Tuyển Việt Nam: Khi sự sáng tạo bị bức tử

10/09/2015 11:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Toshiya Miura, đã có chiến thắng quan trọng trước Đài Loan, để tiếp tục nuôi hy vọng dự VCK Asian Cup 2019, thông qua các kết quả khả quan tại vòng loại World Cup 2018 (bảng F). Cảm nhận là, các cầu thủ đã cố gắng hết sức và trên khán đài rực một màu đó, đấy là một thông điệp khác: Trong những thời khắc khó khăn, người hâm mộ vẫn không quay lưng.

Trong khi, các CĐV xa xứ cổ vũ rất nhiệt thành cho ĐT Việt Nam, thì tại quê nhà, đang có một cuộc mổ xẻ HLV Miura và màn thể hiện ít thuyết phục của học trò.

HLV Miura đề cao các vấn đề thể lực và cố gắng cải thiện nó cho các cầu thủ Việt Nam, đó là điều tích cực, với bóng đá là môn thể thao nặng tính đối kháng. Song chắc chắn, chúng ta không đào tạo ra các VĐV điền kinh để kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt đội bóng hay nền bóng đá, bởi bóng đá cần tính sáng tạo.


Những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật hầu như không phát huy được hiệu quả ở trận thắng Đài Loan 2-1. Ảnh: Đoàn Nhật

Về mặt con số (cầu thủ trên sân) là 11 người, thì phải có ít nhất 1 – 2 cầu thủ được phép làm điều mình muốn, để thay đổi tình thế, khi đội bóng lâm vào bế tắc. Ở ĐT Việt Nam lúc này, ai là người được trao thiên chức ấy? Dường như không ai cả.

Công Vinh đã có thể ra chân (trái), khi thủ môn Đài Loan (Trung Quốc) lao ra và vẫn còn góc sút, nhưng Vinh không đủ tự tin làm điều đó, bởi nói vui, chân trái của tiền đạo đội trưởng ĐT Việt Nam chỉ để đi thôi. Lựa chọn chuyền vào trong cho Phi Sơn là một giải pháp không tồi, nhưng nếu hậu vệ đội chủ nhà (có đến 2 – 3 người) kịp bọc lót, cản phá cú sút với như trả về cầu môn của Phi Sơn, thì không những tiền vệ trẻ này chịu sự trách cứ, mà cả Vinh nữa.

Tình huống làm chúng ta liên tưởng đến pha tì đè, qua người của Việt Thắng tại trận chung kết lượt đi ở Rajamangala (AFF Suzuki Cup 2008), khi Thắng hoàn toàn có thể ra chân nhưng anh lại chuyền cho Vinh. Phần vì Thắng đã mất sự tự tin sau vài cú dứt điểm không như ý muốn trước đó, nhưng cơ bản Vinh ở vị trí thuận lợi hơn.

Cần đến 2 nhịp, Công Vinh mới đưa được bóng vào lưới. Anh có bàn thắng đầu tiên tại giải và ĐT Việt Nam có chiến thắng 2 – 1 quan trọng, tạo lợi thế trước lượt về.

Người ta bảo, xem các đội bóng dưới thời HLV Miura thi thố cứ tức anh ách, không phải đội không thể giành chiến thắng, dù là ăn may, mà bởi các giá trị cốt lõi như sự tận hiến, tận hưởng (của cả cầu thủ lẫn người xem) với môn chơi này dường như đã bị giết chết.

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm