Sau Totti và Del Piero là một khoảng trống thần tượng

06/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đội trưởng của Roma năm nay đã 35 tuổi. Số 10 của Juventus cũng đã bước sang tuổi 38. Những ngôi sao thuộc thế hệ các cầu thủ đã trưởng thành từ đội hình VĐ Châu Âu với đội U21 Italia trong 3 giải liên tiếp các năm 1992, 1994 và 1996 khác như Nesta (35 tuổi), Gattuso (34), Buffon (34) hay Pirlo (32) cũng không còn bao năm tháng nữa trên đỉnh cao của sự nghiệp. Còn Inzaghi (đã 38 tuổi), cả mùa bóng này, anh mới chỉ ra sân đúng 5 trận và nghỉ đấu từ hơn nửa năm nay. Mỗi một lần Pippo chấn thương rời sân, là một lần người ta tự hỏi: sau bao nhiêu tháng anh sẽ trở lại, một khi với cùng một chấn thương, cầu thủ ở tuổi gần 40 mất nhiều thời gian gấp rưỡi một cầu thủ mới ở tuổi 20.

Mùa bóng này cho thấy một sự thật đau lòng: Những ngôi sao gạo cội ấy vẫn là trụ cột của đội bóng, nhưng tất cả đều trải qua những khoảng thời gian nặng nề và ám ảnh nhất cùng chiếc nạng. Buffon mất một nửa mùa giải, Nesta vẫn ra sân, nhưng bị ám ảnh bởi những chấn thương lưng, Pirlo và Gattuso què quặt. Cả Del Piero lẫn Totti đều không có được thể lực tốt nhất trong nhiều giai đoạn của mùa bóng. Totti chỉ thực sự được ra sân nhiều hơn khi phục hồi thể lực và tiến hành thành công cuộc “đảo chính”, đẩy Ranieri ra đi, còn Borriello bị đầy lên ghế dự bị để anh lấy chỗ. Del Piero đã ra sân 30 trận Serie A mùa này, nhưng chỉ có 16 lần ra sân trong đội hình chính, chỉ ghi vẻn vẹn 7 bàn, ít nhất kể từ mùa 1998/99, mùa bóng anh mới ghi được 2 bàn lúc đầu mùa thì phải nghỉ phần lớn mùa giải do chấn thương nặng. Nhưng những gì đang xảy ra với họ cũng là điều tất cả đã nhìn thấy trước: Không ai thoát khỏi quy luật của thời gian.

P.V

Họ dần bỏ chúng ta đi…

2003 Gabriele Batistuta, 33 tuổi

2004 Roberto Baggio, 37 tuổi

2009 Paolo Maldini, 41 tuổi Pavel Nedved, 38 tuổi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm