Thua Klitschko, Chisora nổi cáu và bị bắt

20/02/2012 09:36 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Tại sàn đấu Olympic ở Munich ngày hôm qua, võ sĩ Vitali Klitschko đã bảo vệ thành công chiếc đai vô địch WBC sau khi thắng điểm trước võ sĩ Dereck Chisora. Hai võ sĩ đã phải trải qua 12 hiệp đấu. Tổng số điểm thắng của Klitschko  là 118-110, 118-110 và 119-111  .



Chisora phì nước vào mặt Vladimir Klitscho, em trai của Vitaly Klitschko - Ảnh Getty

Đây là trận thắng thứ 44 của võ sĩ 40 tuổi này trong khi Chisora thì thất bại tới 3 trong tổng số 4 trận gần đây. Chiến thắng này không chỉ giúp Klitschko bảo vệ thành công ngôi vô địch mà còn là chiến thắng về mặt danh dự. Rất dễ hiểu, bởi trước khi trận đấu diễn ra, Chisora không hiểu vì lý do gì đã “tặng” Klitschko một cú bạt tay khá nặng. Ngay sao đó, trong buổi họp báo trước giờ khai cuộc, võ sĩ 28 tuổi này còn khẳng định chắc như đinh đóng cột một cách rất tự tin: “Tôi sẽ làm thịt Vitali chỉ trong 8 hiệp đấu mà thôi.”

Những sự việc trên đã khiến Chisora phải hứng chịu những tiếng la ó, chế giễu của hơn 12000 khán giả có mặt trên sân đấu Olympic khi hứng chịu thất bại không thể chối cãi. Về phía Klitschko, anh chỉ phản hồi ngắn gọn: “Chisora đã chơi rất tốt nhưng tôi không phục cậu ấy.”

Ngày đen tối cho Chisora khi anh đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Đức sau vụ xô xát với đồng nghiệp người Anh, võ sĩ David Haye tại Munich. Chisora và HLV của mình, ông Don Charles đã được đưa thẳng về trụ sở cảnh sát thành phố từ sân bay để tiến hành điều tra. Được biết, Chisora đã có va chạm với Haye trong cuộc họp báo sau khi hứng chịu thất bại tại trận chung kết WBC với nhà đương kim vô địch Vitali Klitschko

Y.N



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm