Trần Hảo nói gì về bản thân?

18/09/2008 21:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trần Hảo được biết đến như một diễn viên xinh đẹp và tài năng. Cô không chỉ thành công trong điện ảnh mà còn là một ca sĩ được mến mộ, tại Trung Quốc cô được gọi với danh hiệu “mỹ nhân vạn người mê”. Vậy nhưng ít ai biết được rằng Trần Hảo từng có ngoại hình béo tròn … Trong buổi phỏng vấn với Sohu ngày 17/9, cô đã kể rất nhiều chuyện về sở thích, về phong cách và về “ngày xưa yêu dấu” của mình.
 
 
Trần Hảo nói về phong cách của mình
 
* Chúng ta đều biết sự hấp dẫn và vẻ đẹp bên ngoài có mối quan hệ khá mật thiết với nhau, theo chị như thế nào là một cô gái đẹp và có sức hút?
 
- Tôi cảm thấy đó phải là người có khí chất, cô gái nào có phong cách của riêng mình thì người đó cũng có sự hấp dẫn.
 
* Trần Hảo, chị có thể cho biết tính cách của chị là gì?
 
- Tôi cảm thấy mình là người thẳng thắn, cũng tương đối nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng trong mọi việc.
 
* Tôi thì thấy phong cách của chị cũng có nhiều sự thay đổi, khi thì dịu dàng ấp áp, lúc lại có vẻ nhõng nhẽo...
 
- Khi giao tiếp với những người khác nhau thì biểu lộ thái độ của chúng ta cũng sẽ không giống nhau được. Đặc biệt với những người là diễn viên như chúng tô, nhiều lúc cũng có thể bị ảnh hưởng từ vai diễn mà tính cách của mình trở nên ướt át một chút.
 
 
* Nếu nói thật lòng, chị có cho rằng sự hấp dẫn của phụ nữ có thể thay đổi thông qua khí chất, thông qua những trải nghiệm?
 
-Tôi thấy nhất định là thay đổi được. Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn người ta lại có sự hấp dẫn riêng. Có điều bản thân bạn cảm nhận thế nào về điều đó. Có biết phát huy sự hấp dẫn của mình hay không. Cái này phải tự mình cảm nhận thôi.
 
Trần Hảo trên tạp chí "Phong độ"
 
Từng thu thập phiếu ăn
 
* Tôi xem rất nhiều phim chị đóng, kể từ phim đầu tiên chị đóng cho đến bây giờ, hình như chị đóng phim từ hồi còn đang đi học phải không?Tôi còn nhớ khuôn mặt chị lúc đó rất bầu bĩnh...
 
- Đúng rồi, kể cũng lạ, ngoại hình của tôi cũng có nhiều thay đổi, con gái đến tuổi 18 quả là có nhiều thay đổi. Tôi lúc còn nhỏ, đến khi đi học trung học, vào đại học, tốt nghiệp đại học và ngay cả đến bây giờ cũng đều có sự biến đổi. Hồi tôi 16 – 20 tuổi là béo nhất, mọi người gọi tôi là “baby face”. Hồi đó hễ tôi cứ ăn gì, uống gì là béo ngay được. Nhưng mà tôi cũng không cố giảm béo. Sau này vào đại học, theo quy định của trường mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày như ngủ dậy, đi học, ăn trưa…đều rất đúng giờ khiến cho tôi tự nhiên gầy đi.
 
Tôi còn nhớ, học đại học năm thứ nhất, lớp tôi có 9 cô gái. Mấy cô này đều không dám đến nhà ăn, sợ là ăn 1 miếng sẽ phát phì ngay. Duy chỉ có tôi, tôi chẳng thể bắt mình nhịn được. Tôi là người không thể không ăn cơm. Còn nhớ, hồi đó tôi chuyên đi thu thập phiếu ăn của họ.
 
 
Thích được đi du lịch
 
* Khoảng thời gian trống giữa các phim bạn thường làm gì? Có đi chơi không?
 
- Nếu như thời gian dài thì tôi chọn đi du lịch. Tôi vô cùng thích đi du lịch. Thường thì mỗi năm tôi dành cho mình 2 kỳ nghỉ. Giống như các em học sinh, tôi có 1 kỳ nghỉ hè, một kỳ nghỉ đông. Nếu như không có công việc gì đặc biệt, tôi dứt khoát không bỏ qua 2 kỳ nghỉ này. Nhất là vào dịp Tết, được ở cùng cả gia đình, đưa cả nhà đi du lịch.
 
* Như vậy bạn không phải là người thích đi du lịch một mình?
 
- Mùa hè tôi thường đi một mình. Mùa hè tôi thích cảm giác nhẹ nhàng, không một gánh nặng. Nếu muốn đi đâu thì tới đó, tôi thường được bạn bè hoặc người thân cho biết đất nước nào, hoặc địa phương nào có gì thú vị. Tôi sẽ đến đó một mình hoặc đi cùng vài người bạn.
 
 
* Đi du lịch một mình thì rất cô đơn, và không ngoại trừ khả năng gặp phải kẻ xấu...

- Tôi không nghĩ như vậy. Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng đi du lịch một mình, cũng hay đi cùng vài người bạn. Nhưng thực tế tôi thấy rằng đi du lịch một mình cũng rất thú vị, không phải theo lịch trình dày đặc như các đoàn du lịch, có thể tự mình sắp xếp thời gian thoải mái hơn, có thể ngồi một quán bên đường nhâm nhi ly café, phơi mình dưới ánh nắng. Tôi thích được tự mình cầm bản đồ, tìm hiểu xem nơi này có gì hay, tự mình đi và khám phá, cũng toàn quyền lên mạng tìm kiếm xem ở nơi tôi đến có quán rượu nào hay, phù hợp với phong cách của tôi rồi đến đó thưởng thức. Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị mê hoặc.
 
Hiền Thương
(Theo Sohu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm