Menotti: Madrid không thể thắng được Barca về lối chơi

07/11/2011 06:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ Marca, Cesar Luis Menotti, HLV người Argentina từng dẫn dắt đội tuyển xứ tango đăng quang chức vô địch thế giới, nhận xét Real Madrid đã tiến bộ rất nhiều so với mùa bóng trước nhưng không thể có một thứ bóng đá đẹp bằng lối chơi phòng ngự phản công.

Ông thường nhận xét khắt khe về Mou. Ông có nghĩ Madrid hiện nay đang chơi tốt hơn trước?

Đúng thế, ít ra họ đã cải thiện khá nhiều so với mùa bóng trước. Tôi nghĩ Mourinho đã tìm được những lời giải mang tính kỹ thuật hơn so với năm ngoái. Kaka tích cực hơn, Di Maria chơi ở vị trí mới, bó vào trong hơn... nhưng phải xem họ có thể duy trì như vậy được không. Sự khác biệt nằm ở chỗ không có thuốc đặc trị để đối phó với lối chơi của Barca. Rất khó làm Barca đánh mất phong cách của mình. Dù kết quả thế nào thì lối chơi của Barca cũng không bị đánh mất. Tôi nghĩ để đánh giá đúng về Madrid cần phải xem họ trong những tình thế phức tạp hơn, xem họ trong khó khăn có đủ khả năng để duy trì phong cách của mình như Barcelona hay không.

Ông luôn cho rằng chỉ có một cách thức duy nhất để thi đấu tốt. Tuy nhiên, Barca và Madrid không có phong cách giống nhau.

Tôi nói đối với một lối chơi, có thể chơi tốt hoặc chơi tồi. Trong số những đội chơi tốt, có đội chơi tốt hơn, có đội chơi kém hơn, và có cả một số đội có thể đạt đến cái đẹp. Người ta không chơi bóng chỉ để chơi đẹp, nhưng có đội chơi tốt đến mức kết quả của họ trở thành cái đẹp. Do đó trong số các đội chơi tốt, có các đội tỏa sáng, vượt trội, nhưng cũng có các đội chỉ chơi ở mức độ tốt, không hơn không kém. Mùa bóng trước, Madrid là đội chơi xuất sắc nhất trong số các đội chơi không tốt và năm nay tôi thấy họ đang chơi tốt hơn, cho đến lúc này. Trong 10 vòng đấu, họ có ba hoặc bốn trận chơi tốt. Chỉ thế thôi.


HLV lão thành Cesar Menotti - Ảnh Internet

Trong phần chơi tốt hơn mà ông nói thì sự phụ thuộc vào Xabi nhiều hơn sự phụ thuộc vào Cristiano ?

Một đội bóng giống như một dàn nhạc, hoạt động theo cánh tay của người  nhạc trưởng. Sau đó là các giọng đơn ca, có phần diễn riêng của mình, nhưng rốt cục cuối cùng cũng phải hòa mình vào nhịp điệu của dàn nhạc. Tôi thấy CR7 tiếp tục với trái bóng của mình, không trở lại sự hòa tấu của cả đội bóng khi anh ấy độc diễn. Cristiano là một giọng đơn ca tuyệt vời khi vào phom, khác với Xabi là người duy trì tư tưởng, nhịp điệu và phong cách của dàn nhạc.

Năm nay Madrid đang phòng thủ từ xa.

Điều này còn cũ hơn cả lịch sử. Bất kỳ một đội bóng nào muốn tấn công đều phải phòng thủ từ xa... Nếu anh gây áp lực ở phía trên trong khi các trung vệ ở cùng vị trí với anh thì điều đó chẳng có giá trị gì. Đó là điều đã xảy ra với Madrid trước đây: khi họ ở phía trên lại rất hổng ở phía dưới. Bây giờ tôi thấy họ chặt chẽ hơn, gần nhau hơn. Tuy vậy, tôi vẫn nghi ngờ Madrid có thể chiến thắng Barca về lối chơi. Họ có thể thắng về kết quả, nhưng cách chơi thì không.

Có thể chơi thứ bóng đá đẹp bằng cách phòng ngự phản công ?

Không, không thể nào. Phản công giống như tình yêu, nó tự gặp gỡ chứ không thể lên kế hoạch được. Kế hoạch hóa phản công là một điều ngu ngốc bởi vì phản công có thể xuất hiện, xảy ra nhưng không thể dự định trước. Trong bất cứ lối chơi nào, sự bất ngờ, sự đánh lừa... đóng vai trò cơ bản và phản công là như thế: bất ngờ. Không tồn tại một đội bóng chỉ biết phản công.

Có một bộ phận của Real Madrid cho rằng lối chơi của Barca sẽ không được thích tại sân Bernabeu. Ông nói gì về điều này ?

Đúng, họ không thích... nếu họ thua. Còn nếu họ thắng, rõ ràng là họ thích chứ. Điều đó đã từng xảy ra với tôi khi ở Barca. Khi tôi dẫn dắt đội bóng này, lúc hiệp một kết thúc, dù có tiqui-taca mà hòa thì thế nào cũng bị một bộ phận khán giả huýt sáo... Nhưng khi dẫn 3-0 thì được hò reo cổ vũ. Xin lưu ý, ở Barca không phải mọi cái trước đây đều giống cái hiện nay. Phong cách của Barca hiện nay được ưa thích vì chiến thắng, ghi nhiều bàn và hấp dẫn.

Ông có nghĩ Mou có thể tạo ra thứ bóng đá đẹp với Madrid hiện nay?

Rõ ràng là có thể, không một chút nghi ngờ. Mou có một đội hình để làm điều đó. Điều tôi không biết là liệu Mou có biết cách làm thứ bóng đá đó hay không, hoặc ông ấy có thích làm như thế hay không. Bởi vì tôi đã nói với anh là chơi như Barca không phải là một chuyện dễ dàng. Không thể chỉ nói chạm bóng và chạm bóng, điều đó chỉ có được bằng sự tập luyện và lòng tin vào một lối chơi. Có thể trong 10 phút thăng hoa, Madrid vượt Barca, nhưng với Mou, Madrid khó có thể chơi thăng hoa trong cả một trận đấu.

Ông tôn trọng Mourinho với tư cách là HLV trên phương diện nào?

Trên mọi phương diện. Điều duy nhất tôi không tôn trọng là họ muốn giấu rác rưởi dưới tấm thảm. Khi chơi không tốt, đó là chơi không tốt, còn khi thua đẹp tức là thua đẹp. Đừng có mỗi lần bị phạt thì có tới sáu cầu thủ xúm vào phản đối trọng tài, khi thua lại đổ lỗi cho người cầm còi, khi người khác chiến thắng, thì đó là do trọng tài. Đó là điều duy nhất mà một HLV có thể làm tôi bực mình, chứ không phải phong cách hay lối chơi của họ, bởi vì Madrid là một đội bóng tấn công dũng mãnh.

Ông có nghĩ Madrid đang tiến sát Barca hơn bao giờ hết ?

Tôi không biết. Điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi nghi ngờ khả năng Madrid có thể chiến thắng Barca về lối chơi. Họ có thể thắng về kết quả, chứ không thể là lối chơi. Từ khi Mou về, chưa bao giờ Madrid chơi hay hơn Barca, kể cả trận chung kết tại Cúp Nhà vua. Họ có thể chơi thăng hoa trong 10 phút của một trận đấu, 15 phút trong một trận đấu khác, nhưng không bao giờ trong cả một trận đấu. Và họ từng chịu một đòn đau lịch sử: thua 5-0 về kết quả, nhưng về lối chơi là 10-0.

Khang Chi (lược dịch theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm