U19 Việt Nam: Khi CĐV là tài sản vô giá

14/09/2014 12:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, các cầu thủ U19 Việt Nam đổ gục xuống sân vì thất vọng. 4 phía khán đài tưởng chừng như câm lặng và sẽ nhanh chóng trống vắng. Nhưng không, vẫn có cả hàng vạn khán giả nán lại sân hô vang 2 tiếng Việt Nam và gửi những tràng pháo tay động viên không ngớt cho các cầu thủ U19 Việt Nam.

Rất nhiều người hâm mộ đã không thể giấu được nỗi buồn khi U19 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước đối thủ. Đó cũng là một điều dễ hiểu, khi trước trận đấu họ đã đặt rất nhiều niềm tin và sự kỳ vọng U19 Việt Nam sẽ nâng cao chiếc Cúp vô địch tại sân Mỹ Đình.

Khoảng 1 tuần giải đấu U19 Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội là quãng thời gian người hâm mộ “mất ăn mất ngủ” vì bóng đá. Có lẽ, phải còn lâu nữa mới có 1 đội tuyển khiến hàng nghìn người hâm mộ sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng xếp hàng chờ đợi để có thể cầm trên tay tấm vé xem U19 Việt Nam thi đấu. Bất chấp việc giá vé “chợ đen” bị dân phe đẩy lên cao gấp 20, 30 lần so với giá trị thực thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng trả tiền mua vé để tới sân cổ vũ cho đội tuyển U19.

Không phải khi trận đấu bắt đầu thì CĐV mới mở hội mà trước đó cả vài tiếng đồng hồ, khu vực trước SVĐ Mỹ Đình đã cực kỳ sôi động. Cờ, băng rôn, Cúp tự chế, pháo sáng đỏ rực… tất cả tạo nên bầu không khí sôi sục, cuồng nhiệt. Không chỉ có người hâm mộ Thủ đô mà các hội CĐV đến từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An tới Mỹ Đình tiếp sức tinh thần cho các cầu thủ.

Trong suốt thời gian trận đấu, những cơn sóng người màu đỏ liên tục trào dâng ở 4 phía khán đài. Hàng vạn chiếc điện thoại rực sáng tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Không quá như nói rằng, U19 Việt Nam đã thắp lại tình yêu, niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vào 1 thế hệ cầu thủ thi đấu hết mình vì khán giả. Đã lâu lắm rồi, “chảo lửa” Mỹ Đình mới được sống trong những giây phút hừng hực khí thế cổ vũ. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới lên một cơn sốt đặc biệt mang tên U19 Việt Nam.

Hơn 1 lần trong trận chung kết, khi Công Phượng hay Tuấn Anh nằm sân sau những pha va chạm mạnh, hàng vạn CĐV liền hô vang “Cố lên, cố lên” cho tới khi 2 cầu thủ này gượng dậy thi đấu. Đặc biệt, ngay sau khi U19 Việt Nam nhận bàn thua, Mỹ Đình lặng thinh trong tích tắc để rồi bỗng dưng bùng cháy dữ dội ngọn lửa cổ động khi tất cả người hâm mộ cùng đồng thanh hô vang “U19 Việt Nam”.

Chứng kiến những cầu thủ U19 Việt Nam cúi rạp người để tri ân người hâm mộ sau trận đấu, rất nhiều CĐV đã không rời sân mà nán lại nhảy, hát, múa, ca như thể U19 Việt Nam giành chức vô địch.

Anh Hoàng Duy (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất buồn khi U19 Việt Nam không thể giành ngôi vô địch. Nhưng phải nói rằng, dù thua trận các em vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và cảm ơn từ tận đáy lòng của các CĐV. Bạn thấy đấy, không  khí cổ vũ hôm nay quá tuyệt vời. Tôi và nhiều CĐV đã phải bỏ ra cả 2, 3 triệu đồng mới sở hữu được vé xem trận chung kết, nhưng không sao cả, với những gì mà U19 Việt Nam đã thể hiện, CĐV sẽ luôn sát cánh cùng các em”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm