Kim Clijsters: Một bước tới thiên đường

12/02/2011 08:01 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Những fan của Kim Clijsters đang nín thở chờ đợi thời điểm thần tượng của mình trở lại ngôi số một thế giới. Chỉ cần đánh bại Jelena Dokic ở trận tứ kết giải Paris mở rộng (diễn ra rạng sáng nay) là cô gái vàng nước Bỉ sẽ chính thức được trao vương miện nữ hoàng WTA.

Chức vô địch Australia mở rộng 2011 đã giúp Kim Clijsters tiến sát Wozniacki trên BXH WTA (chỉ còn kém 140 điểm). Tuần này, khi tay vợt người Đan Mạch không thi đấu, Kim đứng trước cơ hội ngàn vàng để tiếm ngôi nếu lọt vào bán kết giải Paris mở rộng. Đối thủ của cô ở tứ kết là Jelena Dokic, người vừa bất ngờ hạ gục Nadia Petrova 6-4, 7-6 (4) tại vòng hai. Về mặt lý thuyết, đây là một cuộc so tài chênh lệch bởi Kim xếp trên Dokic đến 118 bậc trên BXH WTA.

Jelena Dokic (trái), rào cản cuối cùng của Kim Clijsters trên đường trở lại ngôi số 1 - Ảnh Getty

Đó là cuộc đối đầu giữa hai người bạn cũ. Ở Roland Garros 1998, Kim Clijsters và Dokic (cùng sinh năm 1983) đã đánh cặp với nhau ở nội dung đôi nữ trẻ và bước lên ngôi vô địch. Nhưng sự nghiệp của họ sau đó đi theo hai hướng khác nhau. Kim thăng tiến mạnh mẽ, chinh phục được ngôi hậu WTA cũng như Grand Slam, còn Dokic không thoát khỏi cái mác thần đồng, dù từng leo lên hạng 4 thế giới (2002). Dokic chiến thắng ở lần so tài gần nhất (2003), nhưng vẫn kém Kim Clijsters về tỷ số đối đầu (3-6).

Trong khi Kim tới Paris với vị thế hạt giống số một và phải mất 3 set mới vượt qua được Kristina Barrois 4-6, 6-2, 6-0, thì Dokic phải thi đấu vòng loại và sau đó liên tục gây bất ngờ trước Safarova (á quân năm ngoái) và Petrova (hạt giống số 5). Ngoài cặp đấu này, vòng tứ kết giải Paris mở rộng còn chứng kiến những cuộc so tài Kanepi (3) - Cibulkova (8), Kvitova (4) - Wickmayer (7) và Petkovic (6) - Bethanie Mattek. Hạt giống phải rút lui đáng tiếc nhất là Sharapova, do bị ốm.

Zvonareva, người vừa bị Kim Clijsters đẩy xuống hạng ba thế giới, đã ghi tên mình vào vòng bán kết giải Pattaya mở rộng sau chiến thắng vất vả 6-4, 4-6, 6-4 trước Shuai Peng. Thử thách kế tiếp của Zvonareva, ĐKVĐ giải đấu này, sẽ là người thắng trong cặp tứ kết muộn giữa Hantuchova (4) và Amanmuradova. Ở hai trận tứ kết còn lại, cựu số một thế giới Ivanovic tiếp tục gây thất vọng khi gục ngã 5-7, 3-6 trước Roberta Vinci, còn Sara Errani lội ngược dòng để thắng Voskoboeva 2-6, 6-3, 6-2.

Cùng thời điểm này, giải ATP 250 ở San Jose cũng đã diễn ra với không nhiều bất ngờ. Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin Del Potro không quá khó khăn để đánh bại Lukas Lacko 6-1, 7-6 và sẽ đụng cựu số một thế giới Lleyton Hewitt, trong cặp đấu đáng chú ý nhất vòng tứ kết. Trước đó, Hewitt đã phải rất khó nhọc mới hạ được Brian Dabul, đồng hương của Del Potro, với tỷ số 6-3, 5-7, 6-3. ĐKVĐ đồng thời là hạt giống số một Verdasco đã quật ngã gã khổng lồ Karlovic 7-5, 7-5 và sẽ đụng Istomin ở trận kế tiếp.

Còn tại Rotterdam, Robin Soderling (1) cũng đang khá nhọc nhằn trên con đường bảo vệ chức vô địch. Trước đối thủ khó chịu Kohlschreiber, tay vợt người Thụy Điển đã phải trải qua ba set đấu căng thẳng mới có thể giành chiến thắng 6-3, 5-7, 7-6 (6). Tại tứ kết, Soderling sẽ tái ngộ Youzhny, người mà anh đã đánh bại ở trận chung kết một năm về trước.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm