Họa sĩ Phạm Cung và “Đàn bà trong mắt tôi”

07/02/2012 07:40 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Sáng mai 8/2, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3, TP.HCM), lão họa sĩ Phạm Cung khai mạc triển lãm Đàn bà trong mắt tôi.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, Phạm Cung được biết đến như một lão họa sĩ sung sức và yêu nhiều. Trong các đề tài Phạm Cung vẽ, ông vẫn thích vẽ phụ nữ từ tuổi thanh xuân đến tuổi “sồn sồn”.

Những người phụ nữ trong tranh Phạm Cung thường có đôi tay thon ngón dài rất đẹp. Đặc biệt, với những bức tranh khỏa thân, người phụ nữ trong tranh Phạm Cung hay thừa ra một chút da thịt chứ không “mình hạc xương mai” như các cô người mẫu trên sàn diễn. Lão họa sĩ cho biết: “Cơ thể đầy đặn thể hiện sức sống mạnh mẽ của phụ nữ. Vì ngoài đẹp, gợi cảm, người phụ nữ còn là người vợ, người mẹ tuyệt vời rất cần khỏe mạnh”.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm