Đội tuyển Việt Nam không được phép mắc sai lầm

31/10/2012 09:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- “Sai lầm là một phần của bóng đá”, ai đó đã nói câu này và nó trở thành một điển tích, để khi cần giải thích cho những thất bại hay thất vọng. Nhưng, có những sai số thậm chí không được xem xét là sai lầm.

Đó là các pha vờn bóng trước khi chuyền vào chân đối thủ của Tấn Trường (trận gặp Turkmenistan), là những đường chuyền hỏng liên tục và đứng sai vị trí của Đình Đồng, là pha bóng hớ hênh của Đình Luật để đối phương đoạt bóng trong chân (cuộc đối đầu với Lào)…



Những sai lầm như của Trương Đình Luật trong trận đấu với Lào tại VFF Cup không được phép lặp lại. Ảnh: Kim Ngọc

Ở những trận đấu chính thức, với những đối thủ hàng đầu như Thái Lan hay Malaysia, thậm chí cả Philippines hay Indonesia, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội sửa chữa những sai lầm kiểu như thế. Thậm chí chỉ cần vài pha lỏng chân (như thái độ tiếp nhận trận đấu vẻ khinh định ở cuộc gặp Lào mới đây), ĐT Việt Nam cũng có thể phải trả giá đắt.

Chắc chắn người ta chưa quên pha cầm bóng hướng lên trên trước khi chuyền như đặt vào chân tiền đạo Philippines, khiến ĐT Việt Nam bị thua bàn và thua trận (0-2) của Như Thành. Tại AFF Cup 2010 và ở Bukit Jalil sau đó, những lỗi cơ bản một lần nữa lặp lại và ĐT Việt Nam gần như đã bị biến thành cựu vương chỉ sau 90 phút trận bán kết lượt đi với Malaysia (lại là thua 0-2).

Tức là phần lớn những bàn thua và trận thua của ĐT Việt Nam đều không phải bởi đối thủ quá hay, quá vượt trội, mà chỉ đơn giản là họ biết cách tận dụng tối đa những sai số ở tuyến thấp nhất đội hình. Chúng ta tự làm khó mình, để rồi lại cố gắng tìm cho ra một (hay vào) cái cớ nào đó để giải thích.

Môi trường bóng đá vốn đầy những cám dỗ và luôn rất nhạy cảm khi đưa những thông tin hay có ý định điều tra tận chân tơ kẽ tóc về một bàn thua hay một trận thua. Tuy nhiên, “trời hanh khô, cẩn thận củi lửa” và sự cảnh báo là không thừa trước mỗi giải đấu lớn.

Tại vòng bảng AFF Cup 2012, đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ là chủ nhà Thái Lan, Philippines và Myanmar. Về lý thuyết, nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có cơ hội không thua kém bất cứ “ông lớn” nào, với đẳng cấp mà chúng ta đã tạo dựng được từ trước và sau lần lên ngôi cách đây 4 năm.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm