Robben: ‘Real cho chúng tôi điều khiển thế trận’. Sir Alex đã chọn Ancelotti. FA luận tội Mourinho

24/04/2014 08:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những tin tức mới nhất sáng 24/4 được Thethaovanhoa.vn cập nhật gửi tới quý vị độc giả.

Pep Guardiola lập cột mốc buồn ở Bernabeu


Ở trận lượt đi bán kết Champions League, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng sự cảnh giác mà Real Madrid dành cho Bayern Munich là không hề thừa. Bằng chứng là đội bóng Đức đã cầm bóng tới hơn 70% trong hiệp 1, và số lần chuyền bóng gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên việc HLV Carlo Ancelotti lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công đã đem lại hiệu quả thực sự cho Real. Họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, và 1 trong số đó đã biến thành bàn thắng ở phút thứ 19 của hiệp 1.

Benzema chọn vị trí chính xác, kết thúc đường chuyền vào của Coentrao để ghi bàn thắng duy nhất, giúp Real có chiến thắng mong manh 1-0. Đây là thất bại đầu tiên của HLV Pep Guardiola trên sân Bernabeu. Trong 6 trận làm khách tới Bernabeu trước đây (với cương vị HLV Barcelona), Pep có tới 5 trận thắng và 1 trận hòa. Đáng tiếc chuỗi thành tích này đã chính thức chấm dứt bởi sự tỏa sáng của Benzema.

Video bàn thắng của Benzema: 


Robben kỳ vọng nhiều hơn từ Real

Bayern Munich đã để thua Real 0-1 ở trận lượt đi bán kết Champions League. Tuy nhiên, Arjen Robben không cho rằng đội bóng của anh kém cỏi. Tiền vệ của Bayern chỉ thấy Real chơi không xứng tầm. “Chúng tôi tranh tài với đội bóng hàng đầu thế giới, ngay tại Bernabeu, nhưng chúng tôi vẫn nắm quyền kiểm soát và là đội chơi hay hơn. Tôi đã mong chờ nhiều hơn từ Real. Tôi mong họ sẽ tạo nên bão tố nhưng thay vào đó họ chờ đợi và cho phép chúng tôi điều khiển thế trận”, Robben bộc bạch.


Kết quả này buộc Bayern phải thắng trên sân nhà Allianz Arena vào thứ Ba tuần tới nếu muốn lần thứ 4 lọt vào chung kết Champions League trong 5 mùa gần nhất. Với Robben, nhiệm vụ này không quá khó: “Sự tự tin sẽ lên cao trước trận lượt về dẫu chúng tôi biết Real là đội bóng thế nào. Bàn thắng của họ ở trận này cho thấy họ có thể làm gì. Chúng tôi phải cẩn trọng”.

Pepe nguy cơ lỡ trận lượt về


Hậu vệ Pepe của Real Madrid đã không thể thi đấu hết trận gặp Bayern Munich đêm qua. Phút thứ 72 của trận đấu, trong một tình huống không bóng, Pepe đã va chạm với thủ thành Iker Casillas. Anh nằm sân ngay lập tức sau tình huống này và ra dấu cho nhân viên y tế vào sân. HLV Ancelotti đã phải tung Raphael Varane vào thay cho hậu vệ người Bồ Đào Nha. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Pepe bị chấn thương lưng. Theo thông tin mà tờ AS thu thập được, Pepe có nguy cơ bỏ lỡ trận lượt về trên sân khách.

FA luận tội bộ ba cầu thủ-HLV Chelsea


Liên đoàn bóng đá Anh (FA) quyết định sẽ phạt bộ ba của Chelsea, bao gồm HLV Jose Mourinho, trợ lý Rui Faria và tiền vệ Ramires. HLV Jose Mourinho và trợ lý Faria sẽ bị phạt vì lỗi hành vi do hành xử không đúng mực. Trong khi Mourinho mỉa mai công tác trọng tài bằng những lời “chúc mừng” ông Mike Dean và trưởng ban trọng tài Mike Riley ở buổi họp báo sau trận thì Rui Faria bị FA phạt hai tội: xúc phạm trọng tài và hành xử không đúng. Còn Ramires đối mặt án treo giò 4 trận vì pha đánh nguội vào mặt tiền vệ Sebastien Larsson của Sunderland.

FA cho Ramires thời hạn đến 18h ngày 24/4 (giờ Anh) để kháng án trong khi đó thời hạn kháng án của HLV Mourinho và trợ lý Faria là vào lúc 18h ngày 28/4. Nếu Ramires phải vắng mặt trong 3 trận còn lại của Premier League thì đây sẽ là thiệt thòi rất lớn cho Chelsea bởi đội hình của họ đang sứt mẻ do thủ môn Petr Cech và trung vệ John Terry phải nghỉ hết mùa sau khi dính chấn thương trong trận gặp Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Sir Alex đã chọn Ancelotti dẫn dắt Man United


Telegraph- tờ báo uy tín tại Anh đã gây bất ngờ khi đưa tin Sir Alex Ferguson đã lựa chọn Carlo Ancelotti làm người kế nhiệm David Moyes tại “ghế nóng” Old Trafford sau khi loại 2 ứng viên tiềm năng Louis Van Gaal và Diego Simeone. Được biết Man United sẽ tiếp cận Ancelotti ngay từ bây giờ để hoàn thành kế hoạch chiêu mộ tân HLV trước mùa giải tới. Hiện Ryan Giggs đang làm HLV tạm quyền của Man United.

Everton theo đuổi Tom Cleverley- Danny Welbeck


Man United đang đối mặt với cuộc chiến nhằm giữ chân Danny Welbeck và Tom Cleverley sau khi Everton phát đi tín hiệu cho thấy sự quan tâm tới bộ đôi cầu thủ này. Roberto Martinez đưa Welbeck vào tầm ngắm trong trường hợp nỗ lực giữ chân Romelu Lukaku bất thành. Thương vụ Cleverley thì dễ dàng hơn bởi tiền vệ người Anh chỉ còn 14 tháng thời hạn trong hợp đồng với “Quỷ đỏ”. Martinez thậm chí còn công khai ủng hộ Cleverley trước những chỉ trích về phong độ của anh: “Những gì xảy ra không phải là lỗi của Tom. Tôi nghĩ cậu ấy là một tài năng. Cậu ấy vẫn đang tiến bộ không ngừng”.

Januzaj đã chọn khoác áo ĐT Bỉ


Cuộc tranh giành tài năng trẻ Adnan Januzaj đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về ĐTQG Bỉ. Marc Wilmots, HLV ĐT Bỉ, đã thông báo tin vui này trên trang cá nhân Twitter. “Tôi đã nhận được xác nhận chính thức rằng Adnan Januzaj sẽ phục vụ cho tuyển Bỉ trong suốt sự nghiệp của mình”, Wilmots không giấu được niềm vui. Một ngày trước đó, ông Dirk de Vriese, đại diện của Januzaj cũng đã bóng gió về quyết định này khi cho rằng “Adnan được sinh ra ở Bỉ, học hành tại đây, được dạy chơi bóng và phát triển tại đây giống như Fellaini và Lukaku, nên Bỉ là lựa chọn dễ dàng nhất”.

Giải Barcelona Open: Nadal thắng chật vật


Trận đấu chào sân của 2 hạt giống hàng đầu giải quần vợt Barcelona Open đều không thực sự suôn sẻ. Nhập cuộc khá chậm chạp, Nadal sớm để mất break vào tay Ramos ngay từ game thứ 4. Phải cần đến một chút bản lĩnh cộng với may mắn khi đi tới loạt tie-break, tay vợt số 1 thế giới mới có chiến thắng 7-2. Bước vào set 2, Nadal thậm chí còn phải đối diện với nguy cơ mất 2 break-point ngay trong game đầu tiên. Tuy nhiên, khi tỉ số đang là 5-4 nghiêng về Nadal, Ramos lại mắc liên tiếp những sai sót không đáng có và mất break quyết định, đồng thời trao chiến thắng cho hạt giống số 1 của giải.

Ở trận đấu kết thúc trước đó ít giờ, hạt giống số 2 David Ferrer đã bất ngờ trở thành bại tướng dưới tay đối thủ ít tên tuổi Gabashvili sau thất bại 4-6, 2-6. Đây thật sự là một cú sốc lớn với Barcelona Open năm nay bởi Ferrer vừa thể hiện một phong độ cực cao để vào đến bán kết Monte Carlo vừa kết thúc cách đây ít ngày sau khi vượt qua Nadal.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm