Đan Mạch hướng tới EURO 2012: Trong giấc mơ “cổ tích”…

29/05/2012 16:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – 20 năm trước không ai nghĩ rằng họ sẽ là nhà Vua của bóng đá Châu Âu. Một đội bóng chỉ được dự VCK EURO theo suất “vớt” thay cho Nam Tư (cũ) không được đánh giá cao là phải. Nhiều cầu thủ Đan Mạch đã mơ màng nghĩ đến những bãi biển xanh với cát trắng, nắng vàng thì họ bất ngờ nhận được quyết định trở lại thi đấu cho ĐTQG ở VCK EURO 92. 



Đan Mạch vẫn hy vọng sẽ làm nên điều thần kỳ ở EURO 2012 - Ảnh Getty

Bây giờ người Đan Mạch lại mơ về một câu chuyện thần tiên khác khi trái bóng sẽ lăn trên đất Ba Lan và Ukraina sau đây ít ngày. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Mà lần này Đan Mạch đâu đến EURO theo “cửa phụ”. Họ đường hoàng giành vé tham dự kia mà. Lá thăm đẩy “Những chú lính chì” rơi vào một bảng đấu khó khăn với sự hiện diện của Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Nhưng còn sống, còn hy vọng. Người Đan Mạch tin rằng họ vẫn có quyền tin vào những phép nhiệm màu.

“Trên giấy tờ, 3 đội còn lại trong bảng B đều mạnh hơn chúng tôi. Nhưng nếu họ đánh giá thấp Đan Mạch thì họ sẽ phạm phải sai lầm lớn”, tiền đạo Bendtner nói với phóng viên hãng tin Reuters. Thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel cho biết sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Đan Mạch vào ĐTQG nước này không hề nhỏ: “Ngay sau khi tuyển Đan Mạch giành quyền dự VCK EURO, các CĐV đều hy vọng họ sẽ thi đấu thành công. Áp lực chiến thắng đối với tuyển Đan Mạch không hề ít hơn các đội bóng hàng đầu”.

Đan Mạch mở màn chiến dịch EURO 2012 bằng trận gặp Hà Lan. Đó là cuộc đối đầu mà hai đội khó có thể gây bất ngờ cho nhau. Sơ đồ tấn công 4-3-3 dựa trên những đường chuyền nhanh mà Đan Mạch sử dụng cũng tương tự như lối đá của những người Hà Lan. Trận đấu tiếp theo Đan Mạch gặp Bồ Đào Nha. Đan Mạch có lợi thế tâm lý lớn trong cuộc chiến chống lại đội bóng của Ronaldo bởi họ từng thắng Bồ Đào Nha ở vòng loại EURO 2012. Họ cũng từng vượt qua Bồ Đào Nha trên đường giành vé dự VCK World Cup 2010 ở Nam Phi.

Thách thức có lẽ là lớn nhất với các học trò của Morten Olsen là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với tuyển Đức. Nhưng nếu Đan Mạch giành được những kết quả thuận lợi sau 2 trận vòng bảng đầu tiên, họ không cần phải đá một trận sinh tử với Đức để giành quyền đi tiếp. HLV Morten Olsen hy vọng hậu vệ nhạy cảm với chấn thương Daniel Agger kịp bình phục trước khi VCK EURO chính thức bắt đầu. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ hợp với Simon Kjaer thành cặp trung vệ đầy sức mạnh mà ít đội bóng nào sánh bằng.

Ở tuyến giữa Morten Olsen đặt niềm tin vào khả năng hoạt động không mệt mỏi và sức sáng tạo của William Kvist. Những đường chuyền thông minh của anh sẽ là một trong những chìa khóa tấn công của Đan Mạch ở EURO năm nay. Trên hàng công, niềm tin được đặt vào Nicklas Bendtner. Người Đan Mạch đang kỳ vọng Eriksen và Denis Rommedahl tạo ra các cơ hội từ hai biên và Bendtner tận dụng tốt các cơ hội ấy. Như thế là đủ để cho các “chú lính chì” làm nên chuyện trên đất Ba Lan và Ukraina mùa Hè này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm