Biểu tượng gợi cảm Kylie Minogue: Tuổi 45 vẫn nóng bỏng và đa sắc

14/04/2014 09:56 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Đĩa đơn Sexercise của nữ ca sĩ Australia Kylie Minogue vừa gây tranh cãi vì quá sức gợi cảm. Nhưng chính phong cách đó đã làm nên tên tuổi cô, thậm chí biến cô thành biểu tượng sắc đẹp, dù chỉ có ngoại hình nhỏ bé so với tiêu chuẩn phương Tây.

Nữ ca sĩ vừa quyết định bỏ vai trò huấn luyện viên chương trình The Voice chỉ sau 1 mùa chiếu vì lý do “bận đi lưu diễn quảng bá album Kiss Me Once”. Nhưng nguyên nhân chính là do tỷ lệ người theo dõi The Voice đang giảm nhiều. Đêm chung kết diễn ra hồi tuần trước chỉ có gần 7 triệu lượt người xem. Sự vắng mặt của Minogue, ca sĩ nổi tiếng nhất bên ngoài biên giới của Australia, khiến The Voice Anh thiếu đi yếu tố đã khiến chương trình ấm áp và thân thiện hơn.

Phải đa sắc để theo kịp cộng đồng hâm mộ

Bỏ The Voice lại phía sau, Minogue tập trung vào mối lo mới là ra album. Đúng vậy, dù đã có 25 năm sự nghiệp, bán được 70 triệu đĩa hát, có hàng loạt hit và được Nữ hoàng Anh tặng huân chương Hiệp sĩ (OBE), cô vẫn hồi hộp mỗi lần ra sản phẩm âm nhạc mới và thấy áp lực khi phải tạo hit.

“Bây giờ còn áp lực hơn” – cô nói với trang The Advocate trong cuộc trò chuyện gần đây – “Thật tuyệt khi có cộng đồng người hâm mộ trung thành, nhưng điều đó có nghĩa bạn không thể nào thư giãn mỗi lần cố gắng làm hài lòng tất cả họ”.


Thần tượng nhạc dance Kylie Minogue

Kiss Me Once là album thứ 12 của Minogue, ra mắt ngày 18/3. Đĩa đơn chủ đạo Into The Blue đã lên đến top 5 BXH nhạc dance vũ trường của Billboard. Đĩa đơn mới nhất Sexercise (ghép giữa “sex” và “exercise”) vừa gây tranh cãi ầm ĩ vì MV (video nhạc) quá gợi cảm, trong đó nữ ca sĩ 45 tuổi và nhóm vũ công nữ mặc đồ bó sát và nhảy rất nóng bỏng.

Minogue không quan tâm tới dư luận. Trong sự nghiệp của mình, cô quá nhiều lần ra mắt những sản phẩm như thế, chẳng hạn các hit lớn nhất như: Can't Get You Out Of My Head, All The Lovers, Love At First Sight, Come Into My World…

Minogue còn nổi tiếng với việc là đại diện cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) dù bản thân cô là người dị tính và có nhiều mối tình nổi tiếng với các ngôi sao nam. Với nữ ca sĩ, điều đó hoàn toàn dễ hiểu vì cộng đồng LGBT chọn cô bởi tính cách và sự đa dạng chứ không phải vì giới tính.

“Tôi được chọn vì là chính mình” – cô nói với The Advocate - "Khi tôi đi lưu diễn, tôi luôn thấy tự hào vì cộng đồng hâm mộ đa sắc của mình. Họ có thể là những người đàn ông cơ bắp, những cô nàng kỳ quái, cho đến các ông bố, bà mẹ hay những bà cụ già. Dường như tất cả mọi người đều ở đó. Vì thế, trong âm nhạc của tôi luôn có những phần nhỏ dành cho họ và hy vọng nhạc của tôi cũng nhiều màu sắc được như thế”.

Luôn biết mình đang ở đâu

Thế giới biết đến Minogue như một ca sĩ nhạc dance nhưng nghề đưa cô đến với danh tiếng là diễn viên truyền hình, trong loạt phim truyền hình Neighbours (Hàng xóm) hồi năm 1986.

Trong vai trò một diễn viên, Minogue nổi tiếng khắp đất Australia, nhưng cô muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô có hit đầu tiên vào năm 1988 là bài Locomotion, ở tuổi 20. Thời đó, để được coi trọng như một ca sĩ tài năng là điều rất khó khăn. Minogue kể lại rằng báo chí đã “tấn công” cô, gần như là “bắt nạt”.

“Họ đối xử với tôi không tử tế chút nào, nhưng tôi chỉ tập trung làm việc của mình. Tôi thực sự cố gắng để được nhìn nhận là một nhân vật giải trí đa diện. Tôi không thích bị đóng khung, có lẽ cộng đồng người đồng tính thích điều đó ở tôi. Tôi không thích một màu” - cô chia sẻ.

25 năm sự nghiệp cũng là chừng đó thời gian Minogue thành biểu tượng nhan sắc của đất nước Australia. Ngoài việc là ca sĩ và diễn viên nổi tiếng, cô còn là nhà thiết kế thời trang, nhà hoạt động xã hội và nhà từ thiện. Với Minogue, một khi đã có tên tuổi trong ngành công nghiệp âm nhạc, mỗi ngôi sao sẽ đều là phiên bản đa diện của chính mình. Trong cuộc sống đa diện đó, một ngôi sao không phải lúc nào cũng xinh đẹp. Tuy nhiên khán giả sẽ không được thấy những góc xấu xí đó. “Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi mặc bộ pijama khi vừa ngủ dậy. Hình ảnh đó chẳng đẹp chút nào đâu” - Minogue nói.

Cô cũng chia sẻ rằng luôn biết mình đang ở đâu, dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp: “Mỗi sáng tôi vẫn thức dậy một mình và tự nhắc mình trong cuộc sống này đâu là thực, đâu là hư”.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 19/4:

1. Happy - Pharrell Williams
2. All Of Me - John Legend
3. Dark Horse - Katy Perry Featuring Juicy J
4. Talk Dirty - Jason Derulo Featuring 2 Chainz
5. Let It Go - Idina Menzel
6. Pompeii - Bastille
7. Team - Lorde
8. Counting Stars - OneRepublic
9. The Man - Aloe Blacc
10. Turn Down For What - DJ Snake & Lil Jon

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm