Nỗi lo duy nhất ở Camp Nou: Và Casillas sẽ đến Barca?

25/12/2012 19:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đẹp, Barca quyến rũ nhưng Barca chưa hoàn hảo bởi vẫn còn đó lỗ hổng lớn mang tên Victor Valdes. Ở vị trí nào Azulgrana cũng có người đạt đẳng cấp thế giới, ngoại trừ vị trí “số 1”. Messi, Xavi, Iniesta… luôn khiến các cule tận hưởng trận đấu với niềm vui bất tận nhưng Valdes đôi khi lại khiến họ ngã ngửa.

Casillas sẽ tới Barca để thế chỗ của Valdes?

Mới nhất là trong trận tranh Siêu cúp với Real khi thủ môn 30 tuổi nổi hứng biểu diễn không đúng lúc đúng chỗ. Anh làm động tác lừa qua Di Maria nhưng bị tiền vệ người Argentina cướp được và sút tung lưới.

Đó là một trong số những lý do tại sao Valdes luôn bị các đời HLV đội tuyển TBN ngó lơ. Valdes được triệu tập lên tuyển từ năm 2005 nhưng gần như chỉ góp mặt cho đủ quân, mãi tới năm 2010 mới được bắt lần đầu. Casillas thì đã là thủ môn số 1 của “La Roja” từ năm 21 tuổi và vị trí ấy bất biến trong suốt một thập kỷ dù anh chỉ một lần được trao danh hiệu Zamora, trong khi Valdes đã 5 lần giành được nó. Cá biệt như mùa giải 2008/09, “thánh Iker” để lọt lưới tới 67 lần (52 lần ở Liga) nhưng Valdes chỉ có 20 bàn thua (15 ở Liga) cũng không cướp được đôi găng ở đội tuyển. Thậm chí Valdes chỉ là thủ môn số 3, sau Pepe Reina.

Cuộc chiến Mourinho - Casillas bùng nổ dữ dội và quyền lực của thủ môn 31 tuổi lung lay cũng là lúc người ta đề cập tới khả năng anh ra đi. Một cánh cửa vừa hé mở là anh sẽ tới Barca. Trang điện tử của tờ Mundo Deportivo đã khảo sát độc giả (đa số là các cule) và có tới 72% đồng ý với khả năng này, chỉ có 28% phản đối.

Có nghĩa là Casillas sẽ không phải hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ Camp Nou nếu quyết định chuyển tới đây. Mà kể cả Casillas bị phản ứng cũng chẳng phải vấn đề quá to tát. Nên nhớ rằng Luis Enrique từng bị các cule ghét cay ghét đắng khi rời Real chuyển tới Barca nhưng anh nhanh chóng chiếm được trái tim người hâm mộ. Sau 8 năm gắn bó, Enrique trở thành một biểu tượng ở Camp Nou.

Barca muốn Casillas bởi sự góp mặt của Casillas sẽ biến Azulgrana thành “Dream Team” thực sự. Barca sẽ không còn điểm yếu và gần như người Barca sẽ chiếm trọn đội hình đội tuyển TBN. Ngoài ra, lấy đi biểu tượng của Real sẽ là sự đáp trả mạnh mẽ nhất đối với đội bóng đã cướp đi không ít người của Barca những năm qua. Real thì rất có thể sẽ hoảng loạn khi mất đi thủ lĩnh tinh thần của mình.

Casillas cũng có thể sẽ tới Barca bởi nơi đó chào đón anh, số bàn thua anh phải nhận sẽ ít hơn và khả năng giành chiến thắng ở những giải thưởng cá nhân sẽ lớn hơn. “Thánh Iker” đã có đủ mọi danh hiệu nhưng Champions League vẫn là mảnh ghép còn khuyết cho một sự nghiệp vĩ đại. Hai chức vô địch của anh đều không trọn vẹn: anh bắt chính ở trận chung kết năm 2000 nhưng trong mùa giải ấy anh không phải là thủ môn số 1 khi phải tranh chấp cùng Bodo Illgner; trận chung kết năm 2002 anh bắt dự bị và chỉ vào sân khi Cesar chấn thương.

Không có tình bạn mãi mãi mà cũng chẳng có thù hận mãi mãi. Real và Barca là kẻ thù nhưng Casillas vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Barca. Khi Iker đi cùng nhóm cầu thủ Barca sau một trận “El Clasico”, Mourinho từng tức tối bảo anh cứ đi luôn đi. Phải chăng “Mou” đã tới lúc được toại nguyện?

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm