'Blue Is The Warmest Colour' và nỗi tiếc nuối Oscar

02/03/2014 10:58 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Năm ngoái, phim Pháp Amour đã khiến giới phê bình ngả mũ và giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar hoàn toàn thuyết phục. Năm nay, nếu có một phim Pháp làm được như vậy thì đó phải là Blue Is The Warmest Colour.

Nhưng điều này không xảy ra bởi phim bị Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ bỏ qua, không có lấy dù chỉ một đề cử. Trước khi công bố đề cử giải Oscar, Hiệp hội Phê bình phim Los Angeles thậm chí đã nhận định, có 2 gương mặt nữ xuất sắc nhất và sẽ đua tranh Oscar là Cate Blanchett (Blue Jasmine) và Adele Exarchopoulos (Blue Is The Warmest Colour).

Khá giống Amour, Blue Is The Warmest Colour không chỉ là "một phim nước ngoài chất lượng" mà còn được đánh giá là hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tại các giải thưởng. Về mặt phát hành, phim chỉ được chiếu hạn chế do bị xếp hạng NC-17. Diễn xuất của Exarchopoulos còn được so sánh với nữ diễn viên cao tuổi Emmanuelle Riva trong Amour, và năm ngoái Riva đã được đề cử Oscar.

Theo trang First Showing, Blue Is The Warmest Colour có thể đã bị Oscar làm ngơ chính vì cái mác NC-17 và nội dung nhạy cảm về tình dục cùng tình yêu đồng tính.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm