Milan chia tay các "cận vệ già": Khi những người đàn ông khóc

14/05/2012 00:50 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mối tình đẹp đến đâu cũng đến lúc phải chia ly. Đó là những gì đã xảy ra tại San Siro tối qua khi các milanista phải chứng kiến trận đấu cuối cùng của hàng loạt những "cận vệ già" trong màu áo AC Milan. Đó là Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Gianluca Zambrotta, Clarence Seedorf, Mark van Bommel, và Filippo Inzaghi. Tất cả đều là những huyền thoại, những trụ cột đã làm nên một Milan chiến thắng trong hơn 10 năm qua, nhưng tuổi tác và thể lực không cho phép họ tiếp tục cống hiến cho Rossoneri nữa. Tạm biệt! Các milanista sẽ nhớ mãi các anh!


Inzaghi đã khóc khi phải nói lời chia tay Milan

Phó chủ tịch Galliani động viên "Siêu Pippo"


Từ nay, Inzaghi sẽ không còn khoác lên mình chiếc áo sọc đỏ-đen nữa


Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Inzaghi là khi anh lập cú đúp vào lưới Liverpool, giúp Milan VĐ Champions League năm 2007


Inzaghi đã chia tay Milan bằng một bàn thắng tuyệt đẹp

Nesta vẫy chào người hâm mộ. Quyết định chia tay Milan của anh để lại nhiều tiếc nuối nhất


Zambrotta đã không cầm được nước mắt trong vòng tay của đồng đội

Gattuso chơi bóng với con trai trong trận đấu cuối cùng cho Milan

Gattuso và Van Bommel dành cho nhau một cái ôm thật nồng ấm

Rhino rất mạnh mẽ nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc trong giây phút chia ly

Van Bommel cũng vậy

Cả Zambrotta nữa

Nesta, Zambrotta và Gattuso (từ phải qua) sẽ cùng rời Milan


Các CĐV tri ân Inzaghi

Gattuso và Seedorf, những người bạn thân thiết ở San Siro

Họ sẽ cùng nói lời chia tay Milan sau mùa bóng này

Khi những người đàn ông khóc

Hình ảnh Seedorf sẽ luôn nằm trong trái tim những người yêu mến Milan

V.M (Ảnh Getty, AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm