Về vùng biên xem giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2017

25/04/2017 22:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng trung tuần tháng 3, tháng 4 hàng năm, người hâm mộ lại nôn nao chờ đợi Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền. Năm nay, giải được đưa về tỉnh biên giới Tây Ninh, đã tạo ra một phong vị rất đáng suy ngẫm.
Trực chỉ Tây Ninh

Sau 10 mùa giải khuấy động phong trào ở nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Bắc và khu vực Tây nguyên, giải đấu được mang tên mới Cúp VTV9 Bình Điền và “bay” thẳng đến tỉnh lỵ biên giới Tây Ninh, tạo cơ hội để người hâm mộ nơi đây được thưởng lãm một sân chơi đẳng cấp.

CLB Vân Nam giành vé đầu tiên vào bán kết Giải VTV9 - Bình Điền 2017

CLB Vân Nam giành vé đầu tiên vào bán kết Giải VTV9 - Bình Điền 2017

Giành hai chiến thắng quan trọng trước các đội bóng mạnh chủ nhà, CLB Vân Nam chạm cả hai tay vào tấm vé bán kết đầu tiên của bảng A, đẩy cả VTV Bình Điền Long An và Thông tin LV Post Bank vào tình cảnh hết sức gian nan.


Ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Sở VH, TT&DL Tây Ninh, tâm sự: “Phải thuyết phục dữ lắm, đồng thời thực hiện lời cam kết tu sửa nhà thi đấu tỉnh, thúc đẩy tiến độ xây mới một số khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, chúng tôi mới nhận được sự đồng thuận từ BTC gồm Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM và Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Nhân dân Tây Ninh lâu nay thực sự “thiếu thốn” những món ăn tinh thần, văn hóa cũng như thể thao, và giải đấu như những cơn mưa đầu mùa mát rượi, xua đi cái nắng nóng như nung người mùa này ở vùng biên giới Tây Nam đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng lãm những cuộc tranh tài quốc tế đỉnh cao của người hâm mộ.

Nhà thi đấu tỉnh chỉ có khoảng 2.800 chỗ nhưng nhu cầu vé luôn ở mức 4.000-5.000 mỗi ngày! Không đến được sân thì người dân vẫn có thể theo dõi giải qua màn ảnh truyền hình, phát trực tiếp toàn giải trên 3 kênh truyền hình quốc gia và hai kênh địa phương ở Tây Ninh và TP.HCM”.


Khán giả Tây Ninh hào hứng cổ vũ bóng chuyền.

Ông Thanh còn ao ước, Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền sẽ là điểm tựa, giúp nâng cánh ngành thể thao tỉnh lỵ vùng biên, mà trước mắt sẽ là nỗ lực của địa phương này trong việc hình thành một đội bóng chuyền nữ để trong tương lai không xa, được trực tiếp tham gia vào chính giải đấu này.

Về phía các đội bóng nước ngoài, chủ công Jong Jin-sim (CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên) cho rằng, đội bóng của cô tự hào được là vị khách mời thường xuyên của giải từ 3 năm nay và chắc chắn đội sẽ còn nỗ lực duy trì thành tích quốc nội làm cơ sở để tiếp tục tham gia Cúp VTV9 Bình Điền trong tương lai. Cô chia sẻ: “Hai năm qua, ngoài cơ hội tranh tài với các đội bóng rất mạnh, CLB Thể thao 4.25 còn được tham quan nhiều cảnh đẹp, di tích lịch sử ở Việt Nam như thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc (2015), cố đô Tràng An Ninh Bình (2016). Năm nay, chúng tôi chờ đợi ngày nghỉ sau vòng bảng để được tham quan di tích núi Bà, nơi gắn bó nhiều huyền thoại trong lịch sử của Việt Nam”.

Jong Jin-sim không hề nói xã giao, bởi chính cô đã từng cùng với tuyển thủ Ngọc Hoa song ca bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” bằng giọng hát rất hay, phát âm rõ chữ với tất cả tình cảm của mình.

Chất lượng chuyên môn: Không cần bàn

Chỉ sau 3 ngày diễn ra giải đấu, có vẻ như thứ hạng của hai bảng đã gần ngã ngũ. Altay với các tuyển thủ U23 Kazakhstan gần như “hụt chân” trước các đối thủ đàn chị dạn dày kinh nghiệm, trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay sớm với giải.


Các em nhỏ Tây Ninh chụp ảnh với Ngọc Hoa

Khách mời quá mạnh nên ngay chính các đội bóng chủ nhà được tăng cường nhân sự chu đáo vẫn phải đón nhận những thất bại không nằm ngoài dự kiến. Thông tin LV Post Bank không thể lội ngược dòng trước Vân Nam, tương tự sau đó hai ngày là trận thua của chủ giải VTV Bình Điền Long An, cũng trước đội bóng Trung Quốc được xem là “ẩn số” của giải. Hai đội này giờ đây sẽ phải quyết đấu cùng nhau để tranh suất bán kết còn lại của bảng A.

Trong khi đó, cựu vô địch châu Á Bangkok Glass khẳng định ngay sức mạnh của mình khi hạ “đo ván” tân vô địch Việt Nam Ngân hàng Công Thương. CLB Phúc Kiến ngược dòng đánh bại Thể thao 4.25 Triều Tiên và nổi lên như là ứng viên vô địch nặng ký nhất, vượt trội so với mọi đối thủ từ dàn cầu thủ có chiều cao “khủng” cho đến trình độ chuyên môn điêu luyện.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ở vòng bán kết, chỉ còn 1 đại diện của nước chủ nhà Việt Nam, điều không hề hiếm hoi kể từ khi các “đàn chị” đổ bộ ồ ạt vào giải. Tuy vậy, việc Ngân hàng Công Thương mùa trước đi một mạch từ vòng bảng vào thẳng trận chung kết rồi hạ gục đội bóng cực mạnh Giang Tô vẫn là bài học nóng hổi tính thời sự dành cho các đội bóng Việt Nam khi tất cả được chơi trên sân nhà, sau lưng là sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Thanh Tùng

Giải thưởng cao, đối thủ mạnh
So với “người đàn chị” Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup vốn là sân chơi quen thuộc dành cho các đội tuyển quốc gia, Cúp VTV Bình Điền ra đời muộn hơn và chỉ là cuộc tranh tài ở cấp độ CLB.

Không ai đem hai giải đấu này đặt lên bàn cân vì chắc chắn mọi sự so sánh đều vô cùng khập khiễng. Tuy nhiên, với lượng khán giả riêng của mình, Cúp VTV Bình Điền luôn cho thấy đây là một sân chơi hoàn toàn bổ ích cho các đội bóng trong nước, giúp họ có cơ hội cọ xát quốc tế tại chỗ thay vì phải tốn kém kinh phí cho những chuyến tập huấn xa xôi.

Không chỉ các đội bóng trong nước, các CLB hàng đầu trong khu vực và châu lục cũng đặc biệt quan tâm đến giải đấu này. Song hành với giải thưởng khá cao (15.000 USD, tăng gần gấp đôi so với những mùa giải đầu tiên), trình độ và chất lượng các đội khách mời được nâng lên theo từng mùa giải.

Từ buổi đầu chỉ khiêm tốn với đội tuyển trường trung học Nakhon Ratchasima (Thái Lan) hay tuyển quốc gia Sri Lanka, giờ đây, đến với giải phải là những tên tuổi lớn của châu lục, cụ thể mùa này là sự hiện diện của CLB Bangkok Glass (Thái Lan, vô địch châu Á 2015), Phúc Kiến (1 trong ba đội hàng đầu Trung Quốc), CLB Thể thao 4.25, đội bóng số 1 tại Triều Tiên…

Tất nhiên, đối trọng của các đội nước ngoài này cũng phải là những CLB hàng đầu trong nước mà thường xuyên góp mặt không ai khác hơn Thông tin LV Post Bank (3 lần vô địch), Ngân hàng Công Thương hay chủ giải VTV Bình Điền Long An (đều 2 lần vô địch).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm