Robinho bị báo chí Brazil “đánh hội đồng”

05/09/2008 18:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Theo báo chí Tây Ban Nha, cuộc đào tẩu của Robinho từ Real Madrid sang đội bóng hạng trung Manchester City, cộng vẻ kiêu căng của Robinho khi đến nơi tập trung của đội tuyển Brazil đã làm cho tiền đạo này bị báo chí Brazil đánh tới tấp.
 
 
Các báo chí của “xứ sở Samba” đánh giá việc tiền đạo Robinho tới nơi tập trung của “selecao” bằng máy bay trực thăng, điều mà trước đây chỉ có Romario và Ronaldo dám làm sau khi Brazil trở thành nhà vô địch của World Cup 1994 tại Mỹ, là hành động mang dáng vẻ kênh kiệu của một “divo”.

Cũng như vậy, việc Robinho từ chối trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập luyện và là người cuối cùng xuất hiện trên sân cỏ đã làm cho báo chí Brazil gọi tiền đạo mới của Manchester City là một kẻ hợm hĩnh, nhất là sau tuyên bố đầy vẻ trịch thượng “tôi không biết giá chiếc trực thăng là bao nhiêu, nhưng tôi sẽ mua nó theo phương thức trả chậm”.
Sau khi bước xuống từ chiếc trực thăng nói trên, Robinho nhanh chóng leo lên một chiếc ô tô của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). Trong lúc rồ ga, chiếc xe này đã đụng vào hai nhà báo, nhưng không gây thương tích gì. Trong khi CBF đã gửi lời xin lỗi thì Robinho vẫn lặng im.
Tại Brazil, người ta không còn coi Robinho là một “cậu bé” hay cười và luôn làm cho không khí của đội tuyển quốc gia vui nhộn với sự có mặt của mình mà coi tiền đạo này như một kẻ kiêu căng và hợm hĩnh.
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm