Real Madrid và FC Barcelona: Ai mạnh hơn ?

09/11/2011 08:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Kết thúc mùa bóng trước, chẳng ai đặt ra câu hỏi nói trên, bởi vì sự thật quá rõ ràng khi đội quân do Pep Guardiola dẫn dắt giành hầu hết số 15 danh hiệu có thể còn đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ có vẻn vẹn một chiếc Cúp Nhà vua. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều và bây giờ câu hỏi giữa Real Madrid và FC Barcelona ai mạnh hơn lại được thổi  bùng lên.

Và đó không phải là chuyện ngẫu nhiên bởi vì đó là hai đội bóng lớn của xứ sở đấu bò tót, nơi mà giống như chính trị, bóng đá cũng là hai cực, hay nói cách khác, chỉ có hai màu nổi nhất: trắng và đỏ-xanh. Về điều này thì chẳng ai ở Tây Ban Nha, thậm chí cả châu Âu, nghi ngờ gì cả.

Theo những con số thống kê mới nhất, có vẻ đàn kền kền trắng đã giành lại lợi thế từ tay gã khổng lồ xứ Catalunya sau ba năm đội bóng này thống trị La Liga, thể hiện qua việc Madrid đang dẫn trước Barca ba điểm trong bảng xếp hạng, một chỉ số biết nói.

Có những con số khác cũng chứng minh đội bóng do “người đặc biệt” dẫn dắt đang vươn lên so với đoàn quân của Pep Guardiola, thí dụ cho đến thời điểm này Madrid đã ghi tổng cộng 39 bàn thắng tại giải quốc gia trong khi Barca chỉ có 34 bàn (kém 5 bàn) hay số lần sút về cầu môn đối phương, với Madrid là 205 lần( bình quân 18,6 lần/trận), còn Barca là 180 lần (16,3 lần/trận).

Không chỉ có thế, đội bóng hoàng gia cũng vượt qua đội bóng xứ Catalunya trên các phương diện khác như tấn công trung lộ (222 lần so với 158), cướp lại được bóng (758 so với 708), thậm chí cả trên thế mạnh chuyền bóng của Barca khi Madrid thực hiện tới 139 đường chuyền chính xác, trong đó có 29 thành bàn, trong khi với Barca là 127 và 21 thành bàn.


Ai mạnh hơn - Ảnh Internet
Ngoài ra, Real Madrid cũng đang có lợi thế hơn FC Barcelona trên một số phương diện không thể tính bằng các con số như một biên chế đội bóng cân đối hơn, cơn đói và khát vọng chiến thắng, sự đoàn kết giữa Chủ tịch CLB và HLV.

Tuy nhiên, với một thế trận như hiện nay, ba điểm chỉ là một lợi thế mỏng manh, như tiền vệ Xavi của Barca đã nêu rõ: “Tôi không lo lắng về ba điểm dẫn trước của Madrid vì La Liga còn dài” dù anh thừa nhận đối thủ truyền kiếp đang chơi với phong độ rất cao, với một lối chơi trực diện và phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả.

Có vẻ cuộc tranh luận hiện nay không làm cho đội quân áo đỏ-xanh lo lắng và đội bóng áo trắng cũng không vì đang dẫn trước mà chủ quan khinh địch với phương châm “khi đã lên đỉnh thì không được nhìn lại phía sau và chỉ nhìn về phía trước”. Phía trước của La Liga còn rất xa nhưng của trận "Kinh điển" thì chỉ còn một tháng nữa.

Khang Chi (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm