Tạm biệt "bà mẹ Grand Slam"

31/08/2012 10:20 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Lần đầu tiên sau 9 năm, “bà mẹ Grand Slam” Kim Clijsters đã chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại tại Mỹ mở rộng. Để thua tay vợt trẻ 18 tuổi Laura Robson sau 2 set đấu rất căng thẳng với tỷ số 6-7 (4), 6-7 (5) tại vòng 2, Clijsters đã chính thức giải nghệ.

Hồi đầu năm, Clijsters đã đưa ra thông báo về kế hoạch “về hưu” lần thứ 2 của mình sau khi Mỹ mở rộng 2012 kết thúc. Những áp lực của thi đấu và chấn thương dai dẳng đã khiến cô chịu nhiều mệt mỏi khi còn phải gánh trọng trách làm mẹ. Từ khi tái xuất, Kim đã gặt hái thêm 2 chức vô địch tại Flushing Meadows – mảnh đất được coi như sân nhà của tay vợt người Bỉ. Nhưng kể từ bây giờ, mọi kỷ niệm và khát khao tại đây sẽ phải lui vào ký ức.


Tạm biệt "bà mẹ Grand Slam" - Ảnh Getty

Đây là thất bại đầu tiên của Kim tại US Open kể từ năm 2003, lúc ấy Robson mới 9 tuổi. 9 năm thi đấu đỉnh cao, Kim nắm trong tay 3 cúp vô địch (2005, 2009, 2010). Ngắt quãng trong cuộc hành trình ấy là một lần giải nghệ để lui về xây dựng tổ ấm, gây nhiều luyến tiếc cho người hâm mộ thế giới. Mùa giải 2011, Clijsters với tâm thế của ĐKVĐ đã không thể bảo vệ ngôi hậu bởi chấn thương.  Bởi vậy, cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào giải năm nay. Xếp loại hạt giống số 23, tay vợt 29 tuổi nhập cuộc trước một Robson còn non kinh nghiệm hoàn toàn tự tin.

Ngày sinh: 08/06/1983 tại Bilzen, Bỉ

Đã kết hôn, có một con gái Jada 4 tuổi rưỡi.

Cao: 1.74 m, nặng 68 kg

Sự nghiệp: 1997-2012 (Vắng mặt từ năm 2007 – 2009 ở lần từ giã thứ nhất)

Danh hiệu WTA: 41 đơn, 11 đôi

Grand Slam: Australian Open 2011; US Open 2005, 2009, 2010

Masters: Los Angeles 2002, 2003, Doha 2010 Fed Cup: 2001

Thứ hạng cao nhất: 1 (2003, 2006 và 2011)

Người xem có thể thấy Kim đã cống hiến như thế nào, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, thậm chí mạo hiểm trong tuyệt vọng ở những cú đánh cuối cùng. Hai set đều phải bước vào loạt tie break cân não. Điều đó có nghĩa là Kim không hề buông xuôi, không hề nao núng hay chủ quan trước một tay vợt được đánh giá thấp hơn hẳn. New York đã như thành phố của riêng cô trong những năm qua, thế nên mặc dù không có nhiều cơ hội giành danh hiệu thứ 4 tại đây Clijsters hẳn cũng không ngờ tới cái kết phải dừng chân ở vòng 2 như thế này.

"Với cá nhân tôi, đây là địa điểm hoàn hảo nhất để nói lời từ biệt. Nhưng tôi không hề muốn nó là ngày hôm nay”. Kim phát biểu ngay sau trận đấu, trong tiếng vỗ tay ủng hộ của rất nhiều khán giả có mặt trên sân đấu Arthur Ashe. Ngoài Mỹ mở rộng, Clijsters còn có một danh hiệu tại Úc mở rộng 2011. Ngoài ra, Clijsters còn gặt hái được 41 danh hiệu WTA đánh đơn và 11 cúp vô địch ở nội dung đánh đôi. Tại mặt trận này, tỷ lệ chiến thắng của cô xếp thứ 10 mọi thời đại với con số 80.5%. ,

Ở khía cạnh khác, có thể xem như là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của Robson. Nó có thể là màn đề pa hoàn hảo cho tinh thần và quyết tâm chiến thắng của cô sau này. Loại một tay vợt “đàn chị”, lại là người đang gây nhiều sự chú ý của truyền thông và hâm mộ hơn cả nhưng Robson đã cho thấy một tâm lý thi đấu vững vàng và phong cách rất chững chạc. “Tôi phải nói lời cảm ơn Kim. Cô ấy là hình ảnh tuyệt vời của quần vợt nữ thế giới. Tôi hâm mộ cô ấy từ khi còn nhỏ và có được chiến thắng này, cũng là nhờ cô ấy”. Robson bộc lộ cảm xúc trước cựu số 1 thế giới.

Kim Clijsters có thể không thuộc nhóm những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng rõ ràng với số danh hiệu giành được, với cảm xúc mang lại cho khán giả và hình ảnh một người mẹ thành công, cô xứng đáng với những lời tưởng thưởng. Ở tuổi 29, Kim lại một lần nữa nói lời tạm biệt quần vợt, và lần này sẽ là mãi mãi. Từ nay, người dân New York sẽ rất nhớ cô, người hâm mộ nhớ cô, chúng ta nhớ cô, cả làng banh nỉ nhớ cô. Mong cho “bà mẹ Grand Slam” luôn có được những điều tốt đẹp nhất ở quãng đời mới.

Yến Nhi

Họ đã nói về Kim Clijsters

"Mẫu phụ nữ lý tưởng"

Ngoài lời khen của Robson khi thú nhận Kim Clijsters là thần tượng, nhà cựu vô địch Mỹ mở rộng còn nhận được khá nhiều lời có cánh khác của các bạn đồng nghiệp.

“Tôi luôn coi cô ấy là cảm hứng thi đấu tuyệt vời. Những gì Kim đã làm được sau khi thi đấu trở lại thật sự đáng ngưỡng mộ. Kim là mẫu người phụ nữ lý tưởng để tất cả chúng ta học theo. Cô ấy thành công trong sự nghiệp và là một người mẹ, người vợ tốt. Tôi đã từng tán gẫu nhiều giờ đồng hồ với Kim về gia đình, thời trang… Chúng ta sẽ rất nhớ cô ấy”. Đó là lời của tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka khi được hỏi về cảm xúc dành cho Clijsters.

“Kim đã mang đến cho tennis những điều hết sức đặc biệt. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình cô ấy”. Serena Williams, ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch giải năm nay, phát biểu. Cô chị Venus Williams, tay vợt từng 7 lần giành danh hiệu Grand Slam cũng xúc động: “Việc từ giã, trở lại và gặt hái thành công liên tiếp của Kim thật không thể tin được. Cô ấy là nguồn cảm hứng cho tất cả các tay vợt nữ. Cô ấy có khát khao, có giấc mơ và nỗ lực hết mình để đạt được nó”.

Các tay vợt nam cũng dành lời tạm biệt ngọt ngào cho Clijsters. “Cô ấy quá quen thuộc với người Mỹ. Họ và tất cả chúng ta sẽ rất nhớ cô ấy, một tay vợt quá thành công”. Lời của Novak Djokovic. “Kim là một phụ nữ đáng yêu trong mắt tôi. Trên sân đấu thì cô ấy là một tay vợt cá tính.” Andy Murray nói về đồng nghiệp.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm