“Bông hồng Pháp” Marion Cotillard muốn khóc khi diễn cảnh nóng

15/10/2012 09:10 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Quá quyến rũ và trẻ trung so với độ tuổi 37, người đẹp Pháp giữ thói quen mỗi lần xuất hiện là một vai diễn được đánh giá cao. Mới nhất là phim “Rust and Bone”, đang gây chú ý tại LHP London (Anh) sau buổi công chiếu hôm 13/10, cô vào vai một phụ nữ tàn tật.

Hầu như mỗi vai diễn mới của Marion kể từ thành công trong “La Vie en Rose” (năm 2007) đều được giới chuyên môn để tâm. Nhiều vai trong số đó đã được đề cử các giải thưởng lớn nhỏ, dù một thành công như Oscar thì chưa lặp lại.

Vai diễn trong “Rust and Bone” - lại một đề cử Oscar?

Với vai Stéphanie, nữ huấn luyện viên cá heo trong “Rust and Bone”, báo chí quốc tế dự đoán Marion sẽ lại là ứng cử viên cho giải Oscar nữ chính đầu năm sau.

Sau một tai nạn đáng sợ, nhân vật Stéphanie của Marion mất cả hai chân. Về cảm xúc khi diễn vai này, cô nói: “Tôi thấy thật đẹp khi mình diễn tả cách một người có thể sống sót sau khi đánh mất một phần cơ thể, điều đó khó hơn là khi cô ấy vẫn còn là một con người nguyên vẹn. Rất cảm động, thời gian đóng vai này là một hành trình đẹp đối với tôi”.

Trong “Rust and Bone”, Marion hầu như không trang điểm vì có nhiều cảnh dưới nước. “Tôi không đòi hỏi mình phải trông thật lộng lẫy trên phim một khi đã đem lòng yêu nhân vật và câu chuyện. Tôi thường chỉ mất có 2 phút để làm tóc và trang điểm mỗi buổi sáng. Đó là thứ tôi thích, sự khác biệt – cô nói.

“Đi từ những nhân vật đẹp lộng lẫy đến những nhân vật trông chẳng đẹp chút nào, tôi thích trải nghiệm như thế - cô cho biết thêm - Có một thứ gì đó khác, thật mạnh mẽ, làm cho nhân vật của tôi nghĩ rằng cô ấy gợi cảm theo cách của mình. Khi cô ấy hiến dâng bản thân cho tình yêu, cho cuộc đời, tôi thấy điều đó mới thật gợi cảm”.

Bộ phim kể một câu chuyện tình cảm động đến nỗi sẽ khiến “tim bạn bầm tím và đau đớn”, theo bình luận của trang Metro (Anh) sau buổi công chiếu tại LHP London hôm 13/10. Một tờ báo khác ca ngợi phim là “câu chuyện tình đầy đam mê và cảm động dâng trào như thể một đợt thủy triều từ mản ảnh lớn”.

Marion Cotillard khi dự ra mắt phim tại LHP London hôm 13/9 (trái) và trong phim “Rust and Bone” cùng bạn diễn Matthias Schoenaerts. Ảnh: Getty Images/Why Not Productions.

Muốn bật khóc trong lúc diễn cảnh nóng

Nhiều nữ diễn viên nổi tiếng khác như Kate Winslet, Nicole Kidman hay Anne Hathaway từng bày tỏ thái độ dạn dĩ và chuyên nghiệp khi phải diễn cảnh nóng, nhưng Marion Cotillard thì không. Dù, với 19 năm trong nghề diễn, cô không lạ gì với những cảnh này.

“Tôi run rẩy, tôi thấy tệ hại và muốn bật khóc trong suốt lúc diễn vì tôi ghét nó quá đi”, nữ diễn viên nói với tờ Daily Telegraph.

Trong “Rust and Bone”, người đẹp 37 tuổi phải khỏa thân hoặc bán khỏa thân cho vai diễn. Vào vai một cô gái huấn luyện cá heo, Marion có nhiều cảnh quay dưới nước. Có những cảnh bán khỏa thân không diễn ra trong không gian kín đáo như phòng ngủ mà lại là ngoài trời, giữa biển nên gây cho nữ diễn viên không ít áp lực. Nhiều bức ảnh chụp cô trong trạng thái này cũng bị tung bừa bãi lên mạng khiến quyền lợi riêng tư của nữ diễn viên bị xâm phạm.

Còn nhớ trong phim “Little White Lies” (ra mắt ở Pháp năm 2010), nữ diễn viên cũng phải đóng những cảnh tương tự. Phim kể về một nhóm bạn đi nghỉ hè cùng nhau. Kỳ nghỉ của họ bị phá hỏng bởi một tai nạn bất ngờ, làm lộ những bí mật sâu kín nhất của mỗi người. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Jean Dujardin, tài tử Pháp vừa giành giải Oscar đầu năm nay với phim “The Artist”.

Marion vào vai Marie, một cô gái có cá tính mạnh và có sở thích hoang dã, phiêu lưu về tình dục. Nhưng ngoài đời, nữ diễn viên cho biết tính cách đó rất xa lạ với cô. “Tôi không bao giờ ngủ với cả một thành phố như cách cô ấy làm, cả nam lẫn nữ. Ý tôi là, tôi có kinh nghiệm cá nhân về tình dục nhưng không phải kiểu buông thả như “Ô hô, tiệc tùng, đến lúc để làm tình rồi!”, cô nói trên tạp chí Marie Claire.

“Bông hồng” chăm chỉ

Thoạt nhìn, khó đoán “Bông hồng Pháp” đã 37 tuổi. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1993, đến năm 2007, tức là 14 năm sau đó, khi Marion lên bục nhận giải Oscar nữ chính cho vai diễn trong phim “La Vie en Rose”, nhiều khán giả (do mới thấy cô lần đầu) vẫn tưởng cô là một diễn viên trẻ, hoặc ít nhất thì cũng mới “đầu 2”. Lúc đó, cô đã 32 tuổi.

Đã là chủ nhân Oscar, lại còn rất đẹp, nhưng Marion chưa bao giờ nổi tiếng theo kiểu của số đông những người rất đẹp khác ở Hollywood: Tai tiếng, tin đồn, tình yêu, hôn nhân phức tạp… Mỗi lần cô lên báo, nếu không phải là một vai diễn mới thì là một bộ ảnh tạp chí mới. Một lễ ra mắt phim. Một lần xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện. Tóm lại, hầu như chỉ liên quan đến công việc. Thỉnh thoảng Marion cũng chụp ảnh với người tình - đạo diễn kiêm diễn viên Guillaume Canet trên một vài tờ báo hoặc trang web săn ảnh, hoặc khi sinh con đầu lòng.

“Brangelina của nước Pháp”

Đôi tình nhân vàng của điện ảnh Pháp (như cách báo chí quốc tế gọi) - Marion và Guillaume Canet - hiện chung sống với nhau chứ chưa kết hôn, vì thế truyền thông Pháp đặt cho họ biệt danh nói trên.

Không nổi tiếng bằng “Brangelina” phiên bản gốc của Mỹ (Brad Pitt - Angelina Jolie) nhưng nhờ thế cô có cuộc sống bình yên hơn.

Cả hai thích cuộc sống đơn giản, vẫn thường cùng nhau đi uống café và mua sắm ở Paris dù đều là người nổi tiếng. Và, cả Marion lẫn Guillaume đều tôn trọng nguyên tắc không nói gì với báo chí về mối quan hệ của họ. Năm 2011, cậu con trai đầu lòng tên là Marcel chào đời.

Đôi tình nhân vẫn bước bên nhau trên các thảm đỏ, chụp ảnh trước phông nền các sự kiện, trông có vẻ hạnh phúc. Các chi tiết về đời tư dừng lại tại đó, dù truyền thông không phải không muốn khai thác sâu hơn.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm