Nadal trở lại, thế giới lên cơn sốt

02/12/2012 19:41 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà tổ chức giải trên khắp thế giới đang giành giật Rafael Nadal cho mùa thi đấu 2013 ngay khi tay vợt người Tây Ban Nha vừa mới cầm vợt trở lại.

Qua những hình ảnh trên internet từ một sân tennis trong nhà ở Manacor, Mallorca (Tây Ban Nha) có màu xanh của sân giống hệt với màu ở Melbourne nơi Australian Open tổ chức, Nadal di chuyển linh hoạt như thể anh chưa bao giờ bị chấn thương hành hạ, tung ra những cú thuận tay như nã pháo. Đám đông giới truyền thông trong một lần hiếm hoi được cho phép tiếp cận buổi tập Nadal được miêu tả lại là đi tác nghiệp giống như thể họ đang chuẩn bị cho một trận chung kết Grand Slam.

Đã gần nửa năm kể từ ngày thế giới được thấy Nadal cầm cây vợt, là trong trận đấu anh thua sốc trước một tay vợt ít tên tuổi đến từ Cộng hòa Czech, Lukas Rosol tại vòng hai Wimbledon 2012.

 

Rafael Nadal đã sẵn sàng trở lại

Trong quãng thời gian ấy, thế giới tennis đã trải qua những sự kiện trọng đại, từ việc Murray giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên và huy chương vàng Olympic cho tới việc Roger Federer phá kỷ lục số tuần đứng ở vị trí số một thế giới. Nhưng không có Nadal, các thách thức dường như không được đẩy tới giới hạn cao nhất. Kể cả việc Novak Djokovic thâu tóm một loạt danh hiệu cuối năm, để giành lại ngôi số một từ Federer cũng làm người ta nhớ tới một Nadal của nửa đầu năm 2012 đã chơi cực hay, thắng Djokovic ở tất cả các cuộc đụng độ, trừ Australian Open.

Ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà tổ chức đón nhận tin Nadal cầm vợt trở lại với những đề nghị (chắc chắn là béo bở) được điền tên anh vào danh sách các tay vợt tham dự giải. Từ Aukland, New Zealand, ông Karl Budge, giám đốc giải đấu vẫn đang ra sức thuyết phục Nadal phá vỡ một nguyên tắc không bao giờ thi đấu trong tuần lễ trước Grand Slam mà anh đã tuân thủ trong nhiều năm qua, để nâng tầm giải đấu.

Ngay cả khi Nadal sẽ đánh trong tuần lễ "cấm kị" ấy để tìm kiếm cảm giác thi đấu, thì giải đấu ở Aukland cũng chưa chắc sẽ đón được anh, bởi ở Kooyong, Victoria (Australia), người ta cũng đang lôi kéo Nadal tới đó tham dự những trận đấu biểu diễn bằng mọi giá.

Cho tới lúc này, những nhà tỉ phú giàu mỏ ở Trung Đông đã chắc chắn lôi kéo được Nadal tới Abu Dhabi ngày 28 tháng 12. Đó sẽ là nơi mà Nadal đánh trận đầu tiên sau nửa năm vắng bóng. Và tiếp theo là Doha, Qatar, nơi Nadal sẽ đánh giải chính thức đầu tiên trong năm 2013, như một sự chuẩn bị cho Australian Open.

Từ Mexico, giải đấu Acalpuco hiếm khi quy tụ được các ngôi sao hàng đầu thế giới, đã bất ngờ chiến thắng trong cuộc đua chèo kéo Nadal. Ước tính, cái giá lót tay cho phí ra sân không dưới 1,5 triệu USD (khoảng 30 tỉ đồng, tương đương với ngân sách năm của một câu lạc bộ hạng trung ở V-League). Ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ có mặt ở Nam Mĩ vào cuối tháng 2. Rồi đầu tháng 3, anh sẽ đến với thủ đô của quần vợt thế giới, New York đấu với nhà vô địch US Open 2009 Juan Martin Del Potro tại Madison Square, trước khi tham dự hai giải Masters sân cứng ở California và Miami.

Một Nadal như thuở đôi mươi?

Một nhà báo chuyên viết tennis của Tây Ban Nha, David J. Nadal (không có họ hàng với Rafa) tiết lộ một sự thật mà ông đã khám phá được: Nadal đã cầm vợt từ trước đó. Buổi tập mở trước báo chí chỉ được diễn ra sau khi anh đã thể hiện tốt trong những cữ tập luyện đằng sau những cánh cửa khép kín.

Nhưng điều đó càng cho thấy sự trở lại của Nadal tới đây sẽ giảm thiểu những rủi ro. Bộ đôi bác sĩ Angel Ruiz Contorro và Mikel Sanchez đã sát cùng với anh trong suốt nhiều tháng qua. Kể cả khi Nadal tranh thủ "cuốc đất" trên những thảm cỏ sân golf xanh mướt, họ cũng có những chỉ dẫn và phân tích các thông số về thể trạng và đầu gối của anh. Chuyên gia thể lực Juan Forcades đã làm việc với anh không nghỉ. Rafael Maymo, chuyên gia trị liệu thể lực riêng của Nadal hàng ngày đưa ra cho anh những tờ giấy với các gạch đầu dòng chi tiết hơn bao giờ hết, rằng anh phải ăn cái gì, vào lúc nào, chỉ được bơi bao xa, đi bộ bao nhiêu phút, và thậm chí đi ngủ rồi dậy lúc mấy giờ.

Nadal và cả ê-kíp của anh cùng không muốn anh "chín" ép. Họ từng lùi bước trước đam mê được cầm vợt và ra sân thi đấu sớm trong các lần chấn thương của Nadal trước đây. Đã có những lần phải trả giá, nên giờ tất cả cùng muốn Nadal thực sự hồi phục, không phải ở mức 99%, mà là 100%.

Đó là lý do tại sao Nadal định trở lại ngay từ tháng 9, để khoác áo tuyển Davis Cup của Tây Ban Nha tại bán kết, nhưng ngay sau đó anh lại hủy bỏ kế hoạch này.

Giờ là lúc chờ đợi xem Nadal có thể tái lập được điều kỳ diệu trong năm 2010, là trở lại sau chấn thương và giành ba Grand Slam liên tiếp.

Theo bước chân Nadal

Ngày 28/12/2012: Nadal có thể đấu trận đầu tiên ở Abu Dhabi với Andy Murray hoặc Janko Tipsarevic

Ngày 31/12/2012: Qatar Open sẽ khởi tranh, Nadal sẽ thi đấu từ vòng hai. Giải kết thúc ngày 5/1.

Ngày 14/1/2013: Nadal tham dự Australian Open, anh nhiều khả năng là hạt giống số bốn.

Vũ khí bí ẩn của Djokovic

Phải tới ngày 11/1/2013, hãng vợt Head mới tung ra một chiến dịch quảng cáo chi tiết về cây vợt mới mà họ sẽ trao vào tay Djokovic và bán rộng rãi trên khắp thế giới. Đó là một cây vợt vẫn thuộc dòng tốc độ Speed, nhưng sự thay đổi với cây Head Speed IG Speed không chỉ là màu sắc, sẽ là là toàn màu đen. Cây vợt mới của Djokovic sẽ có tốc độ nhanh hơn nữa nhờ công nghệ mà hãng này đang giữ kín và chỉ "khoe" rằng đó là công nghệ "G". Trong khi đó, Federer và Nadal cũng sẽ thi đấu với những cây vợt được nâng đời từ dòng BLX Six.One Pro Staff và Babolat AeroPro Drive.

Federer sau 12 năm liên tiếp luôn thi đấu trên dưới 20 giải mỗi năm đã lần đầu tiên quyết định chỉ đánh 14 giải trong năm 2013, năm anh bắt đầu bước sang tuổi 32. Federer thậm chí còn loại cả Miami Masters ra khỏi lịch thi đấu của mình, và điều ngạc nhiên thứ hai là anh sẽ không tham dự giải Basel ATP 500 dù đây chính là quê hương anh. Federer sẽ có nhiều quãng nghỉ dài, như từ mùa sân cứng sang đất nện đầu hè, anh sẽ nghỉ tới bảy tuần. Vắng Federer thường xuyên, sự trở lại của Nadal càng trở nên giá trị!



Phạm Tấn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm