc đẹp, các tiết mục được dàn dựng chu đáo và cũng khá nhiều tiết mục bùng nổ trên sân khấu, trong đó Hương Tràm là nổi bật nhất. Ngôi vị quán quân dành cho Hương Tràm là do khán giả bầu chọn, nhưng điều đó cũng hoàn toàn thuận lòng với giới chuyên môn âm nhạc.

Ai xứng đáng ngôi quán quân nhất?

Trong đêm 13/1, bốn “chiến binh” xuất sắc nhất của bốn đội - Đinh Hương, Hương Tràm, Kiên Giang và Xuân Nghi - mỗi người đã trình diễn một ca khúc tiếng Anh, một ca khúc tiếng Việt và một ca khúc với huấn luyện viên.

Bốn thí sinh với bốn tính chất khác nhau: Hương Tràm có giọng hát sâu lắng, tình cảm, với sở trường pop/ballad; Đinh Hương sở trường blues-jazz nhưng cũng ma mị biến hóa với nhiều thể loại, Kiên Giang chất giọng trầm ấm với phong cách bán cổ điển và Xuân Nghi giọng sáng, mạnh mẽ.

Xuân Nghi (đội Đàm Vĩnh Hưng), Hương Tràm (Thu Minh), Đinh Hương (Hồ Ngọc Hà) và Kiên Giang (Trần Lập) có một sự trùng hợp đặc biệt là: huấn luyện viên của họ đều là người đầu tiên bấm chuông chọn họ ở Vòng thi giấu mặt. Đó cũng là những “chiến binh” mà các huấn luyện viên tin tưởng nhất.

Tuy nhiên, đặt lên bàn cân để so sánh chất lượng giọng hát thì Hương Tràm có lẽ đạt điểm cao nhất; giọng đẹp, vang đều ở các âm khu, sát nút theo sau đó là giọng của Đinh Hương.

Nếu Hương Tràm có ưu điểm diễn tả nội tâm sâu lắng, xử lý tinh tế thì Đinh Hương là người nhiều biến ảo và luôn hết mình trên sân khấu có thể gây “bùng nổ”. Cả Hương Tràm và Đinh Hương đều xứng đáng với ngôi vị quán quân, nhưng tiền đồ tương lai của Hương Tràm có triển vọng bay xa hơn nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tuổi còn rất trẻ.

Điều đặc biệt trong đêm chung kết là huấn luyện viên mất hết quyền lực quyết định kết quả, mà toàn bộ do khán giả quyết định. Bốn thí sinh này qua bình chọn của khán giả từ trước đến nay đều đứng riêng ở bốn bảng khác nhau nên khó có thể so sánh. Trong thực tế, một cuộc thi mà kết quả do khán giả bình chọn, đôi lúc có những hậu quả khôn lường, không ai có thể đoán trước được. Đó là chưa kể việc bầu chọn thiếu công bằng, với tin nhắn “rác” hoặc các cuộc vận động hành lang.

Hương Tràm đã được chọn

Giây phút đăng quang Giọng hát Việt

Sau loạt thi đơn ca, tuy thứ tự lẫn lộn, nhưng nhìn chung là mỗi thí sinh đã hát một bản nhạc ngoại và một bản nhạc Việt.

Với các bản nhạc Việt nếu nếu Kiên Giang thể hiện ca khúc Cám ơn mẹ (Đức Trịnh) không hiệu quả, cảm xúc không sâu, chưa thể hiện được tình cảm sâu lắng của bài hát, thì Xuân Nghi cũng tương tự như Kiên Giang. Bài Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) là một bản nhạc chậm nhưng tình cảm sâu lắng, cần sự tinh tế, da diết và cả “mùi mẫn” trong từng câu chữ thì Xuân Nghi chưa làm được. Đinh Hương thể hiện bài Tôi là ai? (Bảo Phương) với hơi hướm blues-jazz và được dàn dựng như một ca khúc nhạc kịch khá thành công, nhưng cũng chưa gây được ấn tượng mạnh.

Hương Tràm hát Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương) dù chưa có những luyến láy đậm chất ca trù như thường thấy Mỹ Linh hoặc Tùng Dương biểu diễn, nhưng Hương Tràm đã có những sáng tạo riêng và thể hiện được chiều sâu nội tâm của bài hát.

Với những bản nhạc ngoại, có thể nói các thí sinh thể hiện hiệu quả hơn phần nhạc Việt. Tuy vậy Đinh Hương vẫn chưa bật lên được, bản Words (Barry, Robin, Maurice Gibb) có chỗ để cho Hương khoe giọng nhưng những nốt cao và ngân dài không phải là “đặc sản” của cô. Kiên Giang khá hơn, bản Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury) với phong cách nhạc kịch và là một bản nhạc khó anh đã biểu diễn khá tròn trịa và đầy hứng khởi. Trong phần nhạc ngoại quốc có thể nói Hương Tràm và Xuân Nghi biểu diễn hiệu quả nhất. Xuân Nghi đã biểu diễn đầy cảm xúc, khoe được giọng của mình nhất là ở những nốt cao ngân dài và hình ảnh chiếc váy “vĩ đại” sang trọng rất ấn tượng. Trái với hình ảnh đơn lẻ của Xuân Nghi thì Hương Tràm được sự hỗ trợ của dàn hợp xướng đông đảo, phong cách linh hoạt, Hương Tràm đã biểu diễn thật tốt, có sự kết hợp nhuần nhuyễn với dàn hợp xướng, tạo nên một tác phẩm có chiều sâu nghệ thuật.

Phần biểu diễn của thí sinh và huấn luyện viên thì: Kiên Giang - Trần Lập và Xuân Nghi - Đàm Vĩnh Hưng mờ nhạt. Đây thật sự là phần bùng nổ và của 2 đối thủ được xem là ngang tài, ngang sức. Trong tiết mục Fighter (Christina Aguilera, Scott Storch) do Hồ Ngọc Hà & Đinh Hương biểu diễn, lửa được “đốt” trên sân khấu và lửa cũng cháy trong giọng hát của Đinh Hương, đây là tiết mục Đinh Hương hát tốt nhất trong đêm chung kết. Nhưng có lẽ bùng nổ hơn cả là bài hát rất quen thuộc nhưng được biểu diễn với phần phối âm mới và cách biểu diễn đầy mới mẻ, sáng tạo của cặp đôi Hương Tràm - Thu Minh, bài hát song ca với nhiều thủ pháp như: chia câu, bè, đối đáp, solo trên nền “phiêu linh” của người khác… Thu Minh đã khôn khéo dìu dắt để Hương Tràm thăng hoa và bùng nổ. Hương Tràm đã không phụ lòng Thu Minh khi trong bán kết Thu Minh đã loại Trúc Nhân để chọn cô, dù cô biểu diễn không hiệu quả bằng.

Cuối cùng dù khán giả bình chọn nhưng một kết quả “có hậu” đã đến: Hương Tràm được bầu chọn là quán quân của Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

Hải Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm