Klopp: Nếu không may mắn Dortmund đã thua Real 8 bàn

07/11/2012 08:28 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- HLV của Dortmund thừa nhận rằng may mắn đã đến với đội bóng của ông trong trận hòa 2-2 trước Real Madrid đêm qua. 



Klopp ăn mừng bàn thắng- Ảnh Getty

Chỉ 28 phút sau khi bóng lăn, số ít khán giả đội khách đã có dịp ăn mừng khi Macro Reus dốc tốc độ rồi tung và cú sút sấm sét hạ gục Iker Casillas. 6 phút sau, Pepe lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu mạnh mẽ đưa trận đấu về vị trí xuất phát. Đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Arbeloa trong khi cản Gotze đã vô tình đá luôn bóng vào lưới trống giúp Dortmund dẫn trước 2-1. Sang hiệp hai, Real tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn gỡ và phải chờ đến cuối trận, Real mới có thể gỡ hòa 2-2 từ pha đá phạt đẹp mắt của Oezil.

Sau trận đấu, HLV của Dortmund Jurgen Klopp thừa nhận rằng đội bóng của ông đã may mắn khi không phải nhận thêm bàn thua nào nữa trước sự công phá của Real. “Chúng tôi đã may mắn. Nếu không có may mắn song hành ở Bernabeu thì bạn có lẽ phải thua đến 8 bàn. Thật khó khăn để bài binh bố trận cho những lần chạm trán Real. Sự khác biệt lớn nhất lkhi làm khách tại Bernabeu là đội nhà luôn nguy hiểm. Sau giờ nghỉ, Real đã cải thiện lực lượng và chúng tôi phải đáp trả.Tôi không biết liệu bàn thắng của Callejon có hợp lệ hay không nhưng tôi không có vấn đề gì phải tranh cãi”, Klopp chia sẻ.

Tiếp đó, Klopp khen ngợi màn trình diễn của các học trò. “Đây là một kết quả tốt. Kế hoạch của chúng tôi đã không phạm sai lầm nào và chúng tôi kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi đã chơi rất hay đặc biệt là ở hiệp hai.”

Thuyền trưởng của Dortmund cũng dành lời khen ngợi CĐV đã sát cánh cùng họ tới Tây Ban Nha: “Sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ và bầu không khí ở đây thật tuyệt vời.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm