Tiền vệ Hồ Minh Dĩ: “U19 Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một”

18/10/2016 16:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ trẻ Hồ Minh Dĩ, người ghi bàn mở tỉ số cho U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 UAE thể hiện quyết tâm rất lớn lọt vào tứ kết giải U19 châu Á 2016, thứ đang lan tỏa khắp phòng thay đồ của đội tuyển. “Chúng tôi tin mình có thể làm được điều này”, Minh Dĩ khẳng định.

U19 Việt Nam chưa thua tại VCK U19 châu Á 2016 cho đến lúc này là điều rất ít người nghĩ đến. Sau tất cả, U19 Việt Nam đã có một bước tiến rất xa và đứng trước cơ hội lọt vào tứ kết trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỉ, với 6 lần tham dự giải đấu.

“Chúng tôi luôn tin chúng tôi có thể làm được điều này”, tiền vệ cánh của U19 Việt Nam tự tin. “Chúng tôi biết U19 UAE sẽ chơi một trận đấu thiên về sức mạnh và thể lực nhưng chúng tôi cũng đang trong giai đoạn sung mãn nhất và chúng tôi cảm thấy không sợ hãi”, tiền vệ chạy cánh nhỏ con này chia sẻ sau trận hòa 1-1 giữa U19 Việt Nam và U19 UAE tại SVĐ Khalifa Sports City

Rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ nặng ký như U19 CHDCND Triều Tiên, nhà vô địch năm 2008 U19 UAE và U19 Iraq, đại diện đến từ Đông Nam Á hiểu rõ khó khăn ở bảng B. Nhưng với 4 điểm sau hai lượt trận, U19 Việt Nam đang đứng trước cơ hội thay đổi lịch sử.

“Không nhiều người nghĩ chúng tôi có cơ hội đánh bại CHDCND Triều Tiên, nhưng chúng tôi đã chứng minh họ sai. Chúng tôi là một tập thể tốt, và điều ấy một lần nữa được chứng minh trong trận đấu với U19 UAE”, Minh Dĩ nói thêm.


Minh Dĩ và đồng đội đang đứng trước cơ hội đưa U19 Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng Tứ kết (Ảnh: AFC).

Hồ Minh Dĩ: Không cao nhưng người khác phải ngước nhìn

Hồ Minh Dĩ: Không cao nhưng người khác phải ngước nhìn

Dù chỉ sở hữu chiều cao vỏn vẹn 1m59 thế nhưng Minh Dĩ sẽ còn được người hâm mộ nhắc tới dài dài bởi pha làm bàn mở tỉ số đẳng cấp trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 UAE.


Nhận xét thẳng thắn của tiền vệ trẻ này là mô tả một cách rõ ràng nhất U19 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Một tinh thần chiến đấu quật cường. Trong hơn 30 phút cuối trận đấu với U19 UAE, đại diện của khu vực Đông Nam Á chỉ còn chơi với 10 người sau khi đội trưởng Nguyễn Trọng Đại nhận thẻ đỏ, dẫn đến quả phạt đền và đưa trận đấu về thế cân bằng, nhưng họ vẫn đứng vững.

Nói về đối thủ tiếp theo, Minh Dĩ tự tin rằng đội bóng của anh sẽ có một kết quả hết sức khả quan trước Iraq vào thứ 5 tuần này. U19 Việt Nam sẽ phá vỡ rào cản lịch sử, trở thành 8 gương mặt ưu tú nhất của giải U19 châu Á 2016.

“Chúng tôi muốn cạnh tranh và đi xa nhất có thể, không quan trọng đối thủ trước mắt là ai. Chúng tôi đi tới mọi trận đấu và muốn giành chiến thắng, đối thủ Iraq cũng vậy. HLV nói với chúng tôi rằng, đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử”.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm