B.Bình Dương thoát hiểm ngoạn mục

23/06/2014 11:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận “derby miền Đông Nam Bộ” đã có một kết cục không như dự đoán. Sau chuỗi trận ấn tượng, B.Bình Dương bỗng như bánh đa nhúng nước trên sân Đồng Nai chiều qua.

Dù không còn nhiều động lực thi đấu khi đã trụ hạng thành công, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn chơi đầy quyết tâm, đẩy thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải rơi vào thế lúng túng. Phút 16, Hữu Phát chọc khe thông minh cho Hải Anh và Luiz phá bẫy việt vị thoát xuống. Tiền đạo gốc Brazil dễ dàng làm động tác giả rồi bấm bóng qua người Quốc Thiện Esele.

Không lâu sau, Ngọc Anh đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Đồng Nai. Trùng hợp thay khi bàn thắng thứ 2 gần như là bản sao của bàn mở tỷ số, chỉ khác ở người chuyền bóng. Từ giữa sân, Olivier Luiz lần này là người chọc khe để Ngọc Anh thoát xuống sút tung nóc lưới Quốc Thiện.

Trên hàng công, khi có cơ hội, B.Bình Dương cũng không thể tận dụng. Liên tục trong các phút 23 và 33, Anh Đức có 2 cơ hội ngon ăn trước khung thành Thanh Diệp nhưng những cú đá của tiền đạo này đều không trúng đích.

Phải chờ đến hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, B.Bình Dương mới nhen nhóm hy vọng có điểm với bàn gỡ 1-2 của Huỳnh Kesley. Từ khoảng cách gần 20m, Kesley có cú đá phạt bằng lòng trong không thể cản phá.

Nhưng hàng công vừa có được thành quả, hàng thủ đội khách lại tiếp tục mắc sai lầm sơ đẳng. Vẫn là một cú chọc khe, nhưng lần này bóng đi cầu âu, Hải Anh nhận bóng đối mặt với Quốc Thiện. Chỉ sau 2 nhịp chạm bóng, Quốc Thiện Esele đã vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Thế công thua thiệt buộc GĐKT Lê Thụy Hải phải tung cả 3 cầu thủ tấn công Tăng Tuấn, Suleiman và Tiến Thành vào sân để tăng cường dồn ép chủ nhà. Những sự thay đổi đã giúp đội bóng đất Thủ xoay chuyển tình hình.

Phút 66, Văn Bình tạt bóng chuẩn xác để Tăng Tuấn đánh đầu chéo góc tung lưới Thanh Diệp. Từ lúc này trở đi, đội khách nỗ lực ép sân còn HLV Trần Bình Sự chỉ đạo các học trò lùi sâu bảo vệ thành quả.

Nhưng khi mà trọng tài Trọng Thư chuẩn bị cất còi kết thúc trận đấu, kỳ tích đã xảy ra cho đội khách. Trong một pha treo bóng lộn xộn, Abass nhanh chân căng ngang để Suleiman không bị ai kèm đưa bóng vào lưới trống.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm