Quân khu 4: Chơi bóng cũng là chiến đấu

05/02/2009 13:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Là lính mới tò te lên V-league, nếu so với những đội bóng khác, QK4 có vẻ yếu thế về lực lẫn chất lượng . Nhưng đổi lại, tinh thần, thể lực và đấu pháp hợp lý là những “vũ khí” đã làm nên chiến tích thăng hạng V-League. Đội bóng quân khu 4 sẽ là đối thủ khó chơi cho bất kỳ đội bóng nào.

Khoái khẩu với “cháo sườn thể lực”

Phải nói rằng chưa có đội bóng nào chuẩn bị về thể lực nhiều như các cầu thủ QK4 bởi đa số những bài tập của HLV Vũ Quang Bảo trong giai đoạn chuẩn bị mùa bóng mới đều chú trọng vào lĩnh vực này. Việc “nhồi thể lực” đến nỗi một cầu thủ phải thốt lên: “Lúc mới tập, thấy cơm là muốn bỏ, nhưng một thời gian ăn “cháo sườn” riết rồi quen, tập xong không chạy vài vòng, chẳng giật vài cử là thấy khó chịu lắm…”

Chẳng thế, sau một trận giao hữu giữa HP.HN với QK4 tại TT Thành Long, HLV Nguyễn Thành Vinh, phải lắc đầu chào thua trước quân ông Bảo. Hôm ấy, với 90 phút trên sân, các “chiến sĩ” QK4 cứ “nhấn hết ga, chạy hết số” khiến quân ông Vinh phải chạy bở hơi tai. Khi trời đã chập choạng tối các cầu thủ HP.HN rời sân tắm rửa chuẩn bị cơm nước, thì quân ông Bảo vẫn ở lại, tranh thủ sắp hàng, bắt cặp chạy thêm mấy vòng, giật thêm mấy cú gọi là để… thả lỏng.

Hỏi ông Bảo, tập như thế không sợ quân ông ngán à? Ông cười rồi nói thẳng: “Mình có thể thua thiệt đối thủ về mọi thứ, những với người lính không thể thua kém về tinh thần chiến đấu. Mà muốn “chiến” tốt thì phải chuẩn bị thể lực thật tốt, để chơi kiểu kháng chiến trường kỳ”.
 
Quân khu 4 nghèo về tiền nhưng mạnh mẽ về thể lực và tinh thần chiến đấu

Ngay khi kết thúc giải hạng Nhất, những cầu thủ khoác áo lính chỉ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Sau một quãng nghĩ rất ngắn để người thì lo cưới vợ, người thì giúp việc đồng áng cho gia đình…Các cầu thủ nhận được lệnh có mặt đại bản doanh hội quân và thẳng tiến vào đất Quảng Trị. Sau chuyến đi đất Quảng, với mục tiêu chính là xem chân cẳng ngoại binh và tìm kiếm cầu thủ trẻ đôn lên đội 1, đội bóng QK4 ngược ra Bắc để tham dự giải Ninh Bình mở rộng.

Sau đó là chuyến du đấu miền Trung, bắt đầu từ Vinh với SLNA, rồi tiếp tục vào Huế, Bình Định, Khánh Hòa và điểm đến cuối cùng là ém quân tại TT Thành Long, đấu tập gần cả chục trận với những đối thủ khác nhau. Cũng chẳng có đội nào chuẩn bị như QK4, vì trong khi các đội khác đều được xả trại về đón Tết Nguyên đán thì duy nhất đội bóng này ăn tết xa nhà. Chả thế mà thay vì thưởng thức “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ” trong dịp Tết cổ truyền thì thầy trò ông Bảo vẫn miệt mài thao luyện trên sân cỏ vắng ngắt tại Trung tâm thể thao Thành Long.

“Chém đinh chặt sắt”

Theo thống kê, QK4 chính là đội bóng nhận nhiều thẻ nhất tại giải hạng Nhất 2008. Đây chính là nguyên nhân khiến đội bóng của ông Vũ Quang Bảo bị “ấn” cho cái biệt danh “chém đinh chặt sắt”. Tuy nhiên đó lại là một trong những thứ “đặc sản” đã làm nên QK4.

Tất nhiên khi đả động đến chuyện này, ông Bảo từng gay gắt: “Chém đinh chặt sắt không đồng nghĩa chơi thứ bóng đá phi bóng đá, chém đinh chặt sắt mà thăng hạng, sao nhiều đội khác không làm đi”. Ông Bảo cũng như bất kì HLV nào, chẳng ai muốn coi đó là một thứ “bảo bối” để áp dụng vào cuộc chiến trong bóng đá, nhưng đá rát lại là “sở trường” của QK 4 cho cuộc chiến trường kì tại V-League.

Còn nhớ mùa bóng năm ngoái, nhờ lối đá quyết liệt với “đôi cánh” của Lazaro và Suleiman cộng thêm ý chí và tinh thần máu lửa của các cầu thủ, QK4 đã thành công.

Tuy nhiên, V-League không phải là hạng Nhất, và với đẳng cấp quá cách biệt với các độI còn lạI, xem ra con đường trụ hạng của đoàn quân “tướng” Bảo sẽ vô cùng khó khăn. Vẫn biết là vậy nhưng cứ hi vọng một chiến tích mới từ đội bóng quân đội.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm