Album 'Hà Nội run run heo may'

22/10/2014 13:14 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) -Hà Nội run run heo may là tên album vừa ra mắt của Tuấn Hiệp, giải nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2002. Hà Nội run run heo may gồm 10 tình khúc quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang được chơi theo phong cách acoustic như: Em ơi Hà Nội phố, Mơ về nơi xa lắm, Lãng đãng chiều Đông Hà Nội, Khúc mùa Thu…

Tuấn Hiệp có một giọng nam trung khá đẹp, đã từng thành công với nhạc xưa, đặc biệt là những bài hát của của Đoàn Chuẩn và bây giờ anh hát nhạc Phú Quang cũng khá hợp. Album không có nhiều sự đột phá hay mới mẻ, vẫn là một giọng nam tự tình cùng bốn nhạc cụ mộc gồm guitar, saxophone, violin và acordion với phần hòa âm của nhạc sĩ Tuấn Khang. Tuấn Hiệp hát cũng khá đúng với tinh thần bài hát, tuy nhiên sẽ hơi… mệt nếu nghe trọn vẹn 52 phút đĩa nhạc bởi cách anh xử lý 10 ca khúc đều một màu giống nhau. Thiếu một điểm nhấn rõ nét để làm người nghe thấy đắt giá, “đã” để phải ghi nhớ.

Có lẽ điểm nổi bật nhất trong album là ca khúc Thế rồi, một bài ít người biết của Phú Quang, chỉ có mỗi bản thu cách đây khá lâu của ca sĩ Thanh Long Bass, nay được Tuấn Hiệp hát lại khá cảm xúc. Nhạc sĩ Phú Quang cũng chia sẻ rằng sau Thanh Long Bass thì Tuấn Hiệp là một trong số hiếm hoi giọng nam mà ông cảm thấy phù hợp với âm nhạc của mình.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm