Bóng đá Khánh Hoà đang khởi sắc

26/05/2014 12:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy hôm nay bóng đá phố biển Nha Trang đầy xôn xao. Nếu gần 2 năm trước là nỗi buồn mênh mang và cả hụt hẫng, thì hôm nay đã có những tín hiệu hồi sinh, từ trong gian khó.

Những tưởng cái ngày xóa sổ và chuyển giao cuối năm 2012, sẽ là nỗi nhớ dài lâu và khó nhòa trong tâm trí người hâm mộ, bởi không nhiều người tin, lại có một ngày họ được sống trong cảm giác nao nao như lúc này. Vậy nên mới thấy nếu còn ấp ủ những tốt đẹp, nếu còn giữ được lửa trong tro và cả một quá khứ đầy bi tráng như thế, sẽ có ngày khát khao và nhiệt huyết bùng cháy trở lại.

36 năm lăn theo vòng quay của sân cỏ Việt, bóng đá xứ trầm hương, dù giai đoạn nào cũng để lại những dư vị khó phai.

Trong chiến tích những năm đầu trở lại đấu trường khu vực, mà đỉnh cao là HCB tại SEA Games 95 của bóng đá nước nhà, cái tên Nguyễn Hữu Đang được nhắc đến như một nhân tố chủ chốt. Năm ấy, cái tài hoa và đĩnh đạc của anh cùng đồng đội thế hệ vàng, đã mang lại nhiều đêm xuống đường trong men say chiến thắng.

Có một thời biệt danh ngổ ngáo gắn liền với đội bóng, như là lời đánh giá thực nhất về những gì họ thể hiện. Ngày đó nhiều người sẽ nhắc nhớ đến Hữu Đang, Đặng Đạo, Thái Hòa,  Hoàng Anh Tuấn. Chính họ đã là dấu ấn, mà sau này nhớ lại, người Nha Trang hoài niệm về ngày chưa xa và chưa cũ.

Để ý thấy hình như đất nước mình, nơi nào thiên nhiên càng khắc nghiệt, thì ở đó tâm thức vươn lên càng mãnh liệt, chúng ta hay nói về xứ Nghệ gió Lào cát trắng đã cho ra nhiều lứa cầu thủ tốt.

Và chính dải đất cực Nam Trung bộ trắng hoa xương rồng và tím hoa muống biển này, nhiều năm rồi vẫn luôn dành cho bóng đá Việt vài nhân tố chủ lực. Mấy năm rồi quân trên ĐTQG, hầu như không thiếu cầu thủ Khánh Hòa.

Quang Hải, Tấn Tài, Văn Phong lâu nay là như thế, ĐTQG thời gian tới hẳn cũng không thiếu tên họ, như là sự ghi nhận xứng đáng đóng góp của họ. Dù bây giờ, vì thời cuộc, vì những lý do này nọ, họ không còn khoác áo đội bóng quê hương nữa.

Hình như phải có sâu nặng, tình yêu bền chặt lắm. Năm ngoái, khi chung tay cùng Sanna, những người làm bóng đá nơi này đã tâm sự rằng phải làm lại từ đầu, dựng lại từ gốc rễ, tạo ra lớp cầu thủ đầy khát khao và biết cống hiến.

Hôm nay Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam làm bóng đá, không đơn thuần là đá bóng. Ở đó, quyết tâm của địa phương, tâm huyết của doanh nghiệp, tình yêu khán giả được phôi thai và cộng hưởng, để tạo ra không chỉ là trận đấu hay, lối chơi đẹp. Mà hơn thế là những giá trị đích thực xã hội đang cần.

Một đội bóng ở địa phương tiền tiêu về biển đảo quê hương như Khánh Hòa, đang và sẽ biết mình phải làm gì, để kết nối tình yêu bóng đá cùng tình yêu biển đảo. Để không chỉ cháy hết mình với bóng đá, mà còn thổi bùng cả những khát khao lớn hơn.

Không hẳn tất cả là màu hồng, cũng chỉ là bước chập chững cho cả hành trình phía trước. nhưng chính những bể dâu của bóng đá nơi này đã trải qua, cùng nhiều mục tiêu  lúc này, sẽ là động lực cho họ làm lại từ những mầm xanh.

“Khánh Hòa là xứ trầm hương. Non cao biển rộng người thương đi về”, người Nha Trang đang lắng lòng với câu ca ấy thì phải!

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm