Choáng! Tác giả sách "người lớn" thành Nhân vật của năm

05/12/2012 06:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - E.L. James, tác giả cuốn Fifty Shades of Grey và các tập sách ăn theo - bộ truyện bán chạy nhất thế giới năm qua - vừa được trang web danh tiếng về văn học Publishers Weekly (Mỹ) bầu là Nhân vật của năm. Thông tin này gây bất bình cho giới xuất bản và độc giả.

Theo Publishers Weekly, họ quyết định chọn E.L. James vì nữ nhà văn này là người có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp xuất bản năm 2012.

Nhà văn đầu tiên được tôn vinh

Một điểm đáng chú ý là, trước đây, với tiêu chí “người có công định hình và đôi khi, làm biến chuyển ngành công nghiệp xuất bản”, trang web này chưa bao giờ trao danh hiệu này cho một người cầm bút. Những cái tên chiến thắng trong quá khứ đều là những người quản lý, chẳng hạn Jeff Bezos - nhà sáng lập của Amazon, năm ngoái là David Shanks - giám đốc điều hành của NXB Penguin tại Mỹ.

E.L. James, bút danh của nhà văn Anh Erika Leonard, là người đã sáng tác bộ ba truyện "người lớn" với nhiều yếu tố khiêu dâm bán cực chạy của NXB Random House, cuốn đầu tiên rất nổi tiếng là Fifty Shades of Grey. Hai cuốn sau tên là Fifty Shades DarkerFifty Shades Freed. Tổng cộng cả bộ truyện bán được hơn 35 triệu bản riêng tại Mỹ, thu về 200 triệu USD.

Tác giả E.L. James.

Bộ sách có xuất xứ từ một fanfiction (tiểu thuyết do người hâm mộ viết) của bộ truyện Twilight (Chạng vạng). Hình mẫu nhân vật cũng mượn từ Chạng vạng.

Bất chấp việc Fifty Shades of Grey bị phàn nàn vì thứ văn dở tệ, nhiều đoạn mô tả chi tiết các hoạt động tình dục bạo lực (BDSM), Publishers Weekly vẫn chọn E.L. James vì “thành công của bộ truyện đã lan sang các ngành công nghiệp khác theo nhiều cách. Độ bán chạy của chúng giúp tăng doanh số của các hiệu sách, giúp tiểu thuyết khiêu dâm trở lại vị trí thể loại ăn khách”.

Ngoài E.L. James ở vị trí thứ nhất, còn có 4 nhân vật khác trong làng xuất bản được bầu chọn. Thông tin về họ được tiết lộ trong tạp chí Publishers Weekly số ra ngày 3/12.

Mờ mắt vì những đồng đô la...

Ngay lập tức, lựa chọn này vấp phải sự phản đối quyết liệt.

Tại Mỹ, quốc gia chủ quản của trang Publishers Weekly, thông tin này được đón nhận bằng thái độ hoang mang. Trang Sách của New York Daily News giật tít: “Nền văn minh đã kết thúc” và dành cho bộ truyện những lời mỉa mai: “Bộ Fifty Shades of Grey, thực tế, là bộ sách được tiêu thụ nhanh nhất trong lịch sử ngành xuất bản. Hơn 65 triệu người trên toàn thế giới đã chọn con đường tội lỗi bằng cách đặt mua bộ sách khủng khiếp này. Con số đó còn lớn hơn dân số của Vương quốc Anh”.

Không chỉ mỉa mai Fifty Shades of Grey, New York Daily News còn bôi bác cả Chạng vạng khi gọi bộ sách truyền cảm hứng cho Fifty Shades of Grey là “thứ văn cẩu thả và đáng sợ”.

Publishers Weekly đã nghĩ gì vậy?” là thắc mắc của tờ Los Angeles Times. “James viết fanfiction, sau đó công bố tác phẩm trên một trang mạng nhỏ, tác phẩm gây sốt, tác giả nhận được hợp đồng ra sách và liền đó bắt đầu quá trình thu thập tiền. Tất cả những thứ đó đều là tin tốt lành với cá nhân một tác giả, nhưng chẳng công bằng một chút nào khi cho rằng người đó xứng đáng với danh hiệu Nhân vật xuất bản của năm… Không thể nói rằng James đã có cống hiến cho ngành xuất bản, thực ra chỉ là một may mắn lớn mà thôi”.

Theo Los Angeles Times, E.L. James không chủ động tạo ra thành công của mình và cũng không có ý định cống hiến gì cho ngành xuất bản và hoàn toàn không xứng đáng có được vinh quang này. “Mờ mắt vì dấu hiệu của những đồng đô la chăng?” tiếp tục là một câu hỏi của tờ báo này dành cho Publishers Weekly.

“Có một điều mà Publishers Weekly không đề cập đến, đó là tác phẩm của James có hay hay không. Thực sự thì không hề. Tác giả này mượn hai nhân vật, một trinh nữ và một người đàn ông mạnh mẽ, sau đó ném họ lên giường với nhau. Còn văn của James là một sự đả kích lớn, các diễn viên hài chỉ cần đọc to lên là đủ gây cười”. Sự thực là diễn viên hài kiêm MC nổi tiếng Ellen DeGeneres đã làm như vậy với Fifty Shades of Grey.

Các độc giả trên chính trang Publishers Weekly cũng tỏ rõ sự bất bình của họ qua các bình luận. Một người viết: “Tôi muốn chết. Hoặc giết ai đó. Hoặc đơn giản là ăn vài cái bánh để quên đi nỗi buồn văn chương này”. Một người khác viết: “Nghiêm túc sao? Đây là điều tốt nhất mà các người có thể làm ư? Năm nay Hilary Mantel vừa trở thành nhà văn nữ đầu tiên hai lần giành giải Booker, thế mà các người lại chọn E.L. James? Hãy suy nghĩ lại đi”.

Bộ sách làm... tăng tỷ lệ sinh đẻ ở Anh

Chưa từng được coi là một tác phẩm văn chương có giá trị, Fifty Shades of Grey khiến các chuyên gia chú ý hơn với tư cách một hiện tượng xã hội. Từng có nghiên cứu cho thấy bộ sách giúp gia tăng tỷ lệ sinh đẻ ở Anh. Còn một khảo sát công phu của tổ chức nghiên cứu thị trường Bowker chỉ ra rằng 30% độc giả của bộ sách là nam giới, 35% là phụ nữ có con nhỏ, 13% là người lớn trên 55 tuổi.

Chi li hơn nữa, 1% mua làm quà tặng cho bố mẹ, 2% mua với mục đích “tham khảo, nghiên cứu và giải quyết vấn đề cá nhân” (mà ai ai cũng hiểu là vấn đề gì).

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm