Diễn viên Bích Huyền: Cạm bẫy thì ở đâu cũng có…

19/08/2012 12:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trở lại sóng truyền hình vào giờ vàng trong Cạm bẫy (vừa kết thúc trên VTV3) nhưng cô nữ diễn viên xinh đẹp Bích Huyền vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Từ chối tiết lộ “tung tích” nhưng Bích Huyền chia sẻ mình đang dành trọn thời gian để tận hưởng cuộc sống riêng và hẹn sẽ trở lại vào một thời gian gần nhất trong những dự án phim sắp tới.

Cạm bẫy là phim đầu tiên đánh dấu cuộc “Nam tiến” của Bích Huyền. Từ đó đến nay, Bích Huyền cũng đã thực hiện được khá nhiều các dự án phim khác mà gần đây nhất là bộ phim Oan gia dài 30 tập của Hãng phim Giải Phóng.

Từng sống trong hận thù

* Được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ đầy triển vọng tại Hà Nội, nhưng Bích Huyền lại chọn miền Nam làm nơi phát triển sự nghiệp của mình. Vậy cho đên hôm nay chị có thấy sự hoán đổi về mặt địa lý và đất diễn ấy là chính xác?

- Quyết định “Nam tiến” là tôi muốn thử sức mình với miền đất mới, tìm kiếm những cơ hội mới để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Còn tôi không nghĩ đến sự hoán đổi đó vì với tôi, miền Bắc là nơi mình sinh ra, sự nghiệp của mình cũng bắt đầu từ đó.

* Khi vào vai Ngọc Trang, trở ngại lớn nhất của chị là gì?

- Ngọc Trang trong Cạm bẫy là một vai có rất nhiều sự giằng xé trong tâm hồn giữa cái tốt và cái xấu. Một tuổi thơ không hạnh phúc và khi lớn lên không đủ bản lĩnh để bước qua những cạm bẫy, Trang sống trong lòng thù hận, tham vọng, trống trải, cô đơn không gì có thể khoả lấp.

Đây là một vai diễn cũng như bao vai diễn khác đều có những nỗi niềm riêng, số phận riêng và khi “cảm” được vai diễn rồi thì tôi phải cố gắng chuyển tải một cách chân thật nhất tới khán giả.

* Ngọc Trang trong phim bị khán giả ghét. Chị có ngại khi nhận đóng những vai phản diện?

- Nếu ngại thì tôi đã không nhận rồi (cười)! Nói vậy thôi chứ ai mà không sợ bị ghét nhưng khi đã là một diễn viên thì nên gạt qua những suy nghĩ đó vì được hoá thân vào các thể loại nhân vật đa dạng như vậy là niềm hạnh phúc đối với một diễn viên, Hơn nữa được trải nghiệm và có thêm kinh nghiệm sống qua từng vai diễn lại là một may mắn.

* Bản thân chị có bao giờ sống trong lòng hận thù như trong nhân vật đó?

- Có chứ. Ai mà chẳng có nhưng nỗi niềm riêng, biết yêu biết ghét. Nhưng tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì vì cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp, đáng để mình quan tâm, đáng để tốn công sức hơn là những thù hận ấy. Hãy biết cho qua đi vì cuộc đời này có nhân - quả.


Bích Huyền diện váy cưới nhưng từ chối tiết lộ về đời tư (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Đủ sức vượt qua cạm bẫy

* Đời sống sôi động của showbiz ở Sài thành có khi nào là cạm bẫy với chị? 

- Cạm bẫy thì ở đâu cũng có nhưng cái chính là mình có đủ bản lĩnh để vượt qua không. Cuộc đời tôi cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, đau khổ nhưng giờ tôi cũng không muốn nhắc lại nó vì đó như những bài học quý giá đã giúp mình cứng rắn và có thể đứng vững trong cuộc đời này.

Tôi đã xác định, trong tương lai dù có sóng gió nào tới thì mình cũng vẫn sẽ đủ sức để đứng vững, cho dù có phải khóc, dù có phải buồn nhưng mình sẽ không gục ngã.

* Sau những dự án phim ở Sài Gòn, chị đã quyết định "đóng đô" ở đây chưa?

- Miền Nam là vùng đất hứa rất đông đúc, tấp nập với nhiều màu sắc, cơ hội cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống. Ở đây người ta rất dễ tìm thấy những niềm vui, tìm được những người bạn.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi là nơi nào đem lại nhiều vai diễn hay mà mình có thể “cảm” được thì tôi sẽ theo nơi nó, không cứ gì miền Bắc hay Nam. Điều quan trọng là nhận được những lời mời với kịch bản phù hợp thì tôi luôn sẵn sàng.

* Có thật là nếu chăm chỉ thì chỉ mất từ 2-3 năm là diễn viên như chị có thể mua chung cư cao cấp hay xe hơi không?

- (Cười) Vậy làm sao để biết chính xác là cứ mất 2-3 năm làm nghề thì sẽ có nhà lầu xe hơi như chị nói? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Với tôi, được sống vui, đi những nơi mình muốn và được làm những gì mình thích đó mới là hạnh phúc.

* Vậy để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, điểm tựa và đích đến của chị là gì?

- Đó chính là bản thân và những sóng gió mà mình đã trải qua. Những trải nghiệm mà mình có được trong cuộc sống đã giúp tôi ngày càng hiểu hơn về giá trị của cuộc sống, giá trị con người. Nó tạo ra những lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống của tôi cũng như trở thành bàn đạp giúp tôi vững vàng hơn.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này !

Lam Ngọc (thực hiện)


  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm