Chung kết 2 Vietnam’s Got Talent: Ngang sức ngang tài

30/04/2012 08:19 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) - Đêm chung kết 2 chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent là cuộc hội ngội của 7 ứng cử viên cân tài cân sức đã diễn ra tối qua (29/4).

Tiếp tục mở màn của nhóm accapella Mộc với ca khúc Dệt tầm gai ngay lập tức gây hiệu ứng. Đây cũng là ca khúc mà nhóm đã ấp ủ từ khi bắt đầu tham gia Vietnam’s Got Talent, nhưng đến vòng chung kết, họ mới chính thức “tung chiêu".

Ý tưởng táo bạo nhất trong phần trình diễn này chính là việc sử dụng một đoạn ngắn bài hát Ra ngõ tụng kinh của nhạc sỹ Trần Tiến đã mang lại nhiều sắc thái cho bài hát. Đặc biệt phần hoà thanh mới lạ đã giúp nhóm Mộc liên tiếp nhận được lời khen từ các giám khảo ngay trong tiết mục đầu tiên.

Phần trình diễn của nhóm Mộc:


Tài năng popping Dương Mạnh Hoà trong bộ vest công sở lịch lãm đã trình diễn như hình ảnh ngoài đời thực của mình: một anh nhân viên ngân hàng say mê popping. Anh đã cống hiến cho khán giả một màn diễn “đã mắt” với những kỹ thuật popping mà anh đã tích luỹ và tập luyện trong suốt 2 năm theo đuổi bộ môn này.

Màn biểu diễn của Hoà trở nên hấp dẫn hơn với sự hỗ trợ của người bạn thân từ năm lớp 6 có cùng đam mê popping.

Phần trình diễn của Dương Mạnh Hòa:


Cô gái nhỏ nhất Vũ Đình Tri Giao tiếp tục chinh phục trái tim khán giả bằng giọng hát ngọt ngào và tình cảm trong một ca khúc tiếng Anh viết về mẹ: Mama.

Phải nói rằng đây là một ca khúc khá phù hợp với giọng hát cũng như phong cách trình diễn Tri Giao. Giống như nhạc sỹ Huy Tuấn nhận xét, khi hát Mama, Tri Giao đã đặt hết trái tim của mình vào bài hát hát và hát một cách say sưa như đang tâm tình về tình cảm thiêng liêng mà mình dành cho mẹ.

Phần trình diễn của Vũ Đình Tri Giao:


Phần trình diễn vượt ngoài mong đợi và bất ngờ nhất của đêm chung kết 2 đã thuộc về cô gái hát nhạc kịch Nguyễn Hương Thảo. Với ca khúc Popular trích từ Wicked, một trong những vở nhạc kịch ăn khách nhất thế giới, Hương Thảo đã hoàn thành vai của mình một cách xuất sắc từ cách trình diễn đến giọng hát.

Phần trình diễn của Nguyễn Hương Thảo:

Nhóm Gia đình Bong bóng đêm qua đã hóa thân thành những thích khách trong một tiết mục trình diễn Parkour hết sức ấn tượng. Không vui nhộn và hài hước như ở vòng bán kết, lần này Gia đình Bong bóng tập trung khai thác những kỹ thuật mới và những động tác cơ bản của bộ môn Parkour để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn sống động nhất.

Xuất hiện từ hai chiếc bục gỗ cao đặt hai bên sân khấu, các “thích khách” đã phô diễn những màn nhào lộn đẹp mắt và táo bạo. Ngoài ra việc sử dụng những động tác Kungfu cũng là một điểm sáng tạo đáng ghi nhận trong phần trình diễn này.

Phần trình diễn của Gia Đình Bong Bóng:

Trong hình ảnh của chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ, thầy giáo Võ Trọng Phúc đã đưa khán giả đến không gian của một hộp đêm và mời mọi người uống bia cùng ca khúc The more I drink, một bài hát nổi tiếng của danh ca nhạc country người Mỹ - Bake Shelton. Xác định mục tiêu khi đến với vòng chung kết là để “chơi nhạc” chứ không “thi” nữa, Võ Trọng Phúc bước vào đêm thi với m

Một tâm lý khá thoải mái, ngay cả việc lựa chọn bài vở, anh cũng không mất nhiều thời gian để đắn đo lựa chọn vì với Phúc, được hát những gì mình thích cho mọi người nghe đã là mong muốn lớn nhất. Với The more I drink, Phúc ghi thêm một cột mốc cho con đường theo đuổi dòng nhạc "country" của mình.

Phần trình diễn của Võ Trọng Phúc:

Đêm chung kết hai khép lại với màn trình diễn xuất sắc của cô gái xương thuỷ tinh Nguyễn Phương Anh. Phương Anh đã mang đến hình ảnh hoàn toàn mới mẻ khi hoá thân thành một cô tiên ban phép cho những hoàn cảnh và số phận kém may mắn trong cuộc sống này.

Giống như nhạc sỹ Thành Lộc nhận xét, những bài hát của Phương Anh lựa chọn từ đầu chương trình đến giờ đều mang lại một thông điệp ý nghĩa. Hoá thân thành một cô tiên vui vẻ và nhân hậu, khi trình diễn, khán giả dường như quên rằng Phương Anh đang ngồi trên chiếc xe lăn mà thay vào đó là một chiếc ghế đầy hoa hồng, ở đó Phương Anh trở nên rạng ngời cùng âm nhạc của ca khúc The Edge of Glory của Lady Gaga.

Có một điều thú vị là phần biên đạo cho ca khúc này đến từ Tô Lâm, thành viên của nhóm MIX, một trong những người bạn thân của Phương Anh tại vòng bán kết thứ tư. Tình cảm thân thiết của các thí sinh trong cuộc thi đã làm nên những hình ảnh lung linh và đẹp nhất tại Vietnam’s Got Talent năm nay.

Phần trình diễn của Nguyễn Phương Anh:

Tổng đài 8328 đã chính thức hoạt động và sẽ đóng cửa vào lúc 19h30 ngày 5/5. Khán giả sẽ có khoảng thời gian một tuần để bình chọn cho tiết mục mình yêu thích nhất và giúp họ giành một trong 4 tấm vé tham dự đêm Gala chung kết cuối cùng.

Đêm Gala chung kết cuối cùng của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h ngày 6/5 trên VTV3- Đài TH VN.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm