Tướng Đoàn Sinh Hưởng bật mí về "vũ khí" của QK4

01/04/2009 19:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Là tư lệnh phụ trách một quân khu rộng lớn của miền Trung, nhưng trung tướng Đoàn Sinh Hưởng rất mê bóng đá và tìm được điểm chung của bóng đá với các trận đánh, cách bài binh bố trận…. Ở QK4, "bầu" Hưởng được ví như người cha tinh thần của đội bóng, góp phần quan trọng trong thành công bước đầu của "nửa kia thành Vinh" ở V-League 2009. TT&VH Online đã trao đổi với trung tướng Đoàn Sinh Hưởng về chặng đường đã qua của đội bóng đang được xem là hiện tượng từ đầu mùa giải 2009.
 
 
Người thế, sức thế, tinh thần phải hơn thế

* Xin chào trung tướng Đoàn Sinh Hưởng. Từ góc nhìn của người chỉ huy, ông đánh giá như thế nào về các trận đấu của QK4 từ đầu giải?

Đây là những trận đấu thành công, và là sự cố gắng hết mình, thể hiện tinh thần của người chiến sĩ biết đá bóng. Bởi vì QK4 bước vào chuyên nghiệp có quá nhiều khó khăn: điều kiện sân bãi còn kém, ngân sách thì không nhiều, lực lượng chỉ ở mức trung bình…Song tôi luôn nhắc anh em, người mình có thế, sức lực chỉ có thế, tinh thần phải hơn thế trong thi đấu. Đấy chính là "vũ khí" của QK4 chúng tôi.
 
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Ảnh Đại Nghĩa

* QK4 đang đứng trong tốp 3, thắng oanh liệt các đội đại gia như B.Bình Dương, HA.GL. Điều đó có khiến ông bất ngờ?

Bất ngờ thì không. Vì tôi tin tưởng thành công của anh em. Năm trước ở giải hạng Nhất, có những lúc khó khăn QK4 những tưởng sẽ phải xuống hạng, nhưng đội bóng đã làm được điều không tưởng là vô địch. Vì thế năm nay chúng tôi thắng những đại gia như B.BD, HAGL thì đấy cũng là một phần của bóng đá. Khi ra sân cầu thủ QK4 đều thi đấu với tinh thần cao nhất, biết tôn trọng đối thủ, quan triệt nghiêm túc tư tưởng mỗi trận đấu là một trận chung kết. Thành công ấy mới chỉ là bước khởi đầu của QK4 năm nay thôi.

Sức khỏe là số 1

*QK4 khỏe, chơi nhiệt tình. Nhưng từ góc nhìn của một người lính, ông thấy các chiến sỹ của mình có ưu điểm gì mà ông thích nhất để giúp họ có thể làm nên những bất ngờ liên tiếp ở V-League 2009?

Ưu điểm lớn nhất của cầu thủ QK4 là sự chấp hành kỷ luật, là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, và sức khỏe của bộ đội. QK4 là một tập thể được tạo nên từ mối quan hệ "như gia đình" khăng khít giữa HLV với cầu thủ, giữa nội binh và ngoại binh. Trong khi đó, tư lệnh Quân khu luôn chăm lo cuộc sống của tất cả anh em không chỉ ở đội mà cả gia đình và ngoài xã hội. Bên cạnh đó, các cầu thủ đã xác định được rằng sức khỏe là số một, kỹ thuật là số hai, chiến thuật là số 3. Khi tập luyện, dù thời tiết ở đây nắng nóng nhưng chúng tôi và ban huấn luyện vẫn động viên các cầu thủ tập luyện lúc 2h chiều để cho cơ thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt và biến thành "vũ khí" riêng chỉ có ở QK4. "Vũ khí" đấy chính là sức khỏe của bộ đội.
 

* Mùa trước khi QK4 thi đấu có những trận thắng quan trọng ở giải hạng Nhất, ông từng thưởng cho cầu thủ QK4 mỗi người 1 bát phở và 2 quả trứng vịt lộn. Năm nay, tư lệnh QK4 đã có quà thưởng như thế nào để khích lệ quân sỹ ở giai đoạn đầu mùa giải đầy khó khăn, nhưng đã vươn lên ấn tượng trên bảng xếp hạng?

QK4 là đội bóng còn nghèo, mặc dù có tài trợ song so với nhiều nơi khác thì thua xa. Nhưng tư lệnh quân khu luôn cố gắng để động viên khích lệ anh em. Về tài chính, dù thắng các đại gia của bóng đá Việt Nam, tư lệnh Quân khu cũng chỉ dám thưởng 50 triệu /trận là mức cao nhất. Nhưng không bao giờ các chiến sĩ cầu thủ QK4 đòi hỏi thưởng bao nhiêu sau các trận đấu. Họ ra sân vì màu cờ sắc áo, niềm tự hào người lính. Còn nhớ năm ngoái tại giải hạng nhất thắng Ninh Bình trên sân khách, tôi đón anh em về TP Vinh có thưởng 1 bát phở, 2 trứng vịt lộn mà ai cũng ấm lòng và quý mãi. Tình cảm ấy không phải ở đâu cũng có được.
 
Tướng Hưởng (trái) luôn quan tâm đến mọi trận đấu của đội nhà -Ảnh Đại Nghĩa

* Ở V-League 2009, nhiều người hâm mộ bắt đầu quen gọi ông là bầu Hưởng, ông bầu đặc biệt của một đội bóng quân đội. Trong thâm tâm, ông đánh giá như thế nào về chữ ông bầu đó và có thực sự thích được gọi là một ông bầu bóng đá?

Anh em gọi tôi là ông bầu thì tôi thích. Bởi vì QK4 là "đứa con tinh thần" của anh em chiến sỹ quân khu, còn tôi được làm nghĩa vụ của người cha (ông bầu) chăm lo cho đứa con ấy. Đấy là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có. Tôi luôn xác định mình là một người chỉ huy nên phải quan tâm đến tình cảm, đến gia đình, học hành, cuộc sống của anh em cầu thủ để các em toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội, Hơn nữa, tôi là người lính, còn muốn làm bóng đá phải có tư duy, tri thức của người làm bóng đá. Vì vậy, với công tác huấn luyện, tôi tin tưởng vào anh Bảo (HLV Vũ Quang Bảo) để tập trung huấn luyện tốt anh em cầu thủ tốt hơn.

* Ngoài việc QK4 đã thăng hạng và có mặt ở V-League 2009, kế hoạch tiếp theo của ông là gì?

Chúng tôi phải tạo dựng một cơ sở vững chắc cho đội và cho đồng chí kế nhiệm sau này. Đấy là lập kế hoạch dài hơi, đào tạo huấn luyện các lứa U11, U13, U15, U17, U19 để luôn có lớp kế cận cho đội ở chuyên nghiệp. Đấy là cách làm ươm mầm trồng cây, chăm sóc và chờ ngày hái quả.
 
* Xin cảm ơn ông.

Trọng Đại Nghĩa (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm