Những kỷ lục với Messi chỉ là “chuyện nhỏ”

03/01/2013 12:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Ole (Argentina) mới đây, Lionel Messi đã tổng kết lại năm 2012 của anh. Tuy vậy, tiền đạo của Barca tuyệt nhiên không nhắc gì tới những kỷ lục mà anh đã lập được trong năm vừa qua.


Những kỷ lục với Messi chỉ là “chuyện nhỏ” - Ảnh Getty

Với phong độ đỉnh cao và cực kỳ ổn định trong năm 2012, Messi đã thiết lập hàng loạt kỷ lục. Anh đã lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại Liga trong một mùa giải (50 bàn) và mới đây là số bàn thắng ghi được trong một năm (91 bàn, phá kỷ lục cũ 85 bàn của Gerd Mueller). Đó chỉ là hai thành tựu tiêu biểu trong một năm thi đấu cực kỳ thành công của Messi bởi ngoài ra, anh còn cân bằng kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một năm cho ĐT Argentina của Gabriel Batistuta, đồng thời vượt qua Cesar Rodriguez để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Barca. Nhưng tất cả với Messi chỉ là “chuyện nhỏ”.

“Tôi đã thi đấu như thế nào ư? Thành thật mà nói tôi không đánh giá những gì mình đã làm được. Tôi luôn cố gắng không nghĩ về sự tiến bộ cá nhân ở khía cạnh chuyên môn. Ít nhất là không phải vào lúc này. Điểm nhấn của tôi trong năm 2012 ư? Đó là sự ra đời của con trai tôi. Thiago đã đem đến cho chúng tôi rất nhiều hy vọng và niềm vui. Thiago là điều tuyệt vời nhất xảy ra đối với tôi”, Messi bày tỏ.

Vậy Messi mong chờ điều gì trong năm 2013? “Về mặt thể thao, tôi hy vọng rằng Barca có thể đoạt nhiều danh hiệu nhất có thể và Argentina vượt qua vòng loại World Cup. Còn ngoài bóng đá, tôi luôn luôn yêu cầu có được sức khỏe bởi đó là điều quan trọng nhất”, tiền đạo người Argentina chia sẻ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm