Tìm đọc TT&VH Cuối tuần số 19 phát hành ngày 11/5/2012

11/05/2012 17:15 GMT+7 | Văn hoá

* Thế giới trong tuần:

- Những yêu cầu về một xã hội mới, chú ý đến các giá trị nhân bản và bền vững hơn, đã dẫn đến hàng loạt thay đổi trên quy mô toàn cầu về sản xuất, công nghệ, dịch vụ và cả tôn giáo.

* Thể thao:

- Chuyện tuần này: Lại cưới, thì… cưới lại! Chuyện đi tìm chiếc ghế HLV đang bị bỏ trống của bóng đá Việt Nam vẫn cứ luẩn quẩn trong những mối tơ duyên cũ.

- Cà phê bóng đá: Khi ông Vinh “Nghệ” từ chứcTuần này cây bút bình luận Hồng Ngọc trở lại với sự kiện HLV Nguyễn Thành Vinh rời CLB Hà Nội. Nhìn lại sự kiện này để thấy tính chất bóng đá thay đổi thì phương pháp và tư duy cũng phải đổi thay.

- Tennis: Iron Tiriac đánh thức thế giới tennisTiriac đang làm thế giới tennis thay đổi ít nhất là từ màu sắc sân đấu. Cả thế giới đang giật mình chiêm ngưỡng loại sân đất nện có màu… xanh thẫm.

- Tốc độ: Những cỗ máy đốt tiền F1 mặc nhiên là cuộc xe đua tốc hấp dẫn nhất thế giới và cũng dễ hiểu khi những chiếc F1 được ví như cỗ máy đốt tiền.

Thể thao & cuộc sống: Từ băng đảng ma túy đến siêu sao quyền anhAbner Mares là “giang hồ” Mexico, nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và giờ là ngôi sao quyền anh nước Mỹ. Vậy mà giờ đây chàng trai ấy vẫn không tin vào giấc mơ Mỹ.

* Văn hóa:

- Xem – thấy – nghe – đọc: Hài nhảm nhưng lấy tiền không nhảm Chỉ sau 3 ngày công chiếu, Cưới ngay kẻo lỡ đã thu về 9 tỉ đồng. Dù không được khen và bị đặt “danh hiệu” hài nhảm nhưng những bộ phim hài nhảm kiểu này vẫn đang và sẽ giúp các nhà sản xuất hốt bạc.

- Góc khuất: Nhạc Việt một thời xa vắng – Câu chuyện thứ haiCâu chuyện về nhạc sĩ tài hoa Văn Cao trong niềm nhớ của một người trẻ.

- Chuyện lạ đó đây: Papillon ở khắp nơi Tác giả của cuốn tiểu thuyết huyền thoại Người tù khổ sai, Henri Charrière từng nói chẳng có nhà tù nào trên thế giới này không có người vượt ngục. Có lẽ ông đã không biết đến có một nhà tù tên là Alcatraz.

- Trò chuyện cuối tuần: Đạo diễn Nguyễn Đức Minh: Phụ nữ thật táo bạoNguyễn Đức Minh đã làm nhiều chuyện liên quan đến sex, làm nhiều phim ngắn, viết truyện nhưng đây là lần đầu tiên anh đối thoại thẳng thắn về đề tài này.

- Chuyện đô thị số này bàn về chuyện… lạ. Lạ mà buồn. một tâm trạng rất tâm trạng của một dân vỉa hè chính hiệu.

- Đi & đến: Trốn nắng giữa hè Ở ZakopaneBa Lan mùa này có gì hay? Tất nhiên Euro Cup 2012 là một lí do vĩ đại nhưng vẫn còn có thêm một lí do nữa để đến với Ba Lan: Zakopane





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm