Robinho "bật" lại các đàn anh: "Pele cũng sẽ làm như tôi"

04/09/2008 14:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau khi đồng ý chuyển đến chơi cho Mancheser City với cái giá kỷ lục của giải ngoại hạng, Robinho đã phải nhận rất nhiều những lời chỉ trích, đặc biệt là từ quê hương Brazil. Tuy nhiên, cầu thủ này không hề cảm thấy mất tinh thần, thậm chí còn tự đưa ra những lí do để bảo vệ mình.

Đã có rất nhiều ý kiến không đồng tình về việc Robinho chọn đội bóng của nhà tỷ phú người Arập, thay vì đến Chelsea để có một tương lai tốt đẹp hơn. Người đầu tiên lên tiếng mạnh mẽ về việc này chính là huyền thoại bóng đá Pele. Ông cho rằng Chelsea đã may mắn khi Robinho không đến với họ, vì cầu thủ này vẫn chưa có được những sự chỉ bảo cần thiết.

"Tôi nghĩ Chelsea thật may mắn." Pele nói. "Robinho vẫn cần những sự chỉ bảo cần thiết. Rõ ràng là cậu ta đang nhận được những lời khuyên không tốt."

Trong khi đó, đội bóng cũ của cầu thủ này là Santos thì phát biểu rằng họ đã rất sốc trước quyết định của Robinho và lấy làm xấu hổ khi anh ta đã từng là cầu thủ của đội bóng. Chủ tịch Marcelo Teixeira nói: "Đây là một trong những hành động đáng xấu hổ nhất đối với nền bóng đá Brazil." Trong khi đó, HLV trưởng của Santos thì cho biết: "Thật hổ thẹn khi chúng tôi là những người đào tạo ra một cầu thủ như vậy."
 
Robinho: Pele cũng sẽ làm như tôi mà thôi
 
Trong khi đó, Robinho, hiện đang tập trung cho ĐTQG trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 thì nói rằng, thậm chí cả Pele cũng sẽ đến Man City nếu ở trong trường hợp của anh.

"Tôi chấp nhận những lời phê phán của Pele, vì ông ấy là vua bóng đá." Cựu tiền đạo của Real Madrid nói. "Nhưng nếu ở địa vị của tôi, tôi chắc chắn là ông ấy cũng sẽ làm như vậy."

"Real đã không muốn tôi ở lại. Thậm chí họ còn dùng tôi để làm vật trao đổi trong bản hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Thử hỏi tôi còn muốn ở lại đội bóng đó làm gì?" Robinho giải thích. "Đến khi không ký được hợp đồng với Ronaldo thì họ lại muốn tôi tiếp tục thi đấu cho họ. Thật nực cười."

"Tôi đã nói với chủ tịch Calderon là muốn được đầu quân cho Chelsea. Hơn nữa, Chelsea cũng không đáp ứng được số tiền mà Real đưa ra. Trong khi đó, Manchester City lại làm được điều đó vào phút cuối." Robinho nói tiếp.

Giờ đây tôi đã là người của Man City và sẽ cố gắng thi đấu hết sức cho đội bóng này. Tôi sẽ mang về cho những người hâm mộ nơi đây càng nhiều bàn thắng càng tốt."

Nếu không có gì bất trắc xảy ra, Robinho sẽ có mặt trong trận đấu giữa Man City và Chelsea vào ngày 13/9 tới. Lúc đó, hẳn sẽ là một cuộc đối đầu thú vị. Chúng ta hãy cùng chờ xem và tiên đoán liệu Robinho có ghi được bàn thắng vào lưới Chelsea - đội bóng đã rất muốn có sự phục vụ của anh - hay không?

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm