Đan Lê: Giông bão có dừng sau cánh cửa?

29/11/2012 07:11 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Cô gái thời tiết của VTV gần 10 năm về trước giờ tưởng đã bình yên đến an phận trong cuộc sống gia đình. Nhưng cái tên Đan Lê vẫn nóng lên, vì nhiều lẽ…

Đan Lê vào TP.HCM cùng chồng con để dự đám cưới của một người chị họ. Quấn quýt bên gia đình, cô không biết tên mình đang “nóng” trên mặt báo. Dĩ nhiên nó liên quan đến bài tham luận dài của cô trong một hội thảo liên quan tới đời tư và báo chí… “Tôi không biết chuyện gì cả, hội thảo nhỏ thôi mà, tôi tham dự không phải với ý nghĩa như một chiến tích vì đòi lại được công bằng cho bản thân khi bị báo chí xâm hại đời tư mà với một phần mục đích cá nhân, như một liệu pháp tâm lý cho mình…”. Và còn thêm một lẽ khác, ngày 30/11 này, bộ phim truyền hình 27 tập mà Đan Lê đảm nhận vai chính, sẽ lên sóng. Phim nóng ngay từ cái tên, Ba đám cưới một đời chồng, và đạo diễn phim lại chính là chồng cô, đạo diễn Nguyễn Khải Anh.

Không muốn làm người nổi tiếng

Cái tít này có vẻ như ngược với những gì người ngoài ngỡ như biết hết về Đan Lê, nhất là cô đã từng đóng vai chính trong một bộ phim nhựa có cái tên tương tự mà ngược nghĩa: Em muốn làm người nổi tiếng. Người ta từng biết đến Đan Lê như một hot girl, rồi cô gái thời tiết, diễn viên và thậm chí là ca sĩ (Đan Lê cũng từng hát, tham gia ban nhạc này nọ) mà ít biết cô gái này đã tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, những thông tin thời tiết khô khan, tẻ nhạt nên những người dẫn chương trình này chưa chắc đã đam mê và chuyên tâm với nó. Nhưng với Đan Lê, sau những lần được “cắp cặp” theo các anh chị trong ban đi đưa tin bão lụt, quan sát và học hỏi, cảm nhận, Lê tích được cho mình không ít kiến thức khí tượng thủy văn. 6 năm đã trôi qua, nhưng ấn tượng về Đan Lê với bản tin thời tiết ngày ấy vẫn còn trong khán giả đến mức thỉnh thoảng cô vẫn được gọi tên “cô gái thời tiết”. Lê cũng không giấu hạnh phúc và chút hãnh diện vì cái tên ấy gắn với sự yêu quý của khán giả...

Lê kể: “Tôi còn nhớ như in lúc mới là sinh viên thực tập, mỗi lần thấy xe con vẹt (xe thời sự VTV) chạy qua là tim lại đập rộn ràng. Hay có buổi tối đang ở nhà mở ti-vi, thấy thời sự phát bản tin cảnh báo sóng thần, nghe xong mà tôi rụng rời chân tay luôn, cuống cuồng nhờ mẹ chuẩn bị ba lô hành lý để sẵn sàng lên đường và ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải đến đài ngay lập tức, dù chẳng biết mình đến để làm gì, chỉ biết là phải có mặt ở đó thôi”.

Scandal chọn nhầm người

Năm 2008, Đan Lê đang công tác tại VTV như một phóng viên tập sự và tin rằng mình sẽ gắn bó với công việc ở nơi này thì một tai ương đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống, để mãi sau này, 4 năm trôi qua cô vẫn nghẹn ngào: “Bỗng dưng tên mình bị kéo vào chuyện không hay ho, hình ảnh của mình bị ghép vào hình ảnh trong một bộ phim đồi trụy, câu trả lời của mình bị xuyên tạc để phục vụ mục đích của phóng viên… Có ai suy nghĩ scandal như một đòn bẩy của sự nổi tiếng? Với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, một phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình truyền hình thì scandal liên quan tới sex được coi như một tờ giấy khai tử trong nghề nghiệp!”.

Sự gán ghép vô căn cứ Đan Lê với một clip sex nước ngoài của một tờ báo mạng vào thời điểm đó chưa được kiểm chứng. Nhưng Đan Lê không được lên hình nữa. Cũng không khó để hiểu quyết định của “nhà đài” thời điểm ấy, khi mà dư chấn vụ Vàng Anh - Hoàng Thùy Linh còn in đậm trong tâm trí khán giả. “Cách không cho tôi lên hình trong thời điểm đó như một lời buộc tội vô hình!”. Đan Lê chỉ còn biết lặng lẽ nhưng cương quyết kiện ra tòa tờ báo mạng đăng tin bài sai sự thật về cô. Sau 3 tháng mất ăn, mất ngủ, Đan Lê cũng tìm được sự an ủi khi tòa phán quyết tờ báo mạng trên phải bồi thường danh dự cho cô bằng tiền, viết tin bài cải chính xin lỗi công khai. Nhưng những áp lực và mất mát khác mà Đan Lê phải chịu thì không cách nào đền bù được. Cuộc sống riêng xáo trộn, tổn thương về tâm lý đã đẩy Đan Lê từ một người vốn ít nói càng thêm lặng lẽ. Đan Lê cố gắng tránh mọi cuộc gặp gỡ tiếp xúc, tránh cả việc để người ta nhắc đến mình. Nhưng không dễ để giông bão buông tha Đan Lê…

Ba đám cưới một đời chồng

Đâu đó trên những trang mạng vẫn còn những thông tin sai lệch về tôi, khi tìm kiếm tên Đan Lê trên Google tên tôi vẫn bị gắn liền với các từ khóa scandal, clip sex, hình ảnh của tôi vẫn còn xuất hiện cùng những hình ảnh trong clip đồi trụy kia và trong suy nghĩ, tiềm thức của nhiều người vẫn còn những định kiến, suy diễn xấu xa về tôi. Cuộc sống riêng của tôi cũng gặp phải nhiều trắc trở không phải vì những người bên cạnh tôi không hiểu và không tin tôi mà vì họ không chịu đựng nổi áp lực của dư luận, không chịu nổi những tiếng xì xầm, những lời miệt thị về tôi, không chịu đựng nổi sức ép khi gắn liền với một người bị bêu xấu như tôi (trích tham luận của Đan Lê tại hội thảo “Trách nhiệm báo chí trong việc bảo vệ bí mật đời tư công dân” tổ chức đầu tháng 11, tại Hà Nội).

Nhận vai diễn Ngọc Linh trong phim truyền hình Cầu vồng tình yêu đúng vào lúc cuộc sống của Đan Lê đang bị thử thách nhất. Đóng phim, dù tình cờ cũng là một liệu pháp để Đan Lê trốn mình vào nhân vật. Nhắc đến vai diễn này, Lê còn bồi hồi: “Vai Ngọc Linh là một vai nhỏ xíu, gần như mỗi lần xuất hiện chỉ có đúng 3 câu thoại thôi: “Chào anh; em chưa ăn gì và mình đi ăn nhé”. Nhưng đến gần cuối phim cũng có chỗ cho Ngọc Linh “hít thở” là khi cô ấy phát hiện ra mình vô sinh mà trước đó người yêu của cô ấy, một giám đốc, đẹp trai, con nhà dòng dõi lại tự nhận với gia đình mình là anh ấy không có khả năng sinh con để cưới được Ngọc Linh. Người đàn ông tuyệt vời như thế, cao thượng như thế có lẽ chỉ trong phim mới xuất hiện thôi và tôi nhận vai Ngọc Linh chỉ vì cảm động trước tình yêu ấy!”.

Đan Lê chia tay người chồng đầu tiên và lập gia đình với người yêu từ thời sinh viên. Trong suốt thời gian những xáo trộn riêng tư ấy xảy ra, Đan Lê im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt trong đám cưới lần 2 đủ nói lên tất cả với những người biết và hiểu cô gái này. Sau cú ngã vô lý của số phận, giờ Đan Lê vẫn gắn với công việc làm truyền hình và tự nhận mình tự tin nhất với công việc đó, thêm nữa, đó còn là một lựa chọn an toàn cho cuộc sống bình yên.

Thế nên vai Ái Vân trong Ba đám cưới một đời chồng thì đúng là một cái duyên lớn. Duyên vì đó không phải vai diễn dành cho Lê mà cuối cùng do hoàn cảnh lại thuộc về Lê. Duyên nữa vì lần đầu tiên được làm phim với chồng, thuận lợi cũng có nhưng áp lực lại rất nhiều. Và cái duyên lớn nhất là sự đồng cảm với cuộc sống, tâm lý, những trắc trở của cuộc đời Ái Vân. 27 tập phim với một diễn viên tay ngang như Lê là áp lực nhưng cũng là thuận lợi bởi nhờ độ dài của thời lượng phim đủ cho cô hiểu nhân vật hơn, nuôi dưỡng cảm xúc nhiều hơn, những tình huống, diễn biến hàng ngày trên trường quay thấm vào. “Tôi cảm nhận được mình quên mất bản thân, đặt mình vào Ái Vân mà thương cô ấy. Tôi hy vọng khán giả cũng yêu thương và dõi theo cô ấy như tôi”.

Thái Hòa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm