Gérard Depardieu trở thành “công dân của thế giới”

20/12/2012 15:46 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện xoay quanh việc đi hay ở của nam tài tử nổi tiếng người Pháp, Gérard Depardieu mấy ngày qua đang trở thành đề tài hàng đầu của báo chí châu Âu.

Theo đó, ngôi sao này đã mua một ngôi nhà ở làng Nechin của Bỉ nằm gần với biên giới Pháp để định cư lâu dài. Báo chí châu Âu cho rằng Depardieu “nối gót” rất nhiều nhân vật giàu có sang Bỉ mua tài sản nhằm tránh bị đánh thuế quá cao, nhất là gần đây đạo luật thuế ở Pháp bị Tổng thống Francois Hollande siết chặt hơn. Nhưng đỉnh cao lùm xùm của vụ này là việc Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ra tuyên bố: “Đó là một ngôi sao điện ảnh lớn, ai cũng yêu thích ông ấy. Nhưng việc chuyển sang định cư ở phía bên kia biên giới, có điều gì đó rất là tồi, chỉ là để không phải trả thuế”.

Đáp lại, Gérard Depardieu đã gửi thư cho thủ tướng và nói rằng: “Ông là ai mà phán xét tôi?”. Theo nam diễn viên này thì trong vòng 45 năm làm việc ông đã đóng góp tổng cộng 145 triệu euro tiền thuế và riêng trong năm 2012, ông đã nộp đến 85% thuế thu nhập. Chính vì thế mà ông không chấp nhận được sự đối xử bất công của chính quyền: “Trong số những người từng rời bỏ nước Pháp, không ai bị sỉ nhục nhiều như tôi”. Và trên hết Depardieu đã quyết định từ bỏ quốc tịch Pháp. Trong lá thư gửi thủ tướng ông đã nói rằng: “Tôi xin trả lại cho ông hộ chiếu và thẻ bảo hiểm y tế của tôi, những thứ mà tôi không bao giờ sử dụng đến. Chúng ta không có cùng chung Tổ quốc nữa. Tôi là một người châu Âu thật sự, một công dân của thế giới”.

N.M
Thể thao & Văn hóa
Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm