Tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu: Khi Mbappe, Haaland, Bellingham im lặng

12/04/2024 09:42 GMT+7 | Champions League

Lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu 2023-24 khép lại với những kết quả đầy thú vị, trong đó các ngôi sao như Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Jude Bellingham đều im lặng.

Theo Transfermarkt, bộ ba cầu thủ này có giá trị cao nhất thế giới, 180 triệu euro. Đằng sau việc các ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng tương lai "tàng hình" có nguyên nhân từ chính họ, hoặc liên quan đến chiến thuật.

Những ngôi sao thiếu tiếng nói

Cuộc chiến giữa Real Madrid và Man City được xem như tương lai của bóng đá, từ trải nghiệm người dùng cho đến những siêu phẩm được thực hiện, thế trận sôi động đầy tính giải trí như những người có ý tưởng về Super League mong muốn, cho đến sự điều chỉnh chiến thuật giữa các HLV. Trong trận thư hùng có 6 bàn thắng chia đều cho mỗi độ, hai người bạn thân và cũng là những ngôi sao được kỳ vọng nhất, Bellingham và Haaland, đều thi đấu dưới sức.

"Jude chỉ thiếu bàn thắng. Khối lượng công việc mà mà cậu ấy thực hiện để giúp đội ghi được 3 bàn có chất lượng tuyệt vời", Carlo Ancelotti giải thích khi được hỏi về vấn đề của Bellingham. "Đối thủ phòng ngự chắc chắn phía trước Jude, và có thệ cậu ấy thiếu một chút mới mẻ. Nhưng vai trò của cậu ấy cho phép chúng tôi kiểm soát trận đấu".

Trên thực tế, Bellingham không ghi bàn nhưng tham gia vào trận đấu với vai trò của một tiền vệ trung tâm. Cầu thủ người Anh thực hiện 31 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 87,1%. Anh có 2 pha tắc bóng, 1 lần bị phạm lỗi và 1 lần phạm lỗi. Sau giai đoạn đầu mùa ghi bàn liên tiếp, Bellingham được HLV Ancelotti điều chỉnh nhiều vai trò khác nhau.

Chỉ trong 4 trận gần nhất mà Bellingham góp mặt, Madrid vận hành với 4 sơ đồ khác nhau và vai trò của anh luôn thay đổi. Trước Man City, Ancelotti chọn 4-2-3-1 với Jude lùi sau Vinicius, từ đó lối chơi phát triển từ hai cánh. Ông muốn khai thác hiệu quả của Rodrygo thời gian gần đây. Trong trận thắng Bilbao, sơ đồ 4-4-2 (hoặc 4-2-4 khi tấn công), Bellingham đá biên trái. Trận Leipzig, anh là "số 9 ảo". Trước Valencia mà ngôi sao 20 tuổi bị "cướp" bàn thắng và nhận thẻ đỏ, anh đá "số 10" của sơ đồ 4-3-1-2.

Tứ kết lượt đi Champions League: Khi các ngôi sao lớn 'tàng hình' - Ảnh 2.

Haaland và Bellingham đều im lặng trong cuộc gặp mới nhất.

Haaland thì khác. Thói quen gần đây của cầu thủ người Na Uy là "tàng hình", nhất là những trận đấu lớn. Anh hầu như không tồn tại trước Liverpool và Arsenal. Ở Bernabeu, Haaland tiếp tục bị Antonio Rudiger kiểm soát, chỉ có 9 đường chuyền với 66,7% chính xác. Thể lực và cảm giác bóng không còn như mùa đầu khoác áo Man City, khiến anh giảm hiệu quả. Ở Premier League, Haaland giảm từ 1,17 bàn mỗi 90 phút xuống còn 0,81 bàn. Tại Champions League là 1,28 xuống 0,79. Hơn nữa, Haaland cũng im lặng trong các trận quan trọng ở châu Âu mùa trước.

Sự thể hiện của Haaland trước Real Madrid khiến nhiều người nhớ lại bình luận của Roy Keane, sau trận hòa không bàn thắng với Arsenal: "Trước khung thành, cậu ấy là người giỏi nhất thế giới, nhưng với tư cách là một cầu thủ nói chung, cậu ấy quá kém… Cậu ấy phải cải thiện điều đó. Cậu ấy giống như một cầu thủ League 2 (bậc thứ 4 trong thang bóng đá Anh)".

Vấn đề Mbappe

Khi PSG khép lại lượt đi Champions League với kết quả thua Barca 2-3, dù trải qua ít phút đầu hiệp 2 bùng nổ, tờ L'Équipe công khai tấn công Mbappe, chấm anh 3 điểm (chỉ hơn Donnarumma, bị xem là tội đồ với 2 điểm). Đội trưởng của PSG không có cú sút chính xác nào, rất ít khi tung ra các đường chuyền tích cực cho đồng đội. Nỗ lực rê bóng của Kylian đều rơi vào bế tắc khi đối đầu với cặp Jules Kounde - Ronald Araujo. Nếu vượt qua họ, anh liền bị "chú nhóc" Pau Cubarsi cản phá.

Mbappe tham gia vào bàn thắng của Ousmane Dembele, nhưng nhìn chung anh tham gia rất ít vào lối chơi, đôi khi khiến nhịp tấn công bị chậm lại. Samir Nasri chỉ trích: "Kylian chỉ chơi khi có bóng, cậu ấy không kết nối với các đồng đội".

Lần đầu tiên sau 11 trận liên tiếp Mbappe không thể dứt điểm chính xác. Bản thân anh xứng đáng bị chê bai, nhưng chính Luis Enrique cũng là vấn đề. "Tôi đưa ra các quyết định tốt nhất cho PSG", nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố hơn một tuần trước, liên quan đến trận "kinh điển" của bóng đá Pháp với Marseille. Giờ đây, ông thừa nhận "kết quả này làm mất uy tín trong các quyết định của tôi".

Không ai hiểu được Enrique. Chính quyết định của ông, bao gồm việc xếp Asensio đá "số 9 ảo", cũng như để Zaire-Emery ngồi dự bị, tạo cơ hội cho Barca chiến thắng. Mbappe vốn đã không hài lòng với kế hoạch của Enrique từ nhiều tháng nay. Vấn đề mới nhất khiến quan hệ giữa hai người càng thêm xa cách, còn cách cửa vào vòng bán kết của PSG trở nên rất hẹp.

Ngoạn mục Pau Cubarsi

Một trong những nguyên nhân khiến Mbappe có trận đấu nhạt nhòa là dấu ấn Pau Cubarsi, người trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính ở tứ kết Champions League, khi mới 17 tuổi và 79 ngày. "Cậu ấy thật phi thường, tôi không biết dùng từ nào để khen ngợi nữa", Xavi lên tiếng.

Đây mới là trận thứ 2 của Cubarsi ở Champions League. Anh ra mắt giải đấu trong trận lượt về vòng 1/8 thắng Napoli 3-1. Đó cũng là trận đấu của cột mốc khác: anh đá chính ở tuổi 17 và 50 ngày, phá kỷ lục hậu vệ trẻ nhất đá chính tại giai đoạn vòng 1/8, thuộc về David Alaba khi thi đấu cho Bayern Munich (17 tuổi và 258 ngày). Cubarsi là cầu thủ chuyền bóng có tỷ lệ chính xác cao nhất, nhận giải MVP từ UEFA ở trận gặp Napoli.

Chỉ sau 180 phút đầu tiên ở Champions League, Cubarsi lần lượt bắt chết Osimhen rồi Mbappe. Có một sự thật thú vị: chưa có ai rê bóng vượt qua được viên ngọc của Barca.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm