Ghi chép từ trận đấu Việt Nam-Macau: Ngập tràn cảm xúc

30/06/2011 11:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đã rất lâu rồi, người Sài Gòn và sân Thống Nhất mới được thưởng thức một trận đấu của ĐT Việt Nam. Họ kéo đến sân với khí thế ngùn ngụt và thành quả mà họ nhận được là niềm vui ngập tràn trong men say chiến thắng. ĐT Việt Nam đã có màn khởi đầu không thể suôn sẻ hơn dưới tay ông thầy mới Falko Goetz. Cũng đáng để chờ đợi và hy vọng đấy!

Trước trận đấu khoảng một tiếng rưỡi, những ngã đường dẫn đến SVĐ Thống Nhất trở nên chật như nêm bởi dòng người và xe đổ về tấp nập. Trên vỉa hè, người ta tận dụng mọi chỗ trống để căng những biển giữ xe. “Đây có lẽ là lần gửi xe đắt nhất đời tôi”, vài CĐV đã thốt lên như thế sau khi bị “chém” đến 40.000đ cho một lần gửi xe gắn máy để xem ĐT Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, một lá cờ lớn được các CĐV chuyền tay nhau trên các khán đài, và cùng với đó là những làn sóng người và tiếng hô vang “Việt Nam” không ngớt. Không biết đã bao lâu rồi, các khán đài SVĐ Thống Nhất mới được nếm trải cảm giác cuồng nhiệt như thế của gần 2 vạn con người ngồi chật kín sân. Ngọn lửa nhiệt tình của các CĐV đã truyền không ít sức mạnh tinh thần để giúp các tuyển thủ có một chiến thắng tưng bừng như thế. Dù giữa 2 hiệp đấu trời lất phất mưa, nhưng có vẻ như “thấu” được sự nhiệt tình của các CĐV, nên cơn mưa nhỏ chỉ kéo dài vài phút rồi ngưng.

Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới có không khí tưng bừng như vậy. Ảnh: Quang Nhựt

Ông Goetz đã nói lời chào mảnh đất Việt Nam bằng màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Tuy vẫn thể hiện được tinh thần Đức hào sảng là thế, nhưng không phải ông thầy này không “đa cảm” khi đứng trước sức ép. Điển hình là tình huống phút 44, tỷ số đang là 2-0, khi Công Vinh lấy bóng từ tay Quang Hải để đá quả phạt 11m, HLV Goetz đứng ngồi không yên. Hết lui về đằng sau cabin kỹ thuật, ông lại ra quay mặt về BHL và các cầu thủ chứ không nhìn Vinh sút. Chỉ đến khi những tiếng ồ và những tràng pháo tay vang lên, áp lực đã xua tan, ông mới làm động tác ăn mừng.

Những sự thay đổi người của ông Goetz trận này tỏ ra rất hợp lý. Minh Châu thay Tài Em đầu hiệp 2 là người lập công đầu trong bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho chủ nhà. Nhiều người bảo tiền vệ đánh chặn này kỹ thuật hơi kém, nhưng xem Minh Châu làm động tác vặn mình rồi phát động tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 4, nhiều người phải trầm trồ. Cú vặn người của Minh Châu làm chới với 3 tiền vệ đội khách, sau đó anh chuyền dọc biên cho Công Vinh, tiền đạo HN.T&T tinh quái đánh lừa hậu vệ đội khách cho Quang Hải giật gót vào, Văn Quyết dốc bóng xuống rất nhanh, và sau đường căng ngang của Văn Quyết, công việc còn lại của Thành Lương là rất dễ dàng. Bàn thắng đẹp mắt mang đậm màu sắc “tiqui-taca” ấy khiến tất cả CĐV trên sân Thống Nhất phải trầm trồ và tán thưởng liên tục.

Tiếp đó, vừa vào sân được vài phút, Ngọc Thanh có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 sau đá phạt góc của Công Vinh. Tiền đạo SHB.ĐN ăn mừng bàn thắng theo cách quen thuộc là mút ngón tay để tặng cậu con trai. Lần trở về quê hương Sài Gòn của Ngọc Thanh có quá nhiều ý nghĩa, càng đặc biệt hơn lần này anh trở về và ghi dấu ấn trong màu áo ĐT Việt Nam.

Chưa hết giờ mà đã thắng đậm 5-0, nhiều CĐV mãn nguyện ra về vì lực của Macau quá yếu so với chủ nhà Việt Nam. Thế nên, họ không kịp chứng kiến bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam của Văn Quyết để ấn định tỷ số chung cuộc 6-0 cho ĐT Việt Nam.

Trong 6 bàn thắng của ĐT, bóng “phải” qua chân Công Vinh đến 5 lần và Vinh có màn trở lại không thể hoàn hảo hơn sau khoảng thời gian một năm rưỡi tạm vắng mặt ở ĐT Việt Nam. Có lẽ vì thế mà chiều qua chỉ duy nhất tên của Công Vinh mới được các CĐV trên SVĐ Thống Nhất hô vang nhiều nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm