Murray chuẩn bị gặp Federer. Basel Open vắng Nadal?

17/10/2017 11:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Andy Murray chuẩn bị đấu Roger Federer, Rafael Nadal cân nhắc bỏ qua Basel Open, Sharapova quyết giành Kremlin Cup,... là những tin chính của bản tin tennis ngày 17/10.

Murray tập trở lại, chuẩn bị đấu Federer

Chú thích ảnh
Murray chuẩn bị đấu giao hữu với Federer

Trong những nỗ lực tuyệt vời để chóng bình phục chấn thương hông, tay vợt số một Vương quốc Anh Andy Murray được cho là đã trở lại sân tập ở All England Club. Anh đang chuẩn bị cho trận đấu biểu diễn với Roger Federer vào ngày 7/11 sắp tới. Trận đấu này sẽ diễn ra ở sân SSE Hydro tại thành phố Glasgow, Scotland.

Murray chưa chơi một trận nào kể từ khi thua Sam Querrey ở tứ kết Wimbledon 2017. Anh phải rút lui khỏi US Open vào đúng phút chót, và đã có 4 tuần không hề bén mảng đến sân quần. Tuy nhiên, ngay sau khi có thể tập nhẹ, anh đã lao vào tập luyện luôn. Mục tiêu của Murray là trở lại hoàn toàn từ giải Brisbane International 2018.

Federer thừa nhận khó vượt mặt Nadal

Chú thích ảnh
Federer thừa nhận khó kết thúc năm với ngôi số 1

Mặc dù vừa đánh bại kình địch Rafael Nadal ở chung kết Thượng Hải Masters, song Roger Federer thừa nhận rằng anh không biết làm thế nào để vượt mặt tay vợt người Tây Ban Nha để lên ngôi số một thế giới.

Hiện tại, khoảng cách giữa Nadal và Federer đã được rút ngắn xuống còn 1960 điểm. Trong khi Nadal còn thi đấu hai giải nữa thì Federer sẽ chơi 3 giải tại Basel, Paris, và ATP Finals ở London. Về lý thuyết, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn còn cơ hội chiếm ngôi số một thế giới khi kết thúc năm 2017. "Tôi phải vô địch ATP Finals, và có thể cả Paris và Basel nữa, nhưng lên số 1 hay không thì còn phải xem Rafa chơi thế nào", Federer trả lời trên Sky Sport.

Federer từng nghĩ đến ngôi số một thế giới khi lọt vào chung kết ở Montreal, Cincinnati và US Open, nhưng rồi đều thất bại. Có lẽ vì ngại áp lực, nên giờ anh tỏ ra khá thận trọng. "Tôi sẽ về Thụy Sĩ và sẽ cùng bàn bạc với đội ngũ huấn luyện xem nên dự một trong hai giải tại Basel, Paris, hay cả hai – trước khi tới London".

Tại ATP Finals năm nay, sau khi Andy Murray và Novak Djokovic vắng mặt vì chấn thương, Federer cùng với Nadal vẫn là những ứng viên nặng ký nhất, và tay vợt người Thụy Sĩ coi đây là ưu tiên lớn nhất của mình.

Nadal cân nhắc bỏ giải Basel Open

Chú thích ảnh
Nadal cân nhắc bỏ Basel Open

Chấn thương đầu gối phải của Nadal là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại 4-6, 3-6 trước Federer ở chung kết giải Thượng Hải Masters, và khiến anh phải cân nhắc bỏ qua giải Basel Open diễn ra vào cuối tháng này.

Ở trận thua vừa rồi, Nadal đã phải quấn băng đầu gối, và di chuyển không tốt. Trong quá khứ, anh cũng nhiều lần bị chấn thương hành hạ, nhất là ở đầu gối, nên sự thận trọng là dễ hiểu. "Tôi không muốn nói về nó (cái đầu gối quấn băng), xin lỗi", Nadal nói trong buổi họp báo sau trận, "Tôi không lo lắng dù tôi không rõ giải đấu tới ở Basel sẽ thế nào. Tôi cần suy nghĩ và chưa thể nói cho các bạn biết được".

Dù thua Federer, nhưng Nadal thừa nhận rằng đây là năm thành công nhất của anh ở Trung Quốc, với chức vô địch tại Bắc Kinh và sau đó là ngôi á quân ở Thượng Hải.

Sharapova quyết vô địch Kremlin Cup

Chú thích ảnh
Sharapova vừa giành danh hiệu đầu tiên sau hơn 2 năm

Đầy hưng phấn sau chức vô địch tại Thiên Tân, danh hiệu thứ 36 trong sự nghiệp và đầu tiên sau hơn 2 năm, Maria Sharapova đã đặt quyết tâm vô địch Kremlin Cup, giải đấu mà cô sẽ trở lại sau đúng 1 thập kỷ.

Sharapova mới trở lại hồi tháng Tư, sau 15 tháng bị treo vợt vì dương tính với meldonium. Và chiến thắng 7-5, 7-6 (8) trước đối thủ 19 tuổi người Belarus Aryna Sabalenka ở chung kết Thiên Tân Open đã giúp cô leo 29 bậc nữa lên hạng 57 WTA. "Đến đó (Moskva) với một danh hiệu sẽ rất ý nghĩa, nhưng tôi thực sự muốn vô địch", Masha quả quyết. Trong quá khứ, Sharapova đã dự Kremlin Cup 3 lần (2005, 2006, 2007) nhưng chưa bao giờ đi quá vòng tứ kết.

Tại Kremlin Cup 2017, Sharapova tham dự với suất đặc cách, và đối thủ của cô ở vòng mở màn là tay vợt hạng 26 thế giới người Slovakia Magdalena Rybarikova. Trong lần chạm trán duy nhất trước đây, ở tứ kết giải Acapulco Ope 2015. Sharapova thắng 6-1, 4-6, 6-2.

Tomic có nguy cơ không được dự Australian Open

Chú thích ảnh
Tomic đã tụt xuống hạng 144 ATP

Từng là một tài năng đầy hứa hẹn của làng banh nỉ, nhưng Bernard Tomic đã sa sút kinh khủng và thậm chí, anh đang đứng trước nguy cơ không đủ điều kiện tham dự Australian Open 2018.

Tại giải ATP 250 đang diễn ra tại Antwerp, Tomic không lọt được vào vòng thi đấu chính thức. Tay vợt từng xếp hạng 17 ATP này đã gục ngã 6-7 (3), 5-7 trước đối thủ hạng 165 thế giới Aldin Setkit sau 1 giờ 39 phút. Tomic đang xếp hạng 144 thế giới (thấp nhất kể từ năm 2008), và sẽ còn tụt nữa khi BXH ATP được công bố vào đầu tuần sau. Để tham dự vòng đấu chính thức Australian Open 2018, Tomic phải lọt vào top 105 thế giới hoặc được Liên đoàn quần vợt Australia, vốn rất căng thẳng với anh, tặng suất đặc cách.

P.Chi
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm