Tiền đạo Lê Công Vinh: "Cuộc sống tạo cho tôi nghị lực!"

03/01/2009 19:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Thời khắc nhận chiếc cúp vô địch Đông Nam Á từ nhạc trưởng Tài Em, Công Vinh đã bật khóc nức nở như trẻ thơ. Những giọt nước mắt hạnh phúc bị dồn nén sau nhiều sự chỉ trích cứ thế tuôn chảy mà nếu không có ý chí và nghị lực, Vinh đã không thể vượt qua được.

Không có tài năng thiên bẩm như đàn anh Văn Quyến, Lê Công Vinh đến với bóng đá chỉ bằng niềm đam mê và khát khao vươn lên. Vinh từng tâm sự rằng: “Chính vì xuất thân trong một gia đình không có được hạnh phúc trọn vẹn, cuộc sống đã tôi rèn cho tôi ý chí và nghị lực để tôi đương đầu với nó”.

Điểm lại đường đến đỉnh vinh quang của Công Vinh chúng ta sẽ thấy nghị lực và ý chí phấn đấu của anh phi thường đến dường nào. Trước áp lực 11 trận tuyển Việt Nam chưa biết mùi chiến thắng, trong khi Công Vinh cũng không thể “khai hỏa”, áp lực từ giới truyền thông, người hâm mộ cứ thế đè nặng lên vai anh và đội tuyển. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhì nhận rằng, nếu không có sự cương trực của vị thuyền trưởng Calisto khi ông nhất quyết vẫn giữ vị trí tiền đạo cho anh bất chấp dư luận, chắc chắn hàng triệu triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam đã không được hưởng hạnh phúc ngọt ngào mà Công Vinh mang lại vào đêm 28-12.
 
Công Vinh với chiến tích trong năm và bàn thắng để đời.

Trận bán kết lượt về trên đất Sing, Công Vinh đã có đường chuyền "để đời" trong sự nghiệp khi anh đưa bóng như dọn cỗ cho Quang Hải chấm dứt sự thống trị khu vực của các "Sư tử biển". Ghi bàn ở trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan, chính bản thân Công Vinh cũng không thể hình dung, mình lại trở thành người hùng trong trận quyết đấu với Thái Lan tại Mỹ Đình. “Sau mọi lời chỉ trích, nhiều lúc Vinh cũng muốn tự buông xuôi nhưng rồi tôi tự nhủ mình phải tiếp tục đứng lên tiến về phía trước. Tôi lấy sự chỉ trích làm động lực cho mình phấn đấu và hoàn thiện bản thân. Khi vào trận anh em tự nhủ rằng, thà "chết" một lần để lập chiến công đem về vinh quang cho tổ quốc. Nhưng trong bóng đá may mắn cũng là một yếu tố không thể thiếu và bàn thắng của tôi cũng vậy. Tôi đã tập với anh Minh Phương rất nhiều lần và bàn thắng đấy là minh chứng cho sự hiểu nhau cũng như quyết tâm của tôi và đồng đội”, Vinh cho biết.

Trong khi giới cầu thủ bị những thú vui vật chất lôi kéo, Công Vinh đã tự xác định cho mình một lối sống riêng rất lành mạnh. Sự tự thân ấy đã hun đúc cho anh kinh nghiệm sống. Tại SEA Games 23 Philippines, nếu không có được bản lĩnh trước sức cám dỗ của đồng tiền, chắc hẳn sẽ không có Công Vinh của ngày hôm nay. Theo Vinh: “Lối sống thuộc về vấn đề của bản chất, khi làm gì Vinh đều nghĩ đến gia đình mình đầu tiên. Bản thân Vinh biết mình làm gì để giữ được những thành quả của ngày hôm nay”.

Sau buổi giao lưu với các em bệnh nhi ung thư trước thềm AFF Cup, Công Vinh và các đồng đội đã mở rộng vòng tay giúp đỡ các em kém may mắn, Không những thế, Vinh còn nhận cựu cầu thủ trẻ TP.HCM Nguyễn Hồng Quân mắc bệnh ung thư làm em trai tinh thần, hòng giúp Quân có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. Ngày "Tết tây" vừa qua, Vinh đã đích thân vào thăm Quân cũng như các em bệnh nhi tại Trung tâm Ung bướu TP.HCM.
 

Lê Công Vinh: sinh ngày 10.12.1985, cao 1m72, cân nặng 70kg. Hiện Vinh vẫn còn độc thân, vui tính và rất yêu đời. Số tiền thưởng nhận được từ AFF Cup sẽ được anh san sẻ cho những trẻ em kém may mắn.

QUANG TRẦN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm