Cô bé 10 tuổi tỏa sáng trong "Những người khốn khổ"

16/01/2013 09:02 GMT+7 | Phim

Isabelle Allen chỉ là một cô bé tiểu học vô danh trước khi đóng vai Cosette trong bộ phim nhạc kịch nổi tiếng.



Isabelle Allen với đôi mắt xanh ám ảnh trong poster phim "Những người khốn khổ".


Isabelle Allen khiến khán giả thổn thức với khuôn mặt búp bê mong manh và giọng hát thiên thần trong veo. Chỉ xuất hiện gần 10 phút trong phim nhưng cô bé đã để lại ấn tượng thật khó quên. Isabelle đã thể hiện xuất sắc vai Cosette khiến khán giả có cảm tưởng như cô bước ra từ trong trang sách của Victo Hugo: một cô bé lọ lem tội nghiệp với dáng vẻ mong manh, đôi mắt xanh biếc thơ ngây, đẹp hút hồn và đầy ám ảnh. Đặc biệt khi Isabelle cất giọng hát bài Castle On A Cloud (lâu đài xây trên mây), cô bé thực sự lay động trái tim người xem phim.

Isabelle giờ đây đã trở thành một sao nhí nổi tiếng với hình ảnh trên poster có ở khắp nơi trên thế giới. Cô bé 10 tuổi cũng xuất hiện trên thảm đỏ cùng rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Những ngày tháng qua giống như là một giấc mơ nhiệm màu với Isabelle.

Một năm trước đây, Isabelle Allen vẫn chỉ là cô bé vô danh ở trường tiểu học. Isabelle chưa bao giờ học diễn xuất và gia đình cô bé cũng không có ai làm nghệ thuật. Mẹ cô, Elaine, 47 tuổi, làm giáo vụ tại trường học. Bố cô, Nigel, 59 tuổi, là một giám đốc phòng bán hàng của công ty máy tính.

Isabelle được phát hiện tình cờ trong một vở kịch nhỏ tại trường. Chuyên gia Jeremy Taylor làm việc tại Nhà hát Quốc gia âm nhạc thanh niên của Anh đã nhận ra tài năng cô bé khi anh xem cô đóng vai một cậu bé bị tập tễnh. Jeremy Taylor đã khuyến khích Isabelle đi thử vai phim Những người khốn khổ. Thật kỳ diệu là cô bé đã vượt qua hàng nghìn ứng cử viên khác để được nhận vai Cosette.



Isabelle Allen đóng vai một cậu bé trong vở kịch ở trường.

Isabelle kể lại: "Khi cháu biết mình được chọn, cháu đã vô cùng hào hứng. Cháu cứ nhảy lên nhảy xuống trên giường". Isabelle không thể tin nổi mình lại được đóng phim cùng những ngôi sao nổi tiếng mà bé chỉ được trông thấy trên phim hoặc nghe tên như Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Amanda Seyfried.

Sau đó, những ngày đầu tiên đến quay phim, Isabelle đã rất run và lo lắng vì cô không quen ai: "Vì đó là bộ phim đầu tiên nên cháu khá sợ. Cháu không biết điều gì đang chờ mình và những ai xung quanh. Cháu biết một số diễn viên trên phim nhưng thực sự không quen biết ai cả". Isabelle từng xem phim Nhật ký công chúa của Anne Hathaway và Mamma Mia của Amanda Seyfried, còn lại những ngôi sao khác cô bé chỉ mới nghe tên.

Khi quay phim, Isabelle đã được cả đoàn làm phim chăm sóc và yêu thương nên cô bé tự tin hơn. Isabelle kể về "cha" Hugh Jackman: "Chú ấy lo lắng cháu có thể bị lạnh chân vì hầu hết thời gian cháu phải đi chân trần trên vỉa hè". Còn với "ông chủ quán trọ" Sacha, Isabelle cũng rất yêu quý bởi sự hài hước, vui tính của anh trên trường quay.


Isabelle và Hugh Jackman.

Isabelle đã thể hiện tài năng thực sự bởi cô bé phải diễn và hát trực tiếp trên trường quay. Isabelle đã được Hugh Jackman hết lời khen ngợi: "Cô bé thật kỳ diệu, hoàn toàn thánh thiện và trong trẻo. Cô bé chính là linh hồn của bộ phim".

Isabelle trở thành một ngôi sao nhưng bố mẹ cô bé lại lo lắng vì ánh hào quang quá sớm này. Họ dạy con gái không được tự cao tự đại trước thành công. Isabelle tâm sự: "Bố mẹ nói rằng, nếu cháu muốn đóng phim, cháu không được kiêu ngạo và phải luôn là chính mình".




Isabelle Allen đang mong chờ được bước chân lên thảm đỏ Oscar vào tháng 2 tới. Cô bé vẫn mơ ước điều này từ rất lâu. Bộ phim Những người khốn khổ nhận được 8 đề cử Oscar trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Tác phẩm nhạc kịch này cũng vừa giành 3 giải thưởng lớn tại lễ trao giải Quả cầu vàng ngày 13/1.

Theo Hoài Vũ

Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm