HN T&T: Chơi đẹp là thế sao?

01/09/2012 09:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Nếu bóng đá đơn thuần chỉ lấy thành tích để đo đếm thì HN.T&T xứng đáng là quyền lực số một của V-League hiện tại, bởi trong 4 lần tham dự giải VĐQG, HN.T&T đã có một chức vô địch, 2 năm liên tiếp á quân và một lần xếp hạng 4 chung cuộc.

Oai hùng ở sân chơi quốc nội như thế, nhưng HN.T&T lại có nỗi đau khó nói thành lời, khi họ dường như là đội bóng hiếm hoi, hoặc có thể là duy nhất ở V-League, phải bỏ tiền thuê người làm CĐV.



Dù với lý do gì thì hành vi xấu chơi của Văn Quyết là rất đáng lên án. Ảnh: V.V

Với các địa phương có truyền thống bóng đá như Hải Phòng hay SLNA, việc các CĐV tổ chức diễu hành trước trận đấu có sự tham dự của đội chủ nhà là điều rất bình thường, thậm chí CĐV Nghệ An ở TP.HCM còn tổ chức diễu hành trên đường phố Sài Gòn để phô trương thanh thế khi SLNA làm khách trên sân Thống Nhất.

Còn HN.T&T thì khác, có chứng kiến tận mắt một lần diễu hành của đội bóng này trên đường phố Hà Nội mới thấy cám cảnh, khi chỉ liếc mắt qua thành phần “CĐV” tham gia diễu hành cũng thấy lực lượng nòng cốt là… các bác tài xe ôm, vốn rất dễ nhận ra với nước da đen sạm cùng chiếc xe máy cà tàng treo thêm cái mũ bảo hiểm, và mấy bà nội trợ thậm chí còn đang mặc đồ ngủ. Vậy nên đoàn diễu hành của HN.T&T dù cũng có đầy đủ trống cờ, khẩu hiệu, băngrôn thật đấy, nhưng trông rất èo uột, rời rạc, không thấy một chút hào hứng lẽ ra phải có của một nhóm CĐV thực thụ.

Phải chăng người hâm mộ bóng đá Hà Nội đã quá khắt khe, khi một đội bóng có tiếng là chơi đẹp, nhiều ngôi sao, giàu thành tích và chịu chơi như HN.T&T lại phải làm cái chuyện xưa nay hiếm thấy là bỏ tiền thuê CĐV? Câu trả lời có lẽ là không, bởi nếu HN.T&T là đội bóng luôn thi đấu trung thực, hết mình và thực sự tôn trọng khán giả thì hẳn là người hâm mộ bóng đá Thủ đô sẽ mở rộng tấm lòng mà chào đón.

Nhưng không, bản thân sự tồn tại của HN.T&T ở V-League vốn dĩ đã bị xem là một vi phạm nghiêm trọng với các thể loại luật lệ bóng đá của VFF, AFC và FIFA (tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng”) thì liệu mấy ai có thể xem đội bóng này là thần tượng? Và sau những gì HN.T&T thể hiện trong 2 trận đấu với SG.XT trên sân Thống Nhất vừa qua, còn bao nhiêu người muốn thừa nhận HN.T&T là đại biểu thực thụ của bóng đá Thủ đô?

Ca dao xưa có câu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. HN.T&T muốn được xem như một đội bóng chân chính của người hâm mộ Hà Nội thì có lẽ cần phải học lại thật kỹ câu ca dao này.

Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm