16 huyền thoại và thời Hollywood không tì vết

20/08/2014 12:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có một nét đặc biệt ở những bức ảnh chụp giới minh tinh tài tử Hollywood thời hoàng kim là họ đẹp không tì vết. Các bức đen trắng mô tả những nhan sắc rực rỡ, cao quý và phi thực tế hơn bao giờ hết.

Thời hoàng kim của Hollywood kéo dài từ cuối thập niên 1920 đến đầu thập niên 1960. Một thời đại được ghi nhận bởi sự xuất hiện hùng hậu của những ngôi sao sáng mãi trên bầu trời điện ảnh, với gương mặt đẹp như những vị thánh, bên cạnh hàng loạt hãng phim có ảnh hưởng lan khắp thế giới.

Vì thế khi thời đại đó chính thức khép lại sau cái chết của minh tinh Lauren Bacall, báo chí và công luận không chỉ tiễn đưa bà, mà còn là cả một thế hệ.

Đâu phải ai cũng là ngôi sao

Khi Bacall qua đời, báo chí đã ca ngợi bà không chỉ là người cuối cùng, mà còn là nhân vật phản kháng nhất trong số họ. Bà hơn cả Marilyn Monroe, Marlon Brando, những người đã để Hollywood mặc sức nhào nặn mình.

Bacall có một thái độ sống khác, bà không để điều đó xảy ra, thậm chí từ chối cưỡng lại tuổi già. Bà cho phép mình già đi tự nhiên, với khuôn mặt đầy nếp nhăn. “Tôi nghĩ gương mặt mỗi người phản chiếu cả cuộc đời họ, vì thế không có lý do để không tự hào vì điều đó” - Bacall từng tuyên bố.

Bởi vậy, không phải mọi lời nhận xét về MV (video nhạc) Vogue với “16 huyền thoại Hollywood thời hoàng kim” đều tích cực. Theo New York Times, cả bài hát và MV đã đẩy tính ái kỷ (narcissism) lên một tầm cao mới trong những năm 1990. Vogue cập nhật tư tưởng “ái kỷ” mà các huyền thoại âm nhạc John Lennon và Sly Stone đã đưa ra trước đó 2 thập kỷ, cho rằng mọi người đều có thể là ngôi sao.

Nhưng âm nhạc của Lennon và Stone dân chủ, hướng về số đông hơn, khi cho rằng mỗi cá nhân đều có những phẩm chất đặc biệt, bất chấp chủng tộc và nguồn gốc xuất thân. Còn Vogue hào nhoáng hơn, những phẩm chất đa dạng đó bị thu hẹp thành vẻ đẹp và sự xa hoa của các siêu sao Hollywood – nhóm người chiếm số lượng ít ỏi trong xã hội.

Vogue đề cập đến các ngôi sao thuộc thế hệ vàng nhưng không phải về thành tựu mà chỉ về diện mạo mà thôi. Đó cũng là áp lực mà những ngôi sao thời hoàng kim phải chịu – phải trẻ và đẹp đến bóng loáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nhưng khác với các ngôi sao ngày nay, họ không bao giờ công khai nói về điều đó.

Thế giới cổ tích mãi mãi là mơ

Theo Guardian, ngoài Bacall, hầu như các ngôi sao thời hoàng kim khác đều gò mình để phù hợp với hình ảnh mà thời đại mong muốn ở họ. Grace Kelly quyền quý, Marilyn Monroe gợi tình, Marlene Dietrich mạnh mẽ, Bette Davis khắc nghiệt…

Với sự phát triển của công nghệ, Hollywood hoàng kim có đầy đủ điều kiện để được quảng bá rộng khắp hầu như trên toàn trái đất , trở thành diện mạo của văn hóa đại chúng thế giới, trở thành đối trọng với văn hóa dân gian, thứ tạo ra thời đại jazz trước đó một thập kỷ.

Hollywood đã khiến các khán giả bị động phải choáng ngợp vì hào quang rực rỡ, kiểm soát tư tưởng, lối sống của họ, tạo ra bức chân dung về một thế giới cổ tích của các minh tinh và tài tử đẹp đẽ nhất. “Chúng tôi ném đi thời gian vô giá trong những giấc mơ, đươc sinh ra bằng trí tưởng tượng, được ảo tưởng nuôi sống và bị thực tế dẫn đến cái chết” - Judy Garland, một ngôi sao thuộc thế hệ này, từng nói.

Thời đó, văn hóa đại chúng khắp nơi đều bị ảnh hưởng bởi Hollywood và ảnh hưởng tồn tại đến tận ngày hôm nay. Sự quyến rũ từng chỉ gắn với các ngôi sao màn bạc, trở thành lý tưởng sống của cả những người bình thường.

Đẹp như thiên đường và cực kỳ nguy hiểm, hai thái cực đó tồn tại song song,  càng khiến lối sống đó hấp dẫn. Hai ngôi sao của thời đại hoàng kim có cái chết bi kịch nhất, Marilyn Monroe (qua đời bí ẩn) và James Dean (tai nạn ô tô), cũng là hai ngôi sao được nhớ đến nhất, vẫn ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng nhiều nhất.

Không thể không để ý một điểm khác ở Vogue. Phần lớn những ngôi sao được Madonna điểm danh là nữ giới. Phụ nữ thế kỷ 20 không thống trị ở nhiều lĩnh vực như phụ nữ thế kỷ 21, nhưng họ thực sự đứng đầu về mặt quyến rũ: những gương mặt không tì vết, những kiểu tóc không tì vết, phục trang tỉ mỉ, những kiểu tạo dáng chuẩn mực.

Nhưng chỉ thống trị về vẻ quyến rũ nên ngay cả một ngôi sao tài năng như Bacall cũng lụi tàn danh tiếng khi nhan sắc phai mờ. Sự nghiệp của bà không tiến triển là bao khi về già, kém hẳn so với các đồng nghiệp nam. Bà vẫn đóng phim và kịch sân khấu nhưng không thể vượt lên so với trước.

Thêm một lý do để những khán giả say mê Hollywood thời hoàng kim chép miệng tiếc nuối: Sau thời đại vàng, Hollywood đã không còn quyền lực độc tôn trong văn hóa như trước nữa.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm