Tôi yêu bóng đá...

16/09/2011 12:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Xin được mượn lời bài hát “Tôi yêu bóng đá” của nhạc sỹ Trần Tiến để làm tựa cho bài viết này vì nó liên quan đến tâm sự rất thật của những ông bầu đang gắn bó mật thiết một cách đầy tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Một tuần sau Hội nghị tổng kết mùa bóng 2011 mà bầu Kiên của HN.ACB đã chỉ ra tất cả những yếu kém trong công tác điều hành, hôm qua, tại buổi hội thảo với chủ đề “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” các ông bầu đã có “đất” nhiều hơn để mở diễn đàn. Đáng trân trọng là họ, những người bỏ tiền túi ra làm bóng đá chuyên nghiệp đã 11 năm qua, đã bày tỏ rằng tình yêu bóng đá của họ vẫn còn rất lớn nên chuyện nói rút lui hay nghỉ khỏi bóng đá thực chất chỉ là uất ức quá và nói thế, đồng thời mong có sự thay đổi lớn để cuộc chơi bóng đá mà họ tham gia được công bằng.

Rất nhiều người nghe lời trình bày của ông Võ Quốc Thắng và xúc động khi nghe ông kể đã năn nỉ bầu Long, bầu Tuấn đừng bỏ bóng đá vì hiểu 2 ông bầu này rất tâm huyết. Điều đấy đi ngược với phát biểu của ông Tổng thư ký VFF với cách nhận xét về việc một doanh nghiệp bỏ ngang bóng đá: “Đó là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp!” (!?).


Cuộc gặp mặt các ông bầu nhận được sự quan tâm lớn của báo chí. Ảnh: Quang Nhựt

Nghe ông Thắng giãi bày và nghe ông Tuấn tuyên bố đủ đế thấy rằng giữa nhà điều hành cấp cao và doanh nghiệp làm bóng đá đã không gặp nhau trong việc nhìn nhận một vấn đề của bóng đá. Khi mà chỉ có những người bạn rất thân của 2 ông bầu đội HP.HN mới hiểu được là họ đã bỏ bóng đá ngay từ trận đá với Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Cứ nghe cái cách bầu Kiên nói đầy cảm kích về những người bạn làm bóng đá của mình: “Sau trận đấy tôi biết chắc là anh Long và anh Tuấn của Hòa Phát sẽ bỏ bóng đá nhưng 2 anh ấy vẫn còn trách nhiệm khi bắt cầu thủ phải đá cho hết vì không muốn bỏ ngang gây khó khăn cho các đội khác. Họ trách nhiệm đến như thế và vì cái chung như thế, nhưng lại bị xem bỏ bóng đá là bình thường…”.

Cũng may là nhiều ông bầu bây giờ đang tìm cách đấu tranh và lên tiếng một cách thật lòng để công tác điều hành bóng đá Việt Nam có sự thay đổi tích cực. Điều mà họ tin rằng sẽ phải thay đổi cùng với sự bảo đảm của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về hướng ra sắp tới.

Hôm qua, chắc chắn rất nhiều người thở phào khi nghe nói những ông bầu vẫn còn rất yêu bóng đá và chuyện “ly khai” để mở một Super Liga chỉ là một ý tưởng thoáng qua và chính họ cũng thừa nhận đó là ý tưởng tiêu cực so với việc đấu tranh để thay đổi.

Hôm qua, các ông bầu ngồi lại và nói rằng họ có thể đi ăn hay trò chuyện bàn việc làm ăn với nhau, nhưng để ngồi lại và nói chuyện bóng đá một cách nghiêm túc trước sự bức bách của bóng đá Việt Nam thì chưa bao giờ.

Các doanh nghiệp đã nói và đề cập rất nhiều và quả bóng giờ đang nằm trong chân VFF và hy vọng là người hâm mộ sẽ thấy những bàn gỡ trong những nỗ lực tốt nhất có thể thay vì là sút thủng lưới nhà…

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm