Milan-không-ngôi sao: Tiếp tục chờ đợi và hy vọng...

28/08/2012 16:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Các Milanisti còn đang mơ thấy Kaka trở lại San Siro sau đây ít ngày thì Phó Chủ tịch Galliani dội cho họ gáo nước lạnh để họ “tỉnh ngủ” bằng tuyên bố lạnh lùng là “Kaka sẽ không trở lại Milan”. 



Bây giờ giấc mơ của Milan là Kaka - Ảnh Getty

Còn biết nói gì bây giờ nữa? Đến một ngôi sao đã sa sút như Kaka mà Milan còn không chấp nhận chi tiền (hay không có tiền?) để lấy thì nói đến tham vọng này nọ làm gì cho xa xỉ.

San Siro im lặng như tờ khi báo chí Italia loan tin rằng Galliani sẽ lấy tiền đạo trẻ của Caen Niang với giá 1,7 triệu euro (chưa kể tiền thưởng). Mục tiêu mà Milan theo đuổi lúc này là Bendtner (Arsenal), Bojan Krkic (Roma) và Lassana Diarra (Real Madrid).

Chấm hết. Toàn những cái tên mới nghe đã thấy chán trường và bi quan rồi. Lấy những người này về thì vô địch kiểu gì? Bây giờ chỉ cần vào giờ chót của TTCN mùa Hè năm nay mà bỗng dưng Berlusconi khiến tất cả “việt vị” bằng cách mang Kaka về San Siro thì các Milanisti đã sướng lắm rồi.

Cuối tuần này, Milan tới làm khách của Bologna mà Max Allegri chỉ có đúng 2 lựa chọn cho hàng công là Pazzini và El Shaarawy. Pato, Robinho đều chấn thương, không đá được. Nhưng Milan vẫn bắt buộc phải thắng. Thôi thì đành chờ đợi và hy vọng vậy…

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm