Đám cưới tím của Quyền Thiện Đắc

10/03/2012 14:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những ngày qua, người ta thấy cây kèn saxo tài hoa của thế hệ 7X Quyền Thiện Đắc mặc áo tím, to như con gấu cưỡi xe Zip đỏ, đi đưa những chiếc thiệp cưới màu tím. Lúc 17h30 thứ Bảy, ngày 10/3/2012, đám cưới Quyền Thiện Đắc tại phòng Thăng Long, tầng 7 khách sạn 5 sao Melia sẽ bắt đầu. Hôn lễ này chứa những bất ngờ cho một năm đặc biệt của anh.

Tin Quyền Thiện Đắc lấy vợ loan nhanh ngay sau quyết định “thần tốc” của chính chủ. Anh coi chuyện trọng đại này là sự kiện mở đầu bước ngoặt, tạo đà cho chuỗi hoạt động âm nhạc năm 2012.


Vợ chồng Quyền Thiện Đắc – Trần Khuê Anh. Ảnh: John  Kim

Bí mật tình sử

Sinh năm 1979, chàng trai Hà Nội học nhạc từ 11 tuổi, bắt đầu với clarinet, rồi mới chuyển qua saxo. Đắc có 22 năm gắn bó với cây kèn, nhưng lại cưới vợ khi về nước chưa đầy 2 tháng. “Âm nhạc bền bỉ, tình yêu tức thì” - Đắc tự tổng kết về mình.

Hồi tháng 12 năm ngoái, trong những ngày đến Ba Lan trình diễn thơ và biểu diễn nghệ thuật, Đắc nói rằng Đắc cô đơn, khi chúng tôi dạo thành cổ Varsava trong tuyết lạnh. Tôi trở lại Paris thì Đắc tiếp tục sang Mỹ thu đĩa CD, đến 12/1/2012 mới có mặt ở Hà Nội. Đắc giỏi tiếng Anh, học và làm việc với người nước ngoài từ sớm, qua nhiều nước, nhưng Đắc không thích yêu các cô tóc vàng. Cả hành trình nói trên, Đắc âm thầm duy dưỡng một tình yêu, “Đắc in love”.

Sau Tết, Đắc báo: “Tôi sắp lấy vợ”. Tôi bất ngờ. Hè năm ngoái Đắc về, tháng 6 cà phê mưa, hai kẻ độc thân nói về tình yêu, hội ngộ ở Đông Âu cũng thế. Yêu khi nào? Đắc cười lém lỉnh “Tôi là bộ đội tên lửa”. Tên lửa, ý Đắc nói về tốc độ. Tôi thì hình dung mũi tên thần Cupid bắn vào Đắc ít nhất theo tốc độ TGV (tàu cao tốc của Pháp, 250km/h).

Tình sử được Đắc kể vào chiều thứ Bảy 3/3, sau lễ ăn hỏi buổi sáng. Đó là vào tháng 8/2011, đến ăn tối theo lời mời của một cặp vợ chồng trong giới âm nhạc. Ở đó, Đắc thấy một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, “Đắc tấn công”. Đại gia đình cô không ai làm nghệ thuật, và cô không hề biết người “tán” mình là cây saxo tiếng tăm, con trai một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô rung động vì tính ga-lăng, hài hước của chàng. 6/9/2011, Đắc trở lại Thụy Điển chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Âm nhạc Malmo. “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi dành 5 tiếng nói chuyện qua skype. Sang được mấy hôm, tôi tỏ tình luôn, nàng ưng thuận tuy có rụt rè. Vì nàng sinh 1989, kém tôi 10 tuổi, còn trẻ quá”. Về Hà Nội, Đắc chính thức đưa người yêu ra mắt bố và họ hàng vào mùng 3 Tết, ngày giỗ bác ruột. NSƯT Quyền Văn Minh vốn kiệm lời, nghiêm khắc. Ông quan sát và “chấm điểm” cô gái mà trước khi dẫn về giới thiệu, con trai ông đã khẳng định sẽ lấy làm vợ.

Phác họa cô dâu

Chàng “Đắc béo” (tên thân mật) cao 1m70, nặng 85kg đã “hạ gục” nàng Trần Khuê Anh, cao 1m50, nặng 45kg. Khuê Anh là con duy nhất của cặp vợ chồng công chức sống tại gác 2 nhà 64 Hàng Bạc, đúng tiêu chuẩn đặt ra của Đắc: “Phải là con gái Hà Nội phố cổ”. Khuê Anh vừa tốt nghiệp cử nhân kinh doanh ngành marketing và tài chính, khoa Luật và Quản lý, do Đại học Hà Nội liên kết với Đại học La Trobe (Australia). “Tuy là con một, nhưng Khuê Anh biết nấu ăn khá ngon, ngoan ngoãn, tuy có hay làm nũng” - Đắc kể.

Xe máy Đắc đang chạy hằng ngày là chiếc Zip Vespas của vợ chưa cưới, Đắc chưa mua xe của mình. Đắc về ở nhà vợ từ Tết, được bố mẹ vợ  yêu quý. Đi diễn về muộn, trót uống say, mẹ vợ vẫn mở cửa, nấu đồ ăn đêm mà không quở mắng câu nào. Giờ thì cả nhà vợ là khán giả nhiệt tình của Đắc, riêng Khuê Anh đã nhận là fan sau khi thấy Đắc trên sàn diễn và độc tấu cho riêng người yêu.

Đám cưới tím và Big Band

Màu tím, màu của sự lãng mạn và sang trọng được ưa chuộng tại Pháp và nhiều nước khác, được chọn làm tông màu chủ đạo thiết kế đồng bộ cho mọi hình ảnh liên quan tới sự kiện đại hỷ của Quyền Thiện Đắc. 10/3 là ngày đẹp, các khách sạn lớn đều kín chỗ. Nếu không nhờ uy tín thì NSƯT Quyền Văn Minh khó “chen” được chỗ cưới cho con trai.

Đám cưới mời 500 khách, phía nhà trai, khách mời gồm rất đông văn nghệ sĩ như nhạc sỹ Nguyễn Cường, ban nhạc Anh em, nhạc sĩ  Trí Minh, M.C Anh Tuấn… Dàn nhạc Big Band do Nghệ sĩ Quyền Văn Minh  thành lập, với 18 thành viên, sẽ chơi đón khách ngay đầu lễ cưới và sau phần nghi thức. Đặc biệt hơn, nghệ sĩ Quyền Văn Minh sẽ thổi saxo như món quà bí mật và cảm động ông dành riêng cho con, để đưa hai con từ ngoài vào phòng cưới…

Chú rể muốn có em bé cuối năm Thìn. Như vậy, cô dâu chưa vội đi làm, mà ở nhà lo sinh đẻ. Họ không có tuần trăng mật vì ngay sau đám cưới, tân lang phải bận rộn lo cho chương trình biểu diễn ra mắt CD (thu tại Thụy Điển) vào tối 18/3 tại Nhà hát Lớn. CD À ơi lời của mẹ ru do Khuê Anh thiết kế bìa, cô đã học mỹ thuật đa phương tiện tại Đại học FPT và  đây là sản phẩm ứng dụng đầu tiên cho “nhân vật đặc biệt” của cô.

Mỗi tối, Đắc vẫn diễn cùng bố tại CLB Jazz (tầng 3 số 65 Quán Sứ, HN). Sau đám cưới, vợ chồng Đắc về ở tại nhà Đắc, tầng 4 số 51 phố Hàng Giấy, quận Hoàn Kiếm. Và tiếp theo là chiến dịch tập thể dục giảm béo của chú rể. Và Quyền Thiện Đắc cho biết, anh khó kiềm chế  hành động… buông vợ ra để ôm kèn, thổi những bản tình ca hay nhất như một cách tỏ tình đắm say, hiển lộ trước mọi người, dành cho Khuê Anh.

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm