Tiền đã có. Thể hiện tài đi, Robinho!

07/09/2008 10:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chưa đầy 24 tiếng sau khi Robinho bất ngờ quay lưng Chelsea và chọn Robinho ở vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh (32,5 triệu bảng), Pele lập tức lên tiếng: "Chelsea nên cảm thấy may mắn vì... mất Robinho.
 
Cậu ta đã quá sai lầm. Robinho là thần tượng của giới trẻ ở Brazil nên không được phép hành động như vậy". Hành động mà Pele ám chỉ mang tính chất "tham tiền".
 
Cây bình luận nổi tiếng của bóng đá Brazil, Paulo Vinicius Coelho, đã viết: "Ở Santos, anh ta đình công. Ở Real, anh thiếu tính chuyên nghiệp. Bây giờ chọn Man City, anh ta đã chứng tỏ mình chỉ là một cậu bé hư hỏng". Robinho đã trở thành một người Man City; nhưng vẫn chưa thành một người đàn ông (a man).
 
Robinho liệu có làm nên "cơm cháo" gì trước Chile?

Phần lớn người Brazil tỏ ra bất ngờ, xen lẫn chút bất bình. Họ muốn Robinho, nếu không thể ở lại đội bóng vĩ đại Real Madrid thì cũng nên tìm đến đội bóng lớn như Chelsea. Không ai muốn anh bán danh vì tiền.

Ở Real, Robinho chỉ được trả chưa đầy 30 nghìn bảng/tuần. Nếu đến Chelsea là 70 nghìn bảng/tuần. Nhưng cuối cùng, Robinho đã chọn Man City. Những ông chủ Arập giàu sụ sẵn sàng phóng tay để sở hữu Robinho: 160 nghìn bảng/tuần - kỷ lục thế giới. Robinho không hề phủ nhận anh đến Man City là vì tiền: "Rơi vào trường hợp như tôi, Pele cũng sẽ làm như thế".

Nổi giận, bất bình hay chỉ trích - những phản ứng trên của dư luận Brazil dù sao đã khẳng định một điều: Robinho là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil. Khi Kaka không kịp trở lại cho đợt trận vòng loại World Cup 2010, Robinho là ngôi sao lớn nhất của Selecao, với vai trò và ảnh hưởng còn hơn cả một Ronaldinho đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và có phần gây thất vọng ở Olympic.

Copa America, Chile và Robinho

Robinho sẽ bị "soi" khi bước vào trận làm khách ở Chile đêm nay. Trước hết là vì sự kiện gia nhập Man City. Kế đến là phong độ yếu kém của anh ở vòng loại World Cup 2010: chưa ghi nổi 1 bàn. Trận thua Paraguay 0-2 ngày 15/6, Robinho bị báo chí Brazil bầu chọn "Cầu thủ tồi nhất trận". 3 ngày sau khi Brazil tiếp Argentina trong trận chiến Siêu kinh điển, Robinho đã đá một trận siêu... mờ nhạt: không sút nổi 1 quả ra hồn.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Chile, Robinho đã nói: "Tôi biết áp lực đang đè nặng lên tôi. Nhưng đó là chuyện quá thường tình. Bất cứ cầu thủ Brazil đều thừa hiểu rằng, không chịu được áp lực thì không thể đứng vững ở Selecao". Robinho còn tuyên bố anh sẽ chọc thủng lưới Chile. Như 1 năm về trước.

Mùa Hè 2007, Brazil dự Copa America với đội hình thiếu vắng Kaka và Ronaldinho. Khi ấy, tất nhiên Robinho là ngôi sao lớn nhất. Nói đúng hơn, anh là thủ lĩnh, là điểm tựa của đội bóng. Trận xuất quân, Brazil thua Mexico 0-2 và Robinho phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích. Nhưng đến trận thứ 2, Chile đã tìm đến và đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khoác áo đội bóng Samba của Robinho. Anh lập hat-trick và Brazil đánh bại Chile 3-0. Khi lọt vào vòng knock-out, Brazil gặp lại Chile và Robinho lại tỏa sáng rực rỡ. Lần này là cú đúp trong chiến thắng hoành tráng 6-1. Copa America 2007, Robinho đưa Brazil bước lên đỉnh cao. Bản thân anh giành cả 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất: "Vua phá lưới" (6 bàn) và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Trước Chile đêm nay, Brazil sẽ ra sân với hành công được mệnh danh là "bộ ba nguyên tử", với Robinho, Fabiano và Ronaldinho. Trong số đó, Fabiano là cầu thủ đang có phong độ tốt nhất nhưng tiếc thay, ngoại trừ cú đúp vào lưới Uruguay hồi tháng 11/2007, anh lại chưa từng nổi bật hẳn khi khoác áo Selecao. Khi thể lực ngày càng sa sút, Ronaldinho thường chỉ đóng vai trò nhạc công và số lần đột nhập vào vòng cấm ít dần. Niềm hy vọng ghi bàn chỉ có thể đến từ Robinho. Và ngược lại, Robinho khát khao ghi bàn hơn bao giờ hết. Hãy tin ở Robinho...

297: Robinho đã tịt ngòi trong suốt 297 phút gần nhất khoác áo ĐT Brazil. Lần gần nhất anh phát hỏa là trận giao hữu thắng Canada 3-2 hồi cuối tháng 5/2008. Nếu tính riêng VL World Cup 2010, Robinho vẫn chưa có bàn thắng nào.

6: Ở Copa America 2007, Robinho giành ngôi Vua phá lưới với 6 bàn, trong đó có 5 bàn vào lưới Chile

 ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm