Trợ lý của Simeone từng dọa Mourinho: 'Hãy câm miệng, kẻo ăn đấm đấy!'

22/04/2014 08:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico và Chelsea không đơn thuần là cuộc đấu trí giữa Diego Siemone và Jose Mourinho. Nhân vật German Adrian Ramon Burgos, trợ lý của Simeone, cũng có nhiều liên quan đến Mou.

Suýt đấm Mourinho

Ngày 1/12/2012, trận derby thành Madrid diễn ra ở Santiago Bernabeu. Real và Atletico đã mang đến một trận đấu bóng đá được ví như đấu võ đài. Tổng cộng là 42 lần trọng tài Alberto Undiano phải thổi phạt, với 26 lỗi thuộc về Atletico. Các cầu thủ áo đỏ-trắng cũng nhận đến 5 thẻ vàng.

Real thắng 2-0, nhưng Mourinho không hoàn toàn hài lòng, về quyết định của Alberto Undiano lẫn lối đá rắn của các cầu thủ Atletico. Chính vì thế, sự căng thẳng còn lan cả sang khu vực kỹ thuật của hai đội. Mou đã nói một vài lời gì đó khi đội ngũ kỹ thuật hai đội không kiểm soát được những cái đầu nóng. Chỉ có nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và một vài người biết được nội dung.

Một trong ít người nghe được những lời của Mou là German “El Mono” Burgos. Ngay lập tức, vị trợ lý của Diego Simeone chỉ mặt Mou và buông một câu thẳng thừng: “Tôi không phải Tito (Vilanova), tôi sẵn sàng đấm vào đầu ông đấy!”.

“El Mono” Burgos đã gợi lại câu chuyện giữa Mourinho với Tito Vilanova để đe dọa “người đặc biệt”. Sự việc xảy ra trước đó không lâu, khi Mou “móc mắt” Tito, trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Barca và Real Madrid.

Lời đe dọa của Burgos có hiệu quả ngay lập tức. Mou đã dịu hơn. Tất nhiên, không phải vì sợ một cú đấm vào đầu như Burgos tuyên bố, nhưng Mou hiểu rằng, mình không thể để vụ việc đi xa hơn, sau khi đã vướng phải sự cố Tito. Khi trận đấu kết thúc, Mou không bắt tay đối thủ Simeone, mà nhanh chân đi thẳng vào đường hầm.


Hai mặt “El Mono”.

Mourinho không hề lạ “El Mono” Burgos. Trong thời gian Mou làm phiên dịch rồi trở thành trợ lý ở Barca, Burgos rời Argentina để ký hợp đồng với Mallorca. Ở TBN, Burgos chưa thể hiện tài năng đã nổi tiếng bởi khía cạnh khác.

Các CĐV Mallorca và La Liga gọi Burgos là “El Mono” (con khỉ), biệt danh từng gắn với ông khi còn thi đấu ở quê nhà Argentina. “El Mono” thậm chí được gắn chết cùng tên Burgos, và ông chẳng lấy gì làm phiền vì chuyện này.

Burgos có biệt danh “con khỉ” không chỉ vì vẻ bề ngoài vạm vỡ và cộc cằn. Ông sở hữu khả năng phản xạ tuyệt vời, trái với sự vạm vỡ, đã từng 2 lần cùng Argentina tham dự World Cup (ngồi dự bị). Burgos nhiều khi hành xử nóng tính và không kiểm soát nổi bản thân. Hãy hỏi Manuel Serrano về mức độ nóng tính của Burgos. Trong trận đấu giữa Mallorca và Espanyol năm 1999, Burgos đã giáng cú đấm rất mạnh vào Serrano và nhận án kỷ luật 11 trận. Sự cố này khiến Burgos chỉ còn đóng vai dự bị ở Mallorca.

Không thành công với Mallorca, Burgos sang Atletico, và góp phần rất quan trọng đưa CLB thoát khỏi bóng tối Segunda để trở lại mặt trận La Liga. Chính Burgos là người khởi xướng khẩu hiệu nổi tiếng với Atletico ngày ấy, “Chúng tôi ở đây để đưa CLB thoát khỏi địa ngục”. Trong một trận derby năm 2003 ở Bernabeu, Burgos dùng mặt cản thành công cú sút 11m của Luis Figo. Hậu quả, ông tiếp tục thi đấu với máu tuôn ra xối xả từ mũi.

Nhờ vậy, “El Mono” Burgos có một chỗ đứng quan trọng trong lòng các CĐV Atletico. Khi lên dẫn dắt CLB thủ đô, Simeone chọn người bạn của mình làm trợ lý cũng vì địa vị mà Burgos có trong lòng người hâm mộ ở Vicente Calderon. Trong trận derby mới đây mà Atletico và Real hòa 2-2, trọng tài chính Carlos Delgado hẳn là toát mồ hôi hột khi Burgos hùng hục lao vào sân đòi “tẩn” ông một trận. 6-7 người, gồm cả Simeone, đã phải vất vả mới kéo được Burgos ra ngoài, cùng mức án kỷ luật 3 trận.

Rocker, ung thư và tiệc độc thân của Hoàng tử.

Con người “El Mono” Burgos là cả một câu chuyện dài. Tháng 3/2003, không lâu sau khi dùng mặt cản cú sút 11m của Figo, Burgos phải tiến hành phẫu thuật u ác tính ở thận. “Đây là nhà của tôi”, Burgos nói về sân Vicente Calderon và Atletico khi được ra viện (khi nằm viện, Chủ tịch Jesus Gil đã quyết định gia hạn hợp đồng với ông).

Burgos sống rất phóng khoáng và thậm chí không có khuôn khổ. Ông là một rocker chính hiệu. Ngoài bóng đá, ông còn thành lập một nhóm nhạc nghiệp dư đi biểu diễn trên các đài phát thanh, hoặc nhiều điểm công cộng. Đã có 4 CD được nhóm rock của Burgos phát hành, bên cạnh nhiều buổi lưu diễn. Phần lớn thời gian chơi bóng, Burgos luôn để tóc dài bồng bềnh, và đội mũ lưỡi trai.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Burgos liên quan đến Hoàng tử Felipe, người sẽ kế thừa ngai vàng TBN. Đó là thời điểm năm 2004, trước khi Hoàng tử Felipe kết hôn với nữ nhà báo Letizia Ortiz, Burgos bất ngờ hỏi, “Ngài có muốn tôi tổ chức cho một bữa tiệc độc thân đặc biệt không?”.

Đêm nay, ở mái nhà Vicente Calderon, Burgos có cơ hội gặp lại Mou.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm