Tuyển Việt Nam và cửa hẹp, cửa rộng

12/12/2014 15:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá vốn dĩ không tồn tại chữ “nếu”, nhưng rất thường xuyên, khả năng thoát hiểm qua khe cửa hẹp vẫn xảy ra. Đấy là lúc mà một đội bóng bị (hay được) đánh giá thấp hơn, khả năng đi tiếp rất ít, lại lật ngược thế cờ. Malaysia ở Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về với Việt Nam là một trường hợp như thế.

Tình huống làm chúng ta nhớ lại trận tái đấu với Singapore tại AFF Cup 2008 ở Kallang Roar. Lượt đi ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Calisto đã có một trận đấu rất hay: Ép sân toàn diện, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Nhưng tỷ số chung cuộc là 0-0. Ít ai tin vào điều kỳ diệu vài ngày sau đó.

Việt Nam đã vượt qua Singapore, bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải, trước khi chúng ta thắng tiếp Thái Lan (chung cuộc) ở chung kết để đăng quang lần đầu tiên trong lịch sử. Và tối qua, Malaysia đã một lần nữa lặp lại triết lý đơn giản ấy: Không gì là không thể.

Trước trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình, nhiều người đã nhắc lại kinh nghiệm xương máu tại Vientiane (Lào) vào năm 2005, với việc Malaysia “giăng bẫy” Việt Nam. Nhưng, ít ai tin, bởi khí thế đang lên ngút trời. Và nữa, niềm tự hào tự tạo càng không cho phép ai nghĩ ngược.



Đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế dẫn trước ở lượt đi chỉ trong ít phút.Ảnh: V.S.I

Tại Mỹ Đình, Malaysia dẫn trước 2-0, song, đó chưa phải là tận thế, điều đó được củng cố khi Công Vinh gỡ lại 1 bàn cho đội tuyển Việt Nam từ chấm phạt đền. Khi đó, tỷ số vẫn là cân bằng cho cả 2, và đáng ra, thầy trò HLV Miura phải ý thức điều đó. Tuy nhiên…

Sự háo thắng đã làm hại đội tuyển Việt Nam. Chúng ta nhao lên một cách vô thức, mà không biết rằng đối thủ đang đưa mình vào bẫy. Như Thể thao & Văn hoá đã đề cập từ nhiều ngày trước đó, Malaysia chơi rất đơn giản, ngoại trừ việc phá lối chơi của đối phương và đưa đối thủ vào bẫy.

Ở Mỹ Đình, cơ hội bất ngờ đến với đối thủ, khi chúng ta mắc sai lầm. Cũng tại chảo lửa của đội tuyển Việt Nam, Malaysia có cơ hội lớn hơn giành vé đi tiếp vào thời điểm mà đội chủ nhà mất bình tĩnh. Một trận “knock-out” có thể kéo dài 90 phút hoặc hơn.

HLV Miura có thể đã ý thức trước điều đó tiếc rằng, học trò của ông thì không. Chúng ta đều nhớ là, sau trận thắng 2-1 ở lượt đi, ông thầy người Nhật Bản đã căn dặn học trò của mình kỹ đến đâu. Song, dường như không khí tưng bừng của cuộc chơi cứ cuốn tất cả đi.

Lại thêm một thất bại nữa, khi tưởng như chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Thêm một thất vọng nữa, khi nền bóng đá và đặc biệt là giới mộ điệu, đã kỳ vọng rất nhiều!

Chúng tôi đã chia sẻ rằng, có thể đội tuyển Việt Nam sẽ không lên ngôi ở AFF Cup 2014, nhưng HLV Toshiya Miura vẫn còn nguyên cơ hội làm lại ở kỳ SEA Games năm sau. Thực tế là ông thầy người Nhật Bản đã chuẩn bị cho tương lai. Chỉ cần VFF kiên nhẫn!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm